Giờ ở Hàn bôi kem dưỡng tay cũng bị đuổi nữa trời
Mọi người ơi, nghe tin này xong chắc đi cà phê không dám xịt nước hoa hay bôi trét gì luôn quá! 😱

Chuyện là có một chị nội trợ ở Hàn, lặn lội lái xe tận 3 tiếng đồng hồ chỉ để đến cái quán cà phê chi nhánh mới ở Gangwon mà chị ấy cực kỳ yêu thích. Vừa ngồi xuống, thấy tay khô quá nên lấy tí kem dưỡng trong túi ra bôi cho đỡ nẻ. Ai dè bôi xong cái bị chủ quán đuổi thẳng cổ luôn! ❌
Chủ quán tiến lại gần, trả lại tiền cà phê rồi mời chị ra ngoài với lý do cực gắt: "Hành vi bôi kem dưỡng tay làm ảnh hưởng đến hương thơm của cà phê là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC".
Chị khách sốc tận óc luôn vì:
Thông báo cấm dùng nước hoa/kem dưỡng dán ở một góc bàn rất khó thấy.
Chị chỉ dùng một lượng cực nhỏ, mà lỡ bôi rồi chủ quán cũng không cho cơ hội sửa sai, đuổi luôn không nói nhiều.
Lặn lội đường xá xa xôi mà bị đối xử như "tội đồ" chỉ vì cái mùi kem dưỡng tay.
Nghĩ mà thấy tội chị khách thật sự, lặn lội 3 tiếng trời chỉ vì cái đam mê mà nhận lại "gáo nước lạnh". Thiết nghĩ, kinh doanh thì triết lý là một chuyện, nhưng sự thấu cảm là chuyện khác. Nếu quán coi trọng mùi hương đến mức "tuyệt đối" như vậy, thì nên dán cái biển cảnh báo to ngay từ cửa vào, chứ để khách ngồi xuống rồi mới đuổi thì đúng là hơi quá đáng và thiếu tinh tế.
Còn chị em thấy sao, chả lẽ h đi quán nào phải check mọi ngóc ngách xem có biển cấm j không r mới dám bước dô??
Bình luận 0