Ê có khi dark magic của thầy Kim Sang-sik là ngôn ngữ á cha
Đúng là trong bóng đá, đôi khi cái lợi thế lớn nhất không nằm ở đôi chân mà nằm ở... đôi tai mọi người ạ! kkkk. Trận đấu vừa rồi giữa Việt Nam và Hàn Quốc thực sự là một màn đấu trí "dở khóc dở cười" mà nếu không để ý, chúng mình sẽ bỏ lỡ mất một chi tiết cực kỳ thú vị trên băng ghế chỉ đạo.

Trên sân lúc đó đúng là một sự tương phản nực cười khiến fan xem xong chỉ biết "ngả mũ" trước sự cao tay của thầy Kim. Ban huấn luyện Việt Nam thì cứ thoải mái gào thét chỉ đạo bằng tiếng Việt rõ mồn một: "Kèm chặt nó vào!", "Đừng để nó tạt!". Cứ vô tư đi vì biết chắc chắn phía Hàn Quốc nghe xong cũng kiểu "đàn gảy tai trâu", chẳng hiểu gì để mà đối phó =))))
Nhưng ở chiều ngược lại, ban huấn luyện Hàn Quốc cũng hét lên loạn xạ để dàn xếp đội hình. Có điều, họ dường như quên mất một sự thật "đau lòng" là trên ghế chỉ đạo của Việt Nam có một người tên là Kim Sang-sik! Trong khi các trợ lý bao thầu hết phần hò hét bằng tiếng Việt, thì thầy Kim chỉ im lặng quan sát một cách đầy bí hiểm.
Cái sự im lặng này thực chất chính là một "vũ khí bí mật". Thầy cứ thong dong như đang thưởng thức một bộ phim, nhưng thực tế là đang "nghe trộm" và giải mã sạch sành sanh từng nước đi, từng toan tính của đối thủ thông qua những tiếng thét từ phía BHL Hàn Quốc. Đúng là "biết người biết ta", phía Hàn thì mù tịt về tiếng Việt, còn mình thì có sẵn một "máy phiên dịch" xịn xò ngay tại hiện trường.
Dân mạng sau khi nhận ra khoảnh khắc này thì chỉ biết cười ngất: "Thương ban huấn luyện Hàn Quốc, cứ tưởng hét to là áp đảo, ai dè đối thủ có 'nội gián' công khai ngay ghế đầu kkk". Đúng là gừng càng già càng cay, một sự kết hợp hoàn hảo giữa "mật mã tiếng Việt" và khả năng "lắng nghe" thượng thừa của thầy Kim!
Bình luận 2
Tám chuyện
Bôi hand cream trong quán cà phê… và bị mời ra ngoài?!