Các cô nương, xin hãy Tự Trọng!

Những ngày này, khi các buổi hợp luyện, sơ duyệt diễu binh diễn ra, tự hào khi được chứng kiến thành quả ngày đêm mà của các chiến sĩ, những tiếng chân kiêu hãnh bước đi với tất cả kỷ luật và trang nghiêm. Nhưng xen lẫn với niềm vui, cũng là những vết sạn dần xuất hiện, những hành vi đùa giỡn, những cái đụng chạm quá trớn, những câu bông đùa thiếu ý tứ lại xuất hiện quá nhiều.
“Chồng ơi’
“Em rụng trứng rồi”
“Anh đừng dí mọi người nữa, anh dí em đi”
Tất cả, chỉ là số nhỏ trong vô vàn những lời nói được thốt ra từ những bạn có phần quá khích mấy ngày qua.
Sự đụng chạm tùy tiện, những lời nói mang hàm ý nhạy cảm, hay bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến chiến sĩ, thực ra, không phải là hài hước. Đó là sự thiếu tôn trọng với chính tầm vóc của sự kiện lần này. Luôn có một ranh giới nhỏ giữa đùa giỡn và quá trớn, nhưng thử nghĩ, nếu ai đó không quen biết bỗng nhiên ùa vào và động chạm bạn, bạn có cảm thấy thoải mái không.
Nếu ai đó thoải mái nói những lời thiếu ý tứ với bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Nhớ kỹ, mình đi xem diễu binh vì lòng yêu nước và tự hào dân tộc, chứ không phải để tìm chồng, hay là tìm người yêu.
Bình luận 0

Tám chuyện
Mệt mỏi với đủ kiểu lời khuyên: Nên chọn nghe gì?

Vì sao ta thấy nhẹ lòng hơn khi “giải tỏa” vấn đề trên mạng xã hội?

6 sự thật về nghề đạo diễn

Chọn bạn mà chơi, chọn quán cà phê mà làm việc: Xu hướng “cà phê work” và giải pháp cho áp lực chốn văn phòng của Gen Z

Bỏ mạng xã hội một tháng, đây là những điều mình khám phá được.

Lý do tìm một công việc mới....

Cảm động quá!

Nhân sự trong bộ phận nghỉ việc, bạn phản ứng thế nào?

Luyện tập sự khiêm nhường và tư duy mở khi là sếp

Mọi người hay làm gì khi lâm vào tình trạng "chán Hàn" ???

Nghỉ việc thì hèn quá!

Chế độ Sinh tồn là gì? Khi bạn luôn thấy “bị bỏ lại” dù không cạnh tranh với ai

Vì sao não “thiên vị” ký ức này hơn ký ức khác

Trên 30 tuổi nộp CV mà không ai liên hệ...

Làm gì khi không biết phải làm gì với cuộc đời?
