Chúng ta làm việc để có thời gian rảnh, rồi lại lãng phí chính khoảng thời gian đó
Bạn đang làm gì vào thời gian rảnh của mình?
Đây là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người phải né tránh.
Phần lớn chúng ta làm việc 8–9 tiếng mỗi ngày với hai mục tiêu quen thuộc: tiền và thời gian rảnh. Nhưng nghịch lý ở chỗ, khi thời gian rảnh xuất hiện, chúng ta lại tiêu tốn nó vào những việc không mang lại giá trị dài hạn: mệt mỏi, giải trí vô thức, hoặc chỉ để “giết thời gian”.
Có một sự thật khó chịu mà triết gia Seneca từng chỉ ra:
Không phải chúng ta có quá ít thời gian để sống, mà là chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian.
Cuộc sống không hề ngắn. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng nó.
Chúng ta dành phần lớn năng lượng cho công việc, để rồi khi buổi tối và cuối tuần đến, “thùng năng lượng” đã cạn. Thời gian có đó, nhưng sức lực và tinh thần thì không còn. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác trôi qua giống hệt nhau, đến mức ta quên mất mình đã sống những ngày đó.
Ở một thời điểm nào đó, mỗi người đều cần dừng lại và nói “đủ rồi”.
Không phải là bỏ việc một cách mù quáng, mà là ngừng lãng phí thời gian và năng lượng vào những thứ không đưa mình đến đâu.
Muốn thay đổi cuộc sống, bạn không cần những khẩu hiệu sáo rỗng. Bạn cần hai thứ cơ bản:
Tập trung: – bạn đang cố gắng làm gì để thoát ra khỏi cuộc sống? Điều gì có trong danh sách bucket list (danh sách những gì muốn làm hoặc muốn đạt được trước khi chết) của bạn? Và tại sao?
Kiên nhẫn: – bây giờ bạn cần tập trung vào điều bạn muốn làm, đừng dừng lại cho đến khi bạn khiến nó xảy ra. Một khi bạn làm được như vậy, hãy làm cho thứ khác trở thành hiện thực.
Hiển nhiên, bạn có lẽ cũng cần những thứ khác – nó tùy thuộc vào điều bạn muốn làm. Nhưng Tập trung và Kiên nhẫn là hai thứ cơ bản mà ai cũng cần đến.
Không ai trong lịch sử được ghi nhớ mà thiếu đi hai điều này.
Cuộc sống dài hay ngắn không phụ thuộc vào số năm bạn sống, mà phụ thuộc vào bạn đã đầu tư thời gian đó như thế nào. Và nếu đã nhận ra điều này, việc tiếp theo chỉ còn là: lựa chọn lại cách sống của chính bạn.

Bình luận 0
Tám chuyện
Một nghề khó thất nghiệp ở Hàn Quốc mà bạn chưa biết!!
Không hổ danh là Tiffany Young, chỉ trẻ thì thôi nhé
Làm sao khi công nghệ ngày một phát triển? Liệu con người có thắng nổi thời thế
Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Một ông chú Hàn 50 tuổi kể chuyện: Seoul không hề tử tế với tôi… nhưng tôi vẫn biết ơn nó
Chênh vênh giữa Seoul: Khi "Giấc mơ Hàn Quốc" chạm mặt thực tế đầy áp lực
Trường tiểu học ở Daegu đóng cửa ngay sau lễ tốt nghiệp - Cái kết buồn tại ngôi trường 2400 học sinh
Đặt hàng Coupang là họ đóng gói bằng robot hả mọi người?
Dâu Việt chỉ thích tích vàng thôi...