Người diễn viên lão thành hàng đầu Hàn Quốc, cựu nghị sĩ Lee Soon-jae, qua đời ở tuổi 91
Lee Soon-jae, diễn viên cao tuổi vẫn còn hoạt động nghệ thuật và từng là nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc, đã qua đời vào sáng nay, hưởng thọ 91 tuổi. Suốt gần 70 năm sự nghiệp, ông đã vượt qua nhiều thể loại nghệ thuật, và ngay cả khi tuổi cao, vẫn giữ trọn niềm đam mê và tận tâm với sân khấu.

Tổng thống Lee Jae Myung gửi lời chia buồn
Ngày 25/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã viết:
“Xin cầu nguyện cho cố nghệ sĩ Lee Soon-jae, một vì sao lớn của văn hóa – nghệ thuật Hàn Quốc. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của diễn viên quốc dân Lee Soon-jae. Suốt cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, thầy đã nâng tầm văn hóa – nghệ thuật Hàn Quốc. Từ sân khấu, điện ảnh đến truyền hình, thầy đã mang đến cho chúng ta nụ cười, cảm động, sự an ủi và cả dũng khí. Giống như lời thầy từng nói, ‘Diễn xuất là người bạn đồng hành ghi lại câu chuyện của con người đang sống’, tôi tin rằng với thầy, diễn xuất chính là con đường để chia sẻ câu chuyện đời thường của chúng ta với thế giới và truyền tải bản chất của đời sống con người.”
Đồng nghiệp và hậu bối tiếc thương
Trước tin “ông nội quốc dân” Lee Soon-jae qua đời, nhiều đồng nghiệp và hậu bối trong ngành giải trí Hàn Quốc đã bày tỏ lòng tiếc thương.
Diễn viên Jung Bo-seok, người từng đóng vai con rể của cố nghệ sĩ trong sitcom High Kick Through the Roof, viết trên Instagram:
“Thưa thầy, con vô cùng biết ơn thầy trong suốt thời gian qua. Con đã học được rất nhiều về diễn xuất, về cuộc sống và cả tư thế của một người diễn viên. Thầy là người thầy đích thực trong cuộc đời con. Mỗi bước đi của thầy chính là điểm khởi đầu và là lịch sử của diễn xuất truyền hình Hàn Quốc. Chúc mừng thầy về những thành tựu to lớn, và con thật tiếc khi thầy vẫn còn những điều chưa kịp làm trước khi rời đi. Cầu mong nơi thầy đến sẽ thật bình yên và an vui.”
Người mẫu diễn viên Bae Jung-nam cũng đăng ảnh chụp chung với cố nghệ sĩ và viết: “Được đóng phim cùng người thầy mà tôi vô cùng kính trọng là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi.”
Diễn viên Han Ji-il hồi tưởng: “Trong thời gian tôi tham gia các phim KBS như Ngôi Nhà Cấm Nam và Cảnh Sát 25 Giờ, mỗi lần vô tình gặp thầy ở sảnh hay phòng hóa trang, thầy luôn hỏi thăm và dành cho tôi sự quan tâm ấm áp. Thầy đặc biệt yêu sân khấu và luôn động viên đàn em. Tôi từng tận mắt thấy thầy thanh toán toàn bộ chi phí bữa ăn cho 70–80 người tham dự. Một người tiền bối giàu tình cảm và yêu thương hậu bối… Mong thầy yên nghỉ nơi chín suối.”
