Hóa ra idol Seonghyeon (CORTIS) cũng giống tụi mình, đi làm là buồn ngủ
Mọi người ơi, đã bao giờ mọi người rơi vào cái tình cảnh "tréo ngoe" là cả ngày đi làm thì chỉ muốn gục ngã ngay trên bàn, nhưng cứ hễ vừa đặt chân ra khỏi cửa văn phòng là mắt lại sáng rực rỡ như đèn pha chưa? Nếu câu trả lời là "có", thì chúc mừng nhé, bạn đã tìm được "người anh em cùng chí hướng" chính là Seonghyeon nhà CORTIS rồi đây kkkk.

Trong Vlog mới nhất của nhóm, anh chàng đã có một màn tâm sự mỏng nhưng "sát thương" thì cực kỳ dày về cái đồng hồ sinh học kỳ lạ của mình. Seonghyeon chia sẻ rằng bình thường anh gần như buồn ngủ suốt cả 24 giờ đồng hồ, cái cảm giác lờ đờ ấy cứ đeo bám mãi không buông. Thế nhưng, một "phép màu" luôn xảy ra là cứ hễ tan làm là cơn buồn ngủ bỗng dưng bay biến sạch sành sanh, khiến anh chàng bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ kỳ.
Chính vì cái sự tỉnh táo "ngược đời" đó mà Seonghyeon lại tiếp tục thức khuya và ngủ muộn. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hệ quả của việc thức đêm chính là ngày hôm sau lại tiếp tục buồn ngủ lờ đờ... cứ thế tạo thành một vòng lặp luân hồi không có lối thoát. Đúng là cái vòng lặp "vô tri" mà bất cứ người trẻ nào hiện nay cũng đều thấy mình trong đó: Sáng đi làm như người không hồn, đêm về lại muốn cân cả thế giới!
Dưới bài đăng, dân mạng Hàn Quốc cũng đang rần rần vì sự đồng cảm quá mức này. Nhiều người để lại bình luận dở khóc dở cười kiểu: "Thì ra Idol cũng gồng còng lưng với cơn buồn ngủ y hệt chúng mình", hay "Nhìn cái mặt Seonghyeon lúc tâm sự mà thấy vừa tội vừa nhột ngang vì giống tui quá". Có lẽ đằng sau ánh hào quang sân khấu, các vị "nam thần" cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội với cái giường hệt như chúng ta mà thôi.
Bình luận 4
Tám chuyện
Tản mạn trong một ngày "bị bắt" nghỉ việc
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có nhiều "ngôi nhà".
Người bạn lông xù từ bãi rác
Nếu bạn không biết học gì, vậy thì học ngoại ngữ đi? 🥰
Lần đầu khám bệnh ở Hàn: Tưởng khó mà lại dễ!
Xem Khi cuộc đời cho bạn quả quýt quá 180 phút, tôi muốn dọn về Jeju sống ghê. Có ai ở Jeju không cho xin review với ạ 🍊
Xa quê những ngày cận lễ lại nhớ Việt Nam vô cùng…
Kỷ niệm về một lễ hội hoa anh đào hồ Seokchon đáng nhớ 🌸✨
Hoa anh đào bung nở khắp nơi rồi cả nhà ơi
Tìm Bạn ở Anseong
Tìm Bạn Cà Phê ở Seoul
Có những đoạn đường tôi không ngại bỏ lỡ vài chuyến xe bus
Là người Việt thì có gì sai?
5 Điều luật lao động tại Hàn mà không phải người lao động Việt ở Hàn đều nắm rõ
<Tâm sự> Một lần từng nhận "cú lừa" tại Hàn của bạn?