Nữ sinh Việt tá hỏa vì cảnh sát Hàn Quốc triệu tập, bởi chiếc túi đựng rác
Nhà hết túi đựng rác chuyên dụng, Hồng bỏ rác vào túi nilon mang đi vứt. Cô bị cảnh sát Hàn Quốc mời lên làm việc, xử phạt 200.000 won (gần 4 triệu đồng).
Nguyễn Thị Hồng (25 tuổi, quê Quốc Oai, Hà Nội) gần đây thu hút sự chú ý trên diễn đàn lao động Việt tại Hàn Quốc khi chia sẻ video về việc bất ngờ bị mời lên đồn cảnh sát ở nước sở tại.
Hồng cho biết, sau 6 năm sinh sống tại Hàn Quốc, bản thân cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, bao gồm cả "văn hóa đổ rác". Song, cô không ngờ lại "đánh rơi" tiền vì hành động bất cẩn của bản thân.
Hồng kể, thứ 6 tuần trước cô bị mời lên đồn cảnh sát do dùng túi nilon đựng rác thay vì sử dụng đúng loại túi chuyên dụng.
"Hôm đó, trong nhà hết túi đựng rác nên tôi dùng túi nilon và nghĩ không có vấn đề gì. Sau đó, tôi mang rác đổ đúng nơi quy định. Sáng hôm sau cơ quan chức năng tới tận nhà gõ cửa và mời tôi lên đồn cảnh sát vì lý do "đựng rác không đúng túi quy định".
Tôi bị phạt 200.000 won (gần 4 triệu đồng). Khi đăng clip tôi vẫn còn xấu hổ nhưng muốn chia sẻ cho mọi người biết và rút kinh nghiệm", Hồng nhớ lại.
Câu chuyện dở khóc dở cười nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhiều người Việt xem clip tỏ ra bất ngờ và tá hỏa đi tìm hiểu luật ở Hàn Quốc.
"Có lần tôi bỏ rác vào thùng giấy mà không phân loại, sáng hôm sau thấy thùng rác đặt trước cửa phòng, kèm theo là tờ giấy với lời nhắn 'hãy phân loại rác'. May mắn lần đó tôi không bị phạt", tài khoản Trần Vân kể tình huống của mình.
Cũng mất tiền vì chuyện đổ rác, tài khoản Minh Lương viết: "Mình cũng vừa bị phạt 200.000 won".
Thấm những "bài học giá nhiều triệu đồng", những người từng dính phạt cho biết, quy định xử lý rác ở Hàn Quốc rất khắt khe.
Túi đựng rác được chia làm 2 loại. Một loại dành cho rác hữu cơ như thức ăn thừa, rau củ quả không ăn được (gọi là eumsikmul sseuregi). Loại thứ 2 là túi rác thường (ilban sseuregi) để đựng các loại rác không có khả năng tái chế.
"Ở Hàn Quốc quy định rất rõ về các loại rác thải, các loại túi đựng rác. Do đó, trước khi vứt rác mọi người cần phân loại và đựng rác đúng loại túi quy định. Nếu không có thể không được vứt rác, thậm chí bị phạt tiền.
Ngoài ra, việc đổ rác cũng phải tuân thủ giờ quy định, không thể tiện đâu bỏ đó hoặc muốn đổ rác lúc nào cũng được", nữ sinh Nguyễn Thị Hồng nói.
Suýt mất số tiền lớn vì quên mang giấy tờ tùy thân
Cô gái Hà Nội cho biết thêm, ở Hàn Quốc có vô số quy định cần ghi nhớ để tránh vi phạm và bị phạt tiền. Một trong số đó là việc ra ngoài mà không mang theo giấy tờ tùy thân.
Theo lời cô gái trẻ, giấy tờ tùy thân là thứ vô cùng quan trọng vì liên quan đến nhiều vấn đề an ninh, an toàn của mỗi người và giúp nhà chức trách dễ dàng quản lý, kiểm soát. Vì vậy, người nước ngoài ở Hàn Quốc, đặc biệt là du học sinh mỗi khi ra ngoài nhất thiết không được quên vật dụng quan trọng này.
"Chuyện là, hôm đó tôi và bạn của mình đi ăn ở gần trường, bên ngoài trường lúc đó có nhiều cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ tùy thân của người nước ngoài. Tôi đi xe điện, cũng bị họ gọi vào.
Cảnh sát yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ tùy thân. Tôi có mang đầy đủ giấy tờ, còn người bạn đi cùng nghĩ chỉ đi ra ngoài ăn một lát nên không mang theo. Sau đó, bạn tôi bị cảnh sát giữ lại và tôi phải chạy về phòng lấy giấy tờ giúp, lúc đó bạn tôi mới được thả", Hồng kể.
Theo lời nữ du học sinh, nếu bị cảnh sát kiểm tra mà không đáp ứng được yêu cầu, mức phạt cho trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân tối đa có thể lên tới 1 triệu won (hơn 18 triệu đồng).
"Kiếm tiền ở xứ người đã khó mà lại chịu "án phạt" nặng bất ngờ như thế thì quả là đen đủi. Mọi người khi ra đường nhớ mang theo chứng minh thư, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân để tránh mất tiền oan", Hồng nhắn nhủ.
Bình luận 0

Văn hóa
Câu chuyện kiểm duyệt, nghệ thuật và những giới hạn tự do biểu đạt

Làn sóng văn hóa từ ‘K-pop Demon Hunters’ thổi bừng sức sống cho bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Câu chuyện nhân duyên tiền định kéo dài 320 năm của hoa hồng mai Hwaeom

Ký sinh trùng đứng đầu danh sách 100 phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 do New York Times bình chọn

Thảm họa Sampoong 1995: Khi lòng tham và sự tắc trách giết chết hơn 500 sinh mạng

[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin
![[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin](/upload/370945bb585e4ad68958d42a0aa1d2f7.webp?thumbnail)
Vẻ đẹp vĩnh cửu nghệ thuật nhuộm chàm Hàn Quốc

SPOILER: "Squid Game" Season 3 – Kết thúc đầy nước mắt và nhân tính

Im lặng trước một cái chết bị gọi sai tên

Bom tấn hay bom xịt? “Trò chơi con mực” sẽ là đòn kết liễu danh tiếng, hay cú lật đổ đỉnh cao?

K-pop Demon Hunters: Khi những điều không ai kỳ vọng trở thành hiện tượng toàn cầu

Mỗi ngày hơn 10 người trẻ Hàn Quốc tự kết liễu cuộc đời

Tham gia cuộc thi 2025 Seoul Unicorn Challenge – Nhận hỗ trợ & giải thưởng giá trị từ thành phố Seoul!

Đằng sau cái chết của ba nữ sinh lớp 11 là những con số báo động về áp lực học đường

Squid Game 3 - Hồi kết của địa ngục hay mở đầu cho một vòng lặp kinh hoàng khác?
