Chui gầm bàn ăn nho dịp năm mới? Anh chị em Việt ở Hàn có thử chưa!!
Anh chị em du học sinh Việt ở Hàn năm nay còn rủ nhau chui gầm bàn ăn nho ước nữa không.
Tự nhiên gần giao thừa là mấy chuyện này lại quay về. Không hiểu sao năm nào cũng vậy, cứ giữa tháng 12 là đã thấy mấy bạn trên mạng hỏi nhau có ai chuẩn bị nho chưa, có ai năm nay trốn dưới bàn ăn nữa không?. Nghe thì hơi ngố, mà tới lúc đó lại thấy cũng hồi hộp, cũng vui vui.

Tục ăn nho đầu năm vốn xuất phát từ Tây Ban Nha. Người ta tin rằng ăn đủ 12 trái nho theo 12 tiếng chuông giao thừa sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Về sau, không hiểu sao khi sang tới châu Á, nó được biến tấu thêm một bước. Ăn nho dưới gầm bàn để sớm có người yêu. Càng lén lút bao nhiêu thì lời cầu càng linh bấy nhiêu.
Nhớ mấy năm trước, em cũng hùa theo. Giao thừa tới cái là ôm nguyên chén nho chui xuống gầm bàn. Vừa nghe đếm ngược vừa lo ăn cho kịp 12 trái. Miệng thì nhai, tay thì run, tai thì căng ra nghe chuông. Kết quả là đọc ước chưa xong đã sặc nho trước. Ho sặc sụa dưới gầm bàn mà vẫn cố ăn cho đủ. Nghĩ lại thấy vừa mắc cười vừa thương bản thân ghê.
Cũng không hẳn là tin mấy chuyện này sẽ linh nghiệm thật. Nhưng ở xứ người, đêm giao thừa nhiều khi cũng lặng lẽ. Có thêm một cái trò ngớ ngẩn để làm chung với nhau tự nhiên thấy năm mới gần hơn chút. Ít nhất là có chuyện để kể lại, để cười với nhau sau này.
Có người chui gầm bàn vì muốn có người yêu. Có người chỉ ước năm tới bớt mệt. Có người chẳng ước gì cụ thể, chỉ ăn cho có không khí. Mỗi người một kiểu, mà cuối cùng vẫn là muốn năm mới nhẹ hơn năm cũ.
Năm nay, không biết mọi người còn làm nữa không, chắc em vẫn làm á, biết đâu năm sau thành đại gia thật =)))
Chúc anh chị em năm mới khỏe hơn, vui hơn. Ước gì thì ước, nhưng nhớ nhai chậm thôi, kẻo lại giống em hồi đó, chưa kịp ước xong đã ho muốn xỉu.
Bình luận 0