Phốt chặt chém ở chợ Gwangjang giờ ra sao??
Theqoo: Tình hình chợ Gwangjang hiện tại
Gần đây, phóng viên đã quay lại Chợ Gwangjang để kiểm tra xem liệu những lời hứa thay đổi sau tranh cãi "chặt chém" có được thực hiện hay không.
Khi nhân viên sản xuất gọi món Gimbap mini (giá niêm yết là 3.000 won), người bán đã đưa ra món có giá 4.000 won.
Người bán giải thích rằng vì có thêm lá mè nên giá là 4.000 won.
Tuy nhiên, món "Gimbap lá mè" này hoàn toàn không có trong menu.
Mặc dù có tin đồn về việc đào tạo tiểu thương thanh toán bằng thẻ, nhưng khi phóng viên yêu cầu trả thẻ, một số chủ cửa hàng vẫn tỏ thái độ khó chịu hoặc từ chối rõ ràng.
Họ cho rằng mình cảm thấy "oan ức" vì những nỗ lực cải thiện không được truyền thông nhắc đến
=
1. Cạn lời luôn, đúng là cạn lời
2. Chỗ đó nên dẹp tiệm đi là vừa. Phải giữ lại các cửa hàng đàng hoàng còn mấy sạp hàng rong bất hợp pháp thì dẹp sạch đi.
3. Tôi gọi đồ ăn vặt, dặn rõ là lấy 1 suất Gimbap mà họ mang ra 2 suất ㅋㅋ Soondae thì họ tự tiện trộn thêm thịt đầu lợn đắt tiền hơn vào rồi tính thêm tiềnㅋㅋㅋ Vì đi cùng người lớn đến tham quan nên tôi không nói gì mà bỏ qua, nhưng đúng là lũ côn đồ. Cứ lén lén lút lút tráo đồㅋㅋ
4. Bê nguyên đám tiểu thương đó sang cạnh Cảng Soraepogu* đi. Biến chỗ đó thành "Chợ đặc sản chặt chém" luôn.
(*cảng Soraepogu cũng là nơi nổi tiếng chặt chém khách hàng)
5. Nghe nói mấy cửa hàng có mặt bằng thì tử tế và tốt lắm, không biết có cách nào thay máu mấy sạp hàng rong không nữa;;
6. Người vẫn là người cũ thì đổi thế nào được ㅋㅋ
7. Đặc biệt là mấy sạp bày ra giữa đường ấy, đừng bao giờ vào. Mấy tiệm có cửa hàng hẳn hoi bán Yukhoe thì giá niêm yết rõ ràng, có menu và nhận thẻ cả.
8. Dẹp mấy sạp hàng rong đó chắc họ lại gào lên là chính phủ ziết dân nghèo, rồi bảo muốn dẹp thì bước qua xác tôi cho xem.
9. Đến cả người Nhật giờ cũng không đi chỗ này nữa mà hỏi đường ra Chợ Jungang ở Sindang-dong kìa.. Thật sự nên sập tiệm đi.
10. Cái nơi mà đến cả Hiệp hội tiểu thương cũng bao che cho nhau thì không đổi được đâu. Cứ hễ phóng sự là lại bảo "tại các người mà tôi mất khách". Đừng đi là cách tốt nhất. Chặt chém khách ngoại quốc thì cuối cùng cũng sập thôi, nhìn Myeongdong là biết.
=
Credit: theqoo
Bình luận 2
Tám chuyện
Sinh viên Hàn rủ nhau ghé chùa ăn cơm miễn phí để cầm cự giữa cơn bão giá cả leo thang
Từ Bản Đồ Quán Rẻ Đến App "Đặt Đồ Ăn Ảo" Để Giải Cơn Thèm Ở Hàn Quốc
“Đừng bỏ bữa sáng” Người đàn ông phát bánh miễn phí cho học sinh suốt 6 năm gây xúc động tại Hàn Quốc
BẢN ĐỒ ĂN MÀY “거지맵” Ở HÀN QUỐC LÀ GÌ? Nguồn gốc, cách dùng và nền tảng phổ biến
Vụ đâ/,m ng rồi bỏ chạy sao rồi mọi người
Vì sao Hàn Quốc sạch đến vậy: “K vệ sinh” gây bất ngờ toàn cầu, trở thành chuẩn mực mới
Bức tranh "cô bé đầu to" phá kỷ lục đấu giá tại Seoul, lần đầu cán mốc 17,7 tỷ won
Ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất ở Hàn Quốc: Khi giá trị con người bị đo bằng vật chất
Hoa mơ, vẻ đẹp e ấp báo hiệu mùa xuân Hàn Quốc đang đến gần
Vì sao đũa inox dẹt của Hàn Quốc khiến nhiều du khách “khó dùng”? Góc nhìn thú vị từ người nước ngoài
Hàn Quốc không màu hồng, và mình cũng đang cạn dần những giấc mơ