9X: Một thế hệ cõng cha mẹ, gánh con cái, đua sự nghiệp NHƯNG và vẫn là thế hệ biết cách hạnh phúc
Có những mình tự hỏi: “Chúng ta, những người sinh ra ở những năm 90, đang sống một cuộc đời kiểu gì vậy nhỉ? Vì sao vừa xoay xở với con cái, lại vừa lo cho cha mẹ, lại còn phải gồng mình trong cuộc đua không hồi kết mang tên sự nghiệp?” Thật sự, có thể nói 9X là một thế hệ quá tải. Nhưng cũng thật kỳ lạ, trong tất cả những gánh nặng đó, họ lại là những người vẫn biết cách sống và với mình, họ đang sống đẹp.

Ngày bé, “người lớn” với chúng ta chỉ là khái niệm mơ hồ: có công việc ổn định, cưới một người tử tế, sinh con và sống yên ổn. Nhưng càng trưởng thành, lứa 9X mới nhận ra làm người lớn không đơn giản như thế.
Trưởng thành là khi bạn vừa mới bị sếp mắng tơi tả ở công ty, nhưng bước chân vào nhà vẫn sẽ nở nụ cười vì có con đang chờ. Là khi bạn cãi nhau với vợ/chồng đến mức tưởng như đổ vỡ, nhưng hôm sau vẫn chuẩn bị cơm sáng, đưa đón con, đi làm và làm tốt công việc. Là khi bạn đang lo tiền học cho con, thì mẹ ốm, bố nằm viện, và bạn buộc phải gồng mình cáng đáng tất cả.
Không phải một mình đâu. Mình biết rằng cả một thế hệ 9X đang sống như thế - sống giữa vô số lựa chọn và trách nhiệm, mỗi quyết định đều kèm theo hệ quả dài hơi.
Một người chị của mình đang làm mẹ ở tuổi 33, từng có một năm mà chị gọi là “trắng tay”. Chị vừa ly hôn, công việc không suôn sẻ, mẹ chị vừa nhập viện và một đứa con 3 tuổi cần chăm sóc mỗi ngày. Có những ngày nửa đêm mình dậy đi lấy nước, còn thấy chị online với chấm xanh cô đơn lẻ loi giữa nhứng người đang say giấc nồng ngoài kia.
Ấy thế mà, năm qua tháng lại, chị vẫn sống, sống tốt hơn là đằng khác. Dịp hai chị em đi cà phê, mình hỏi, chị chép miệng bảo: “Không sống thì làm sao hả em? Ngoài tiếp tục sống, chị chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì khác”. Mình biết, “làm gì khác” của chị có lẽ là những quyết định tăm tối mà mình hoàn toàn không dám nghĩ tới.
Thật may rằng chị đã tiếp tục sống, nếu ai tò mò thì hiện tại, chị đang có một đời rất trọn vẹn: công việc dần ổn định, con gái lớn lên khỏe mạnh, bố mẹ hồi phục. Và chị, người tưởng như chẳng còn lại gì, đang chuẩn bị hồ sơ học thạc sĩ.
Thật ra không chỉ riêng chị ấy, ai trong chúng mình cũng đã có lúc như như thế: chênh vênh, mất mát, kiệt sức. Nhưng 9X là thế, họ có thể gục ngã, nhưng rồi sẽ đứng dậy. Họ không hô hào gì về sức mạnh, chỉ là họ hiểu rằng: nếu không bước tiếp, sẽ chẳng có ai bước hộ mình.
Và cũng đừng ai nghĩ rằng các bạn lứa 9X chưa kết hôn thì sẽ nhẹ gánh hơn. Ngoài thời gian đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đôi lúc họ cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Mỗi lần về quê, nghe bố mẹ thở dài, mỗi lần dự đám cưới của bạn bè đồng trang lứa lại thấy chạnh lòng. Nỗi cô đơn cứ thế kéo dài, đến mức khiến ta sợ: “Liệu mình còn biết yêu nữa không?”
Có người nói rằng: “Cô đơn giống như cơn mưa dai dẳng. ướt át và lạnh lẽo. Nhưng mưa cũng là thứ tưới mát cho tâm hồn. Và ngọn lửa yêu thương trong bạn chưa bao giờ tắt, chỉ là chờ một cơn gió đúng lúc để bùng lên mà thôi.”
Bởi vì giữa tất cả những áp lực mà họ gánh vác, mình tin 9X vẫn đang cố gắng từng ngày. Họ có thể bị đánh giá là “già nua” khi đứng cạnh Gen Z, là “chưa đủ cứng” khi so với thế hệ trước, nhưng họ là thế hệ dám yêu, dám bỏ, dám làm lại, dám chọn sống đúng với bản thân mình. Họ đang là lớp người biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống, biết trân trọng một bữa cơm gia đình, một chuyến du lịch ngắn ngày, hay chỉ là một buổi tối bình yên không có deadline.
9X có thể than vãn nhiều, nhưng họ vẫn sống – và sống với trái tim đầy hy vọng. Có thể họ mỏi mệt, có thể đôi khi họ chỉ muốn dừng lại, nhưng như mẹ của Ae Sun trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt từng nói:
“Cứ vùng vẫy thật mạnh vào. Rồi sẽ sống được thôi.”
Thật ra, không có thế hệ nào thực sự dễ dàng cả. 6X, 7X từng chịu khổ cực thời bao cấp. 8X từng chật vật gồng gánh cả gia đình trong giai đoạn đổi mới. Gen Z cũng đang đối mặt với khủng hoảng bản sắc, khủng hoảng hiện sinh trong một thế giới biến động không ngừng.
Vậy nên, điều quan trọng không phải là bạn sinh ra vào thời điểm nào. Mà là bạn chọn cách sống thế nào với thời điểm ấy.
Hãy cứ sống. Mệt thì nghỉ. Buồn thì khóc. Nhưng rồi sẽ bước tiếp.
Mình cũng muốn dành cho thế hệ 9X đôi điều: dù bạn đang làm cha, làm mẹ, hay vẫn là một người trẻ lạc lõng đang tìm đường, bạn không đơn độc. Bạn đang làm tốt lắm. Và, như bao người khác, bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Bình luận 3

