Bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu khi phải làm việc nhóm chung với người Hàn?

Khi đi học, làm việc nhóm với người Hàn là điều mình nghĩ nhiều bạn sẽ khá ngại, thậm chí là khó chịu. Mình cũng từng nghe những câu chuyện không được hay của bạn bè xung quanh khi làm việc chung với người Hàn
Bị cô lập trong nhóm
Bạn mình từng kể khi làm việc chung với một nhóm toàn người Hàn, bạn thường không được đóng góp ý kiến, và kể cả có lên tiếng cũng bị mặc kệ. Các bạn Hàn trong nhóm cũng thường ‘sai vặt’ bạn, khiến bạn cảm thấy rất không thoải mái.
Không ai chịu làm việc cùng?
Có nhóm đã tốt, có những trường hợp bạn bè mình vào lớp có nhiều người Hàn còn không có nhóm để làm teamwork, đặc biệt là khi giáo sư để các bạn Hàn tự chọn nhóm. Các bạn Hàn thậm chí còn lấy cớ người nước ngoài được ‘thiên vị’, được chấm điểm dễ hơn, năng lực không bằng sinh viên Hàn để từ chối nhận du học sinh vào nhóm.
Bạn đã từng gặp những tình huống khó chịu như vậy bao giờ chưa?
Bình luận 0
