"Mẹ sẽ quay về!!!" Hành Trình Đầy Nước Mắt Của Người Mẹ Bắc Triều Tiên Đi Tìm Tự Do Cho Con

“Mẹ sẽ đi Trung Quốc, kiếm thật nhiều tiền rồi trở về với con nha!! Đợi mẹ chỉ 2 ngày thôi !” Đó là lời hứa cuối cùng của Lee So-yeon, một người mẹ Bắc Triều Tiên 49 tuổi, khi ôm chặt đứa con trai 6 tuổi trước khi vượt biên sang Trung Quốc vào năm 2008.
Cô không hề biết rằng, đó sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con trai mình. Sau khi vượt qua muôn trùng khó khăn để đến Hàn Quốc, Lee đã tìm đến mục sư Kim Seung-eun của Hội Thánh Caleb ở Cheonan vào năm 2018, với hy vọng mang con trai đến Hàn Quốc đoàn tụ.
Những nỗ lực tuyệt vọng của Lee nhằm cứu con trai mình được ghi lại trong bộ phim tài liệu "Beyond Utopia," dự kiến ra mắt vào ngày 31 tháng 1. Bộ phim, với câu chuyện đầy cảm động của Lee, đang được mong đợi sẽ có mặt trong danh sách đề cử giải Oscar sắp tới. "Beyond Utopia" đã làm lay động lòng người khi giành giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1 năm ngoái, và chính thức ra mắt ở hơn 600 rạp chiếu phim tại Mỹ vào tháng 10, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả.
Bộ phim không chỉ kể về hành trình của Lee mà còn về gia đình Ro Yong-gil với 5 thành viên, bao gồm cả mẹ già, vợ chồng và hai con gái, cố gắng tìm tự do. Cả hai câu chuyện đều diễn ra khi biên giới Bắc Triều Tiên-Trung Quốc chuẩn bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, khiến mọi hành trình trốn thoát trở nên bấp bênh và vô cùng nguy hiểm. Hành trình đầy hiểm nguy của họ được ghi lại qua các điện thoại di động lén lút và máy quay của đội làm phim, khi các gia đình phải đi qua những cánh rừng, vượt sông, và đối mặt với nhiều gian khổ để tìm đường sống.

Gia đình Ro, khác với Lee, đã thành công vượt qua con đường dài 12.000 km, băng qua biên giới Việt Nam từ Trung Quốc, đi qua rừng rậm Lào và vượt sông Mekong để đến Thái Lan. Hành trình của họ có sự giúp đỡ của hơn 50 người môi giới, nhưng cũng không ít lần bị họ "làm tiền" và dẫn đi lòng vòng trong bóng tối rừng sâu.
Trái ngược với gia đình Ro, con trai của Lee lại bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ giữa chừng và buộc phải hồi hương. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee nói: “Tôi chỉ mong con trai tôi còn sống, dù có phải ăn côn trùng bò dưới đất. Được nhìn thấy mặt con một lần nữa và ăn cùng con một bữa là mong ước cuối cùng của tôi.”
Để có tiền cho hành trình tìm con, Lee đã làm đủ thứ công việc. Từ sáng sớm, cô lau dọn tại một nhà trọ nhỏ với mức lương 5.000 won mỗi giờ. Buổi chiều, cô khuân vác sách tại tiệm sách, và sau một giấc ngủ ngắn, cô lại làm việc tại cửa hàng tiện lợi từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nhận ra rằng việc học có thể giúp cô được công nhận ở Hàn Quốc, cô đã đăng ký vào đại học, tốt nghiệp chuyên ngành phúc lợi xã hội. Sau đó, cô sáng lập "Hiệp hội Phụ nữ Triều Tiên Mới", hỗ trợ những người tị nạn Bắc Triều Tiên định cư tại Hàn Quốc.
Năm 2018, hy vọng cứu con trỗi dậy khi một người môi giới gốc Hàn-Trung Quốc hứa sẽ đưa con trai cô trở về với mức phí 20 triệu won. Nhưng người môi giới này lại tiêu hết tiền vào cờ bạc và cắt đứt liên lạc. Tìm đến mục sư Kim để cầu cứu, Lee đã tham gia vào quá trình quay phim "Beyond Utopia" với niềm tin rằng câu chuyện của mình sẽ có cái kết đẹp. Tuy nhiên, người môi giới đã phản bội, báo cáo cho chính quyền và vào tháng 12 năm 2019, con trai cô bị hồi hương về Bắc Triều Tiên và giam giữ tại một trại tù chính trị. Lee kể: “Khi nghe lời kể từ một người môi giới khác rằng con tôi bị tra tấn đến gãy xương sườn, mẻ răng, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng và đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.”
Lee vẫn luôn xem mình là một người mẹ thất bại. Khi giới thiệu bản thân, cô thường nói: “Tôi là Lee So-yeon, người mẹ không thể đưa con trai mình đến Hàn Quốc.” Trước khi bộ phim ra mắt tại Sundance, cô trăn trở không biết có nên đưa câu chuyện của con mình vào phim hay không, sợ rằng điều này có thể gây hại cho con. Nhưng cuối cùng, Lee đồng ý sau khi đoàn làm phim thuyết phục rằng việc nhiều người biết đến có thể giúp con cô được an toàn hơn.
Vào tháng 10 năm ngoái, một tia hy vọng lóe lên khi Lee nghe tin con mình vẫn còn sống qua một người môi giới. Cô xúc động kể lại: “Ở các buổi chiếu phim nước ngoài, có những khán giả chạy đến ôm tôi, rơi nước mắt và nói, ‘Tôi cũng là một người mẹ,’ hay ‘Tôi cũng là một người cha.’ Điều đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.” Cô nói thêm: “Để không còn đứa trẻ nào phải chịu đau đớn như con tôi, tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chế độ Kim Jong-un sụp đổ.”
Bình luận 0

