Sống sót ở Hàn Quốc: Khi giới trẻ bị nghiền nát bởi áp lực vô hình
Ở Hàn Quốc, áp lực không chỉ là cảm giác - nó là thứ luôn hiện diện, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống. Từ nhỏ, người ta đã được dạy phải theo đuổi ước mơ, nhưng lớn lên mới biết thực tế khắc nghiệt đến mức có thể bóp nát mọi hy vọng. Dù làm việc quần quật trong những cao ốc sang trọng, nhiều người trẻ vẫn chỉ đủ sống tằn tiện qua ngày, còn tinh thần thì dần hao mòn.
Đọc truyện của Jang Ryu Jin mà thấy như đang nhìn chính mình trong gương. Những cô gái trẻ lao vào thang máy sáng sớm, khuôn mặt phờ phạc, không kịp chào nhau một câu. Đồng nghiệp làm cùng cả năm nhưng chẳng nhớ lần cuối trò chuyện là khi nào. Có người khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì áp lực công việc, rồi vẫn phải lau khô nước mắt để tiếp tục cười rạng rỡ với sếp.
Nhìn rộng ra, không ít nghệ sĩ cũng mắc kẹt trong vòng xoáy đó - như Wheesung, Yoo Ah-in hay TOP (BIGBANG). Dưới ánh đèn sân khấu là những con người chới với, tìm đến chất gây nghiện như một lối thoát tạm thời. Câu hỏi là: Áp lực xã hội có đang vô tình đẩy họ vào con đường này? Và khi hệ thống vẫn vận hành theo cách đó, liệu sẽ còn bao nhiêu người trẻ phải gục ngã?
Bình luận 2
Cảm giác Hàn Quốc có xu hướng bắt nạn người khác, bắt nạt tập thể từ học đường đến xã hội và cả showbiz.... Đáng sợ!!!!

Tám chuyện
Khi Một Chiếc Ly Rượu Trở Thành Lý Do Để Tôi Rời Bỏ Công Sở

Bạn chấp nhận mức lương bao nhiêu khi về Việt Nam làm việc?

Tại Sao Người Hàn Lại E Dè Với Nước Khi Du Lịch Việt Nam?

Liệu Hàn Quốc đang tiến gần tới một "vùng tối" kinh tế không thể đảo ngược?

Không Ai Biết Ai, Nhưng Vẫn Là Một Dạng Đồng Hành

Ăn Cơm Ở Nhà (Dù Chỉ Đang Sống Một Mình)

TÂM SỰ MỎNG CỦA DU HỌC SINH SAU TỐT NGHIỆP: VỀ HAY Ở LẠI?

Một nửa Hàn Quốc có thể biến mất khi top 10 thành phố này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ

Câu chuyện về người chồng từ chối "thân mật" suốt 8 năm và mang theo con gái bỏ đi sau ly hôn

NHỮNG "GÓC KHUẤT" CÔNG SỞ HÀN QUỐC – BẠN ĐÃ TỪNG TRẢI QUA?

Nhà ga mới của sân bay Tân Sơn Nhất !!!

Không liên quan đến HQ... nhưng vẫn muốn share
