Sống Tối Giản – Hành Trình Yêu Bản Thân Trên Đất Hàn Của Cô Gái Tuổi 30
Lần đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc vào một ngày đầu thu lành lạnh. Không phải để tìm kiếm một tình yêu lãng mạn như trong phim truyền hình Hàn, cũng không vì tham vọng thành công vượt bậc.
Tôi đến đây chỉ với một hành lý gọn nhẹ và một ước vọng: sống đơn giản và thật với chính mình.
Ở tuổi 30, tôi đã đi qua những năm tháng bon chen, từng chạy theo những điều người khác cho là “nên có”: một công việc ổn định, một mối quan hệ lâu dài, một căn phòng đầy ắp quần áo và mỹ phẩm. Nhưng càng sống, tôi càng thấy bản thân mệt mỏi trong những thứ tưởng như cần thiết ấy.

Khi quyết định đến Hàn Quốc học tập và làm việc, tôi lựa chọn mang theo thật ít – cả về vật chất lẫn cảm xúc. Đó là khởi đầu của hành trình sống tối giản.
Tối giản không phải là thiếu thốn, mà là đủ đầy Sống tại một căn hộ nhỏ ở Seoul, tôi bắt đầu tập quen với việc chỉ có vài bộ quần áo cơ bản, một vài món đồ trang điểm cần thiết và không gian sống được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
Mỗi sáng, tôi không còn mất quá nhiều thời gian để chọn đồ hay trang điểm cầu kỳ. Tôi có thêm thời gian cho những điều quan trọng: đọc sách, tập yoga, nấu một bữa ăn lành mạnh, hay đơn giản chỉ là nhìn ngắm thành phố từ khung cửa sổ.
Tối giản không chỉ là cách tôi sắp xếp cuộc sống bên ngoài, mà còn là cách tôi dọn dẹp những lo âu trong tâm trí.
Tôi học cách từ chối những mối quan hệ độc hại, những cuộc trò chuyện vô nghĩa và cả sự so sánh khiến bản thân trở nên nhỏ bé. Tôi chọn chỉ giữ lại những điều khiến trái tim mình bình yên. Yêu bản thân là lựa chọn mỗi ngày Nơi đất khách, không gia đình, không người yêu, không một ai thân quen, tôi tưởng mình sẽ cô đơn. Nhưng hóa ra, chính sự đơn độc ấy giúp tôi học cách trở thành người bạn tốt nhất của chính mình.
Tôi bắt đầu lắng nghe cơ thể, trân trọng cảm xúc, và tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ.

Yêu bản thân không phải là nuông chiều, mà là biết điều gì là đủ, điều gì là đúng với mình – kể cả khi thế giới xung quanh nói khác.
Tôi không chạy theo hình mẫu “phụ nữ thành công” hay “phụ nữ lý tưởng”, tôi chỉ đơn giản là chính tôi – một người phụ nữ sống tối giản và chọn yêu bản thân mình mỗi ngày.
Hành trình sống tối giản nơi đất Hàn không khiến tôi trở nên nghèo nàn, mà ngược lại, giúp tôi thấy mình giàu có hơn bao giờ hết – trong sự tỉnh thức, tự do và an yên.
Ở tuổi 30, tôi nhận ra: độc thân không phải là thiếu thốn, mà là cơ hội để sống trọn vẹn nhất với chính mình.
Bình luận 0

Tám chuyện
💭 “Breathe” (한숨) – Khi chỉ cần thở thôi cũng đã là nỗ lực

🌿 “To My Youth” – Một lá thư thì thầm gửi đến tuổi trẻ lặng lẽ

Bí quyết "lão hóa ngược" của một ông chồng U40

Khi robot vẽ bừa còn bán được giá hơn tranh của con người!

Dear My All (나의 모든 이들에게) - Bản nhạc chữa lành dành cho những tâm hồn mỏi mệt

Tám chuyện: Nên hay không việc phim Hàn ngập tràn cảnh uống rượu?

Có một cuộc chiến mới ở Hàn Quốc mang tên.. “đại dịch cô đơn”

Chiếc vòng cổ 42.000 USD của phu nhân Tổng thống Hàn: Bất ngờ được tìm thấy tại nhà người thân!

Gout – Căn bệnh cũng bị phân biệt giàu nghèo?

Biết được bí mật mà gia đình đã giấu kín cả đời… là một cảm giác rất ba chấm

Tại sao có những khách quen đang ăn uống đóng họ mỗi tuần đột nhiên biến mất? ( này là câu chuyện của tui thôi nha)

Món ăn nào mọi người thấy ngon nhất dù đã trải qua 10 năm?

Cách tôi phát hiện mình có bầu không giống phim Hàn chút nào!!

Tại sao trẻ em bây giờ lại trở nên trầm cảm một cách kỳ lạ vậy mấy bà?

Bạo lực không chỉ là một cái tát – nó là ký ức dai dẳng chẳng ai thấy