Diễn viên Jung Dong-hwan chia sẻ: “Thầy Lee Soon-jae vận động chăm chỉ và hoạt động năng nổ đến mức không ai nghĩ thầy có thể ngã quỵ đột ngột. Khi nghe tin thầy ra đi, tôi chỉ có thể nghĩ: ‘Hóa ra con người cũng chẳng thoát khỏi quy luật tự nhiên.’ Tôi từng đóng phim dài tập cùng thầy. Một lần quay xong khuya, thấy thầy cầm sách trên tay, tôi hỏi thầy đi đâu. Thầy bảo: ‘Đến trường.’ Hóa ra thầy đang giảng dạy và dành cả đêm ở cùng sinh viên. Thầy là người đã cho tôi hiểu thế nào là ‘một cuộc đời’. Thầy sống đến giây phút cuối cùng với tất cả khả năng của mình. Vì đã sống trọn vẹn như vậy, tôi tin thầy sẽ được nghỉ ngơi thật bình yên.”
Các MC phát thanh trực tiếp cũng bày tỏ tiếc thương. Danh hài Kim Young-chul nói: “Cảm giác như một bậc trưởng bối trong gia đình vừa ra đi. Tôi buồn lắm.”
Ca sĩ Tei chia sẻ: “Thầy từng nói sẽ đứng trên sân khấu và trước ống kính cho đến khi kết thúc cuộc đời. Tôi cứ nghĩ thầy sẽ hoạt động mạnh khỏe đến hơn 100 tuổi. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh thầy – một người suốt đời không ngừng thử thách và luôn cháy hết mình.”
Ngay cả hậu bối trẻ, xa thế hệ, cũng bày tỏ lòng thương tiếc. Taeyeon (SNSD) đăng bức ảnh đen trắng chụp cùng cố nghệ sĩ, hồi tưởng kỷ niệm năm 2019 khi cô cùng Yuri và Lee Soon-jae xem vở kịch Henri và Tôi. Cựu thành viên AOA Kwon Mina cũng viết:
“Dù là chuyện từ rất lâu, nhưng tại phim trường, thầy luôn là người ấm áp và dễ thương nhất. Thầy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên quý giá, giúp tôi học hỏi, trưởng thành và nỗ lực hơn. Những lời thầy nói, tôi sẽ luôn ghi nhớ.”
Sự nghiệp lẫy lừng và di sản nghệ thuật
Lee Soon-jae sinh năm 1934 tại Hoeryong, Hamgyeong, từng là sinh viên triết học Đại học Seoul, nhưng bị cuốn hút bởi diễn xuất từ bộ phim Hamlet. Ông ra mắt với vở kịch Beyond the Horizon năm 1956 và hoạt động suốt gần 70 năm trên nhiều lĩnh vực: sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Ông nổi tiếng với những vai diễn được công chúng yêu mến như “Bố Đại Balo” hay “Yadong Soon-jae”.
Ông từng đảm nhận vai trò chính trị khi làm nghị sĩ Quốc hội khóa 14 thuộc Đảng Dân chủ Tự do, nhưng sân khấu luôn là nơi ông thuộc về. Dù tuổi đã cao, ông vẫn kiêm nhiệm cả vai trò đạo diễn và diễn viên, được trao Huân chương Văn hóa Hàn Quốc Hạng Bạc và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho Diễn xuất Xuất sắc.
Năm 2024, ông đứng trên sân khấu vở Chờ Godot trước khi sức khỏe suy yếu. Năm 2025, ông trở thành diễn viên cao tuổi nhất nhận giải Diễn xuất KBS với Chú Chó Biết Tuốt.
Lịch trình tang lễ hiện đang được thảo luận.
Tổng hợp tin từ nhiều nguồn
Bình luận 0
Văn hóa
Bạn có biết một món mà vua chúa Joseon cũng mê mẩn không? Không phải nhân sâm. Không phải yến.
Khi màu phông nền ảnh thẻ trở thành một nét văn hoá: Câu chuyện thú vị từ Hàn Quốc
Sông Hàn 한강 – Dòng sông của ánh sáng, ký ức và những khoảnh khắc lặng lẽ
Hội chứng "Gây hấn thụ động" và hệ lụy dưới bề mặt văn hóa công sở Hàn Quốc.
Vì sao cảnh giường chiếu trong phim truyền hình Hàn Quốc luôn bị tiết chế tối đa?