Chị em nên lập quỹ "Nuôi chồng" chứ thấy anh Seon Ho bị sờ gáy r đó 🤵♂️🛑
Thiết nghĩ, sau vụ "anh tổ trưởng" Kim Seon Ho bị réo tên vì cái công ty gia đình "độc lạ" này, chắc chị em mình nên mở gấp một cái quỹ mang tên "Cứu chồng khi đến hạn nộp thuế" quá mọi người ạ.

Hết "con rể quốc dân" Cha Eun Woo rồi lại tới "anh chồng" Kim Seon Ho bị sờ gáy vì cùng một mô hình "Paper Company" (công ty ma) y xì đúc, bảo sao dân tình không nghi ngờ đây là "đặc sản" của mấy công ty quản lý thiết kế riêng cho các nam thần.
Nghĩ mà thương cho mấy anh nhà, trên phim thì làm tổng tài oai phong lẫm liệt, mà ngoài đời mở công ty lại chọn ngay... phòng ngủ nhà mình làm trụ sở cho nó tiết kiệm. Đã vậy còn đưa cả gia đình vào làm "nhân sự cốt cán", để rồi giờ đây bố nam diễn viên bị soi từ bao thuốc lá đến cái thẻ đi karaoke đều quẹt từ ngân sách công ty.
Đúng là "đằng sau một người đàn ông trốn thuế thành công luôn có bóng dáng của một công ty quản lý... đầy sáng tạo" . Phía Fantagio thì vẫn đang cố giải trình là công ty lập ra để nuôi dưỡng "đam mê kịch nói" và đang chờ đóng cửa. Nhưng giữa tâm bão này, có lẽ cái đam mê lớn nhất mà khán giả thấy được lại là đam mê... tối ưu hóa dòng tiền thì đúng hơn.
Thôi thì chị em mình chuẩn bị tinh thần, gom "thóc" dần đi là vừa. Chứ cứ đà này, không khéo danh sách "chồng quốc dân" bị gọi tên còn dài dài, lúc đó quỹ cứu trợ lại không kịp giải ngân thì khổ.
Bình luận 2
Tám chuyện
CDM HÀN QUỐC SAU TRẬN THUA TRƯỚC U23 VIỆT NAM: “HLV RÁC RƯỞI”, “CẦU THỦ RÁC RƯỞI”