Tám chuyện
Ngẫm phim: Nhật ký tự do của tôi (My liberation notes)

Mượn son nơi công sở: Vui thôi đừng vui quá

Nhan sắc "gây sốc" của tình đầu quốc dân Suzy khiến minh tinh Hollywood ngỡ ngàng

Không phải ai sống ở nước ngoài cũng đổi đời - định kiến khó đổi bao đời nay đã "làm khổ" bao cuộc đời khác

[Drama nối tiếp drama] Netizen xôn xao giữa đêm: Anh trai Sulli "ném đá" Kim Soo Hyun, liệu tài tử hạng A lại có thêm "phốt" gì mới?
![[Drama nối tiếp drama] Netizen xôn xao giữa đêm: Anh trai Sulli "ném đá" Kim Soo Hyun, liệu tài tử hạng A lại có thêm "phốt" gì mới?](/upload/b92658300d6248649ab9c9cdfbebb28e.webp?thumbnail)
Bạn có đang là "con cá trong bể kính" chốn công sở?

Khi Ông Nội Bị Pha kè!

Tại Sao Làm Công Nghiệp Bằng Hình Ảnh TRẺ EM???

Spam – Từ nghi ngờ đến nghiện ngập

Nỗi sợ chắc chưa ai kể khi đi làm tại cửa hàng tiện lợi ở Hàn

Nỗi ám ảnh mang tên "phân loại rác" ở Hàn Quốc – Chuyện không của riêng ai!

Soju có phải được làm từ gạo? Sự thật có thể khiến nhiều người "té ngửa"

Hiểu luật nên là một đặc quyền

TOP NHỮNG CÂU HỎI PHONG ẤN NGƯỜI HÀN
