Hàn Quốc không màu hồng, và mình cũng đang cạn dần những giấc mơ
Chào mn, mình là sv năm cuối ở 1 trường mạn Seoul.
Chẳng biết mn dạo này thế nào, chứ mình thì thực sự đang thấy "đuối" quá. Sáng mở mắt ra là nỗi lo tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền ăn... tối nhắm mắt lại là áp lực "sau tốt nghiệp sẽ đi đâu về đâu". Tầm này nhìn các bạn cùng khóa rục rịch có job, hoặc ít ra là có định hướng rõ ràng, còn mình thì vẫn loay hoay với cái mớ CV gửi đi mà toàn "bặt vô âm tín", tự dưng thấy bản thân vô dụng kinh khủng.
Cái cảm giác trụ lại ở Seoul này nó vừa cô đơn vừa khắc nghiệt mn ạ. Nhiều lúc đi làm alba về muộn, đứng đợi tàu điện mà chỉ muốn khóc tu tu vì mệt, nhưng lại sợ người ta nhìn. Chi phí thì cứ tăng vèo vèo, cầm tờ hóa đơn trên tay mà tay run cầm cập. Thực sự là mình đang ở ngưỡng "k trụ nổi" nữa rồi.
Có anh chị hay bạn nào từng trải qua cái giai đoạn mông lung, kiệt sức này chưa ạ? Mọi người tìm việc ở Hàn kiểu gì để bớt "tàng hình" giữa hàng ngàn cái hồ sơ xịn sò ngoài kia vậy? Hay có tip nào để tiết kiệm chi phí mà vẫn sống ổn ở cái đất đắt đỏ này không?

Bình luận 3
Tám chuyện
Các ứng dụng đang thịnh hành trong giới trẻ Gen Z Hàn Quốc hiện nay
Ám ảnh mùa Xuân ở Hàn của mình gói gọn trong hai từ "phấn hoa"
Sinh viên Hàn rủ nhau ghé chùa ăn cơm miễn phí để cầm cự giữa cơn bão giá cả leo thang
Từ Bản Đồ Quán Rẻ Đến App "Đặt Đồ Ăn Ảo" Để Giải Cơn Thèm Ở Hàn Quốc
“Đừng bỏ bữa sáng” Người đàn ông phát bánh miễn phí cho học sinh suốt 6 năm gây xúc động tại Hàn Quốc
BẢN ĐỒ ĂN MÀY “거지맵” Ở HÀN QUỐC LÀ GÌ? Nguồn gốc, cách dùng và nền tảng phổ biến
Vụ đâ/,m ng rồi bỏ chạy sao rồi mọi người
Vì sao Hàn Quốc sạch đến vậy: “K vệ sinh” gây bất ngờ toàn cầu, trở thành chuẩn mực mới
Bức tranh "cô bé đầu to" phá kỷ lục đấu giá tại Seoul, lần đầu cán mốc 17,7 tỷ won
Ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất ở Hàn Quốc: Khi giá trị con người bị đo bằng vật chất
Hoa mơ, vẻ đẹp e ấp báo hiệu mùa xuân Hàn Quốc đang đến gần
Vì sao đũa inox dẹt của Hàn Quốc khiến nhiều du khách “khó dùng”? Góc nhìn thú vị từ người nước ngoài
Hàn Quốc không màu hồng, và mình cũng đang cạn dần những giấc mơ