[Khi ở Hàn Quốc] Tập 7 : Quy tắc ứng xử trên bàn ăn

Nhân dịp tết Chuseok (tết trung thu của Hàn Quốc), bố mẹ của Su-hyeon đã mời Jessie và Pedro đến nhà của họ. Jessie và Pedro cùng nhau cố gắng học về các quy tắc ứng xử trên bàn ăn của Hàn Quốc trước khi đến nhà của Su-hyeon. |

Su-hyeon: Tết Chuseok sắp đến trong tuần này rồi. Các cậu có kế hoạch đặc biệt gì không? Nếu không có thì hãy đến nhà tớ vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đi. Bố mẹ tớ đã mời hai bạn đến nhà để cùng nhau chào đón tết Chuseok đấy.
Jessie: Ồ, thật sao? Tớ vui lắm. Đây là lần đầu tiên tớ được mời đến nhà của người Hàn Quốc đó.
Pedro: Tớ cũng vậy. Điều đó thật tuyệt! Chúng ta nên học những việc cần thiết vì văn hóa Hàn Quốc khá khác biệt với văn hóa phương Tây.
Su-hyeon: Tốt lắm. Vậy thì các cậu sẽ đến nhà tớ vào tuần tới, đúng không?
Jessie: Nhưng cậu có thể cho chúng tớ biết những gì nên hoặc không nên làm khi được mời đến một bữa ăn tại nhà ở Hàn Quốc.
Su-hyeon: Đừng lo lắng quá nhiều về các quy tắc. Dạo này, nhiều hộ gia đình thường dễ chịu hơn về sự khác biệt của văn hóa trên bàn ăn. Nhưng tớ sẽ cho các cậu biết về vài điều phải làm trong khi tham gia bữa ăn.
Su-hyeon: Trong một bữa ăn ở Hàn Quốc, các món ăn đều được dọn lên cùng một lúc. Nó khác với một bữa ăn ở phương Tây dọn lên theo từng món. Ở Hàn Quốc, bát cơm được đặt bên trái và bát súp thì bên phải. Chiếc thìa được đặt bên trái và đũa thì bên phải.
Jessie: Tớ khá ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy có bao nhiêu món ăn phụ được đặt trên bàn ăn.
Su-hyeon: Những người nhỏ tuổi hơn thường không được động đến dụng cụ ăn uống hoặc ăn trước khi những người lớn tuổi hơn nâng thìa lên. Khi rót rượu cho người lớn tuổi hoặc nhận uống rượu thì người nhỏ tuổi phải cầm cốc hoặc chai bằng cả hai tay. Hơn nữa, nếu bạn uống rượu thì nên hơi quay lưng về phía người lớn tuổi hơn bạn.
Pedro: Tớ cũng đã nhận ra điều đó trong cuộc sống của tớ.
Su-hyeon: Ồ, thế hả? Cậu cũng biết rằng cậu không nên cắm đũa vào bát cơm hoặc nhấc bát cơm và bát súp khi ăn, đúng không?
Pedro: Tất nhiên rồi. Vì nếu để đũa trong bát cơm thì nó giống với bàn cúng cho người chết.
Jessie: Woa, cậu biết khá nhiều về văn hóa trên bàn ăn của Hàn Quốc đấy!

Su-hyeon: Có vẻ bạn Pedro biết khá nhiều, vì vậy tớ không còn gì để nói với cậu nữa rồi.
Jessie: Tớ cũng biết một chút là không nên xỉa răng hay hỉ mũi trong khi ăn ở Hàn Quốc, đúng không?
Pedro: Đúng rồi. Jessie cũng biết rõ về các quy tắc ứng xử trên bàn đấy!
Jessie: Ở Đức, nếu sụt sịt mũi thì nó được coi là một hành động vô lễ nhưng hỉ mũi trong bữa ăn là khá phổ biến. Tớ rất lúng túng khi phát hiện ra về sự khác biệt của văn hóa trong hai nước.
Su-hyeon: Ngày xưa, có một quy tắc ở Hàn Quốc là không nói chuyện trong bữa ăn. Một vài hộ gia đình vẫn làm như vậy, nhưng gia đình tớ thích nói chuyện và trao đổi trong khi ăn.

Jessie: Bạn Pedro ơi! Chúng ta hãy mua một ít đồ uống và đồ giải khát khi đến thăn nhà của bạn Su-hyeon để thể hiện lòng cám ơn cho cả gia đình. Cậu nghĩ sao?
Pedro: Nghe cũng được đó. Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ cô đơn rất nhiều trong kỳ nghỉ Chuseok vì tất cả bạn bè và người quen Hàn Quốc sẽ dành thời gian cho gia đình của họ. Nhưng bây giờ tớ thực sự vui vì được mời từ bạn Su-hyeon.
Jessie: Tớ đồng ý. Cảm giác thật tuyệt khi được mời để cùng nhau thưởng thức tết Chuseok.
Su-hyeon: Các cậu có biết rằng thức ăn chính của tết Chuseok là Songpyeon (bánh trăng khuyết) không? Hãy tạo ra bánh Songpyeon trong kỳ tết Chuseok nhé.
Pedro: Đúng, tớ biết về bánh Songpyeon rồi. Tớ đã nghe nói rằng nếu một người nặn bánh Songpyeon đẹp thì sẽ có được một cô con gái xinh xắn.
Jessie: Thật sao? Bạn biết tất cả mọi thứ nhỉ.
Su-hyeon: Đúng vậy. Người Hàn Quốc từ lâu đã tin rằng tài khéo tay mang lại nhiều may mắn. Các cậu hãy đi đến nhà tớ thỏai mái mà không phải lo lắng đâu!
Bình luận 1

Văn hóa
Câu chuyện kiểm duyệt, nghệ thuật và những giới hạn tự do biểu đạt

Làn sóng văn hóa từ ‘K-pop Demon Hunters’ thổi bừng sức sống cho bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Câu chuyện nhân duyên tiền định kéo dài 320 năm của hoa hồng mai Hwaeom

Ký sinh trùng đứng đầu danh sách 100 phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 do New York Times bình chọn

Thảm họa Sampoong 1995: Khi lòng tham và sự tắc trách giết chết hơn 500 sinh mạng

[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin
![[Sách hay nên đọc] ‘언론본색’ – Cuốn sách phơi bày hệ sinh thái báo chí Hàn Quốc trong khủng hoảng niềm tin](/upload/370945bb585e4ad68958d42a0aa1d2f7.webp?thumbnail)
Vẻ đẹp vĩnh cửu nghệ thuật nhuộm chàm Hàn Quốc

SPOILER: "Squid Game" Season 3 – Kết thúc đầy nước mắt và nhân tính

Im lặng trước một cái chết bị gọi sai tên

Bom tấn hay bom xịt? “Trò chơi con mực” sẽ là đòn kết liễu danh tiếng, hay cú lật đổ đỉnh cao?

K-pop Demon Hunters: Khi những điều không ai kỳ vọng trở thành hiện tượng toàn cầu

Mỗi ngày hơn 10 người trẻ Hàn Quốc tự kết liễu cuộc đời

Tham gia cuộc thi 2025 Seoul Unicorn Challenge – Nhận hỗ trợ & giải thưởng giá trị từ thành phố Seoul!

Đằng sau cái chết của ba nữ sinh lớp 11 là những con số báo động về áp lực học đường

Squid Game 3 - Hồi kết của địa ngục hay mở đầu cho một vòng lặp kinh hoàng khác?