Văn hóa
☕Starbucks: Chiến Lược “Không Gian Hóa” Trong Cuộc Chiến Cà Phê Hàn Quốc
N
1
hsiao
Lượt xem
818
Thích 1
2025.05.21

Bản đồ thế giới quý hiếm từ thời Joseon sẽ được đưa ra đấu giá tại Vương quốc Anh
N
M
nyanchan
Lượt xem
239
Thích 0
2025.05.21

Phim kinh dị Hàn Quốc không hay? Bộ phim này sẽ thách thức bạn đến tận cùng!
M
nyanchan
Lượt xem
438
Thích 1
2025.05.20

Cầu thang nguyện ước: Cơn lạnh gáy từ phim ảnh đến đời thực tại Hàn Quốc
M
nyanchan
Lượt xem
301
Thích 0
2025.05.20

ÂM HÔN Ở HÀN QUỐC – ĐÁM CƯỚI VỚI NGƯỜI CHẾT GIỮA THỰC VÀ MÊ
+1
M
nyanchan
Lượt xem
235
Thích 0
2025.05.20

Thiên đường hay Địa ngục - cả hai đều mở ra và đóng lại trong một ý nghĩ.
M
nyanchan
Lượt xem
399
Thích 0
2025.05.20

Video Ngắn Đang Lặng Lẽ Giết Chết Khả Năng Suy Nghĩ Của Bạn
+3
1
hsiao
Lượt xem
1286
Thích 1
2025.05.20

Cái Giá Của Việc Muốn Sống Ở Seoul
+1
1
hsiao
Lượt xem
1776
Thích 1
2025.05.20

Khi Tái Thiết Không Cần Phá Hủy
1
hsiao
Lượt xem
1444
Thích 1
2025.05.20

“Through the Darkness” không chỉ là một bộ phim – đó là một lời nhắc nhở: giữa bóng tối của tội ác, điều duy nhất có thể dẫn đường… là sự thấu cảm.
M
nyanchan
Lượt xem
640
Thích 0
2025.05.19

Chúng Ta Không Lười Chúng Ta Chỉ Đang Mệt
+2
1
hsiao
Lượt xem
861
Thích 1
2025.05.19

🎬 Cuộc Vật Lộn Sinh Tồn Của Điện Ảnh Hàn
1
hsiao
Lượt xem
2562
Thích 1
2025.05.18

Cái Giá Của Việc Chưa Chuẩn Bị Kịp Cho Già Hóa Dân Số Ở Hàn Quốc
+1
1
hsiao
Lượt xem
2046
Thích 1
2025.05.18

Kẻ Tăng, Người Phát – Netflix và Coupang Play Lao Vào Đấm Nhau Giành Vị Trí Ông Hoàng OTT
+1
1
hsiao
Lượt xem
2941
Thích 1
2025.05.14

MyK FESTA Yeosu 2025: Cơ hội đưa nhóm nhảy của bạn đến sân khấu Hàn Quốc
+1
1
hsiao
Lượt xem
3103
Thích 2
2025.05.14
