Lại một câu chuyện chán đời về ngành Y
Tuy không liên quan gì đến Hàn Quốc nhưng câu chuyện mình đọc được là một lần nháy đèn đỏ nữa. Xin hãy cẩn thận với cơ sở y tế bạn lựa chọn.
"Tôi đang thực hiện ca phẫu thuật để cắt bỏ một quả thận cho bệnh nhân. Trước đó, bệnh nhân này đã trải qua nhiều ca phẫu thuật liên quan đến quả thận ấy, nhưng nó đã hoàn toàn mất chức năng và trở thành nguồn gây nhiễm trùng liên tục. Bệnh nhân yêu cầu tôi cắt bỏ nó.
Tôi tiến hành phẫu thuật nội soi và quyết định mở quả thận ra để kiểm tra bên trong.
Những gì tôi tìm thấy đã khiến tôi bàng hoàng. Bên trong thận là một đoạn sợi laser bị gãy — được để lại từ một ca phẫu thuật cách đây 18 năm.

Đây là vật thể sót lại từ một bác sĩ phẫu thuật khác, và nó đã gây nhiễm trùng cho bệnh nhân suốt thời gian qua. Sau ca mổ, tôi kể lại những gì mình phát hiện cho bệnh nhân, và ngay lập tức anh ấy biết đó là bác sĩ nào.
Thật đáng buồn khi chuyện này xảy ra — quả thận của bệnh nhân bị tổn hại nghiêm trọng và cuộc sống của anh ấy bị ảnh hưởng chỉ vì một sai sót bất cẩn, đến từ một bác sĩ không tuân thủ đúng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
Vị bác sĩ ban đầu hoàn toàn có thể giới thiệu bệnh nhân đến một chuyên gia khác để xử lý khi tình trạng chưa trở nên nghiêm trọng như vậy."
Bình luận 2

Tám chuyện
Ăn Mì Gói Bên Bờ Sông – Một Ký Ức Nhỏ Trong Những Ngày Du Học Ở Hàn Quốc

Bên cạnh bà, tôi học cách bình tĩnh

Lá cờ Việt ở Osaka

Hôm nay tôi đã bơi cùng sứa

Một thứ mà 3 trong số 10 người Hàn Quốc luôn chú ý trước lúc rời khỏi phòng khi đi du lịch

Tranh cãi về đạo đức nơi công cộng của Kim Na-young, liệu cộng động mạng quá khắt khe hay người nổi tiếng thiếu ý thức?

Nhà xác.

Tôi có thể nhớ lại cảm giác là một con người.

Ba niềm tin cốt lõi Phật giáo

Cuộc chơi quyền lực trong Tư Pháp

Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Chấn động Seoul: Một cửa hàng vé số "nổ" phát ra 10 vé Lotto trúng giải hơn 4,2 tỷ won!

Dzui dẻ hông quạo: Một kịch bản chính trị "xu cà na"

Một cách làm thức uống mùa hè của Hàn đang gây bão SNS toàn cầu

Bình yên không cần đi xa chỉ cần một nơi cho lòng được ngồi lại
