“Đừng bỏ bữa sáng” Người đàn ông phát bánh miễn phí cho học sinh suốt 6 năm gây xúc động tại Hàn Quốc

Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn còn đó những câu chuyện giản dị nhưng đầy ấm áp. Tại huyện Namhae, tỉnh Gyeongnam, một người đàn ông đã âm thầm phát bánh mì và đồ uống miễn phí cho học sinh trên đường đến trường suốt 6 năm qua, chỉ với mong muốn các em không phải đến lớp trong tình trạng đói bụng.
6 năm phát bánh miễn phí mỗi sáng cho học sinh
“Con đói không? Đừng bỏ bữa sáng nhé. Mỗi đứa lấy một cái rồi đi học. Đói thì học cũng khó mà chơi cũng không vui được.”
Đó là câu nói quen thuộc của ông Kim Ssang Sik, 52 tuổi, chủ một tiệm bánh tại Namhae. Ông được nhiều người trìu mến gọi là “chú phát bánh”.
Ngày 13 tháng 4 vừa qua, ông chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình đã duy trì việc tặng bánh cho học sinh suốt 6 năm liên tiếp.
Ông cho biết: “Tôi rất vui vì có thể cho các em bánh ăn. Điều tiếc nuối duy nhất là vì một số phản ánh nên không thể bày bánh ra ngoài như trước. Trong 6 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi biết ơn những ai luôn quan tâm và ủng hộ để tôi có thể tiếp tục công việc này.”
Bắt đầu từ năm 2020, duy trì bằng sự chân thành
Hoạt động này bắt đầu từ tháng 4 năm 2020. Mỗi ngày, ông Kim dậy từ khoảng 5 giờ sáng để làm bánh tươi, sau đó bày sẵn trước cửa tiệm để học sinh có thể tự nhiên lấy mà không ngại ngùng.
Ông từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình vào năm 2021 rằng ý tưởng này đã có từ khi mới mở tiệm bánh, và ông chỉ đơn giản là thực hiện điều mình luôn nghĩ đến.
“Có nhiều đứa trẻ không có điều kiện ăn sáng. Mỗi ngày có khoảng 20 đến 30 em thường xuyên ghé tiệm,” ông nói.
Câu chuyện tuổi thơ là động lực lớn nhất
Ít ai biết rằng chính hoàn cảnh khó khăn trong quá khứ đã thôi thúc ông Kim làm điều này.
Ông kể lại: “Khi tôi học đến lớp 2, gia đình từng khá giả. Nhưng vì một biến cố, chúng tôi trở nên nghèo khó chỉ sau một đêm và phải chuyển đến nơi xe cộ không vào được. Khi đó, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm, từ miếng ăn đến sinh hoạt.”
Ông cũng cho biết cha mình dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn giúp đỡ người khác. Chính điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông.
“Các em học sinh thường chào tôi khi đi học hoặc lúc về nhà. Nghe các em nói ‘con cảm ơn, con ăn ngon ạ’ là tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi không có con, nên những lời chào đó càng trở nên ý nghĩa.”

Lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng
Câu chuyện của ông Kim đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm động và dành lời khen ngợi:
“Thật sự đáng kính trọng”
“Là ánh sáng trong xã hội”
“Việc làm tốt chắc chắn sẽ được đền đáp”
“Những đứa trẻ lớn lên từ sự tử tế này sẽ trở thành người tốt”
Không chỉ dừng lại ở việc phát bánh cho học sinh, trong hơn 20 năm qua, ông Kim còn thường xuyên hỗ trợ bánh cho các gia đình khó khăn, cơ sở phúc lợi, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi.
Ông đã được trao nhiều giải thưởng như Giải thưởng Người hùng LG năm 2021 và Giải thưởng Giáo dục Namhae năm 2024. Cuối năm ngoái, ông còn được mời tham gia lễ rung chuông đón năm mới với tư cách là một trong những công dân tiêu biểu của Hàn Quốc.
Một hành động nhỏ, lan tỏa giá trị lớn
Câu chuyện của “chú phát bánh” không chỉ là một việc làm thiện nguyện đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự ấm áp vẫn luôn tồn tại trong xã hội.
Trong một thế giới nhiều lo toan, những hành động nhỏ như vậy lại có thể tạo nên sự thay đổi lớn, đặc biệt là với những đứa trẻ đang cần được quan tâm và sẻ chia.

Bình luận 0