[Khi ở Hàn Quốc- Tập 1: Dịch vụ viễn thông] Series dành cho các bạn mới sang Hàn và đang tập thích ứng với cuộc sống mới
_article_01.jpg)
Chị Jessie, một sinh viên năm thứ 3 học chuyên ngành Hàn Quốc ở Đức đã đến Hàn Quốc với tư cách là sinh viên trao đổi. Đây là chuyến bay dài lần đầu tiên của chị ấy, nên chị muốn gọi điện cho bố mẹ sau khi mất hơn 10 tiếng trên máy bay. Nhưng thật không may, chị Jessie không có cách nào để gọi về nhà vì chưa đăng ký dịch vụ điện thoại di động ở Hàn Quốc.
Trong đó có Su-hyeon là một sinh viên Hàn Quốc đã đi du học ở Đức và trải qua những học kỳ tại trường đại học mà chị Jessie học, chào đón chị Jessie ở sân bay với nụ cười như muốn nói rằng “Tôi biết điều đó rồi”.
_article_02.jpg)
Jessie: Tớ đã mang điện thoại di động của mình sử dụng ở Đức đến Hàn Quốc. Tớ làm thế nào để có thể sử dụng điện thoại này ở Hàn Quốc ?
Su-hyeon: Ở Hàn Quốc có 3 hãng viễn thông lớn như: SKT, KT và LG Uplus đấy. Khi tớ đã tìm thông tin trên mạng thì được biết bạn cần có thẻ đăng ký nước ngoài hay là thẻ căn cước như hộ chiếu để có thể đăng ký dịch vụ điện thoại.
Jessie: Tớ không có thẻ đăng ký người nước ngoài.
Su-hyeon: Chúng ta hãy đến đại lý điện thoại để hỏi nhé !
Jessie: OK. Tớ cần sử dụng ngay hôm nay, càng sớm càng tốt.
_article_03.jpg)
Nhân viên đại lý: Xin chào, mời chị vào. Chị có thẻ căn cước không ạ ?
Jessie: Em vừa đến Hàn Quốc hôm nay nên chưa có thẻ đăng ký người nước ngoài mà chỉ có hộ chiếu thôi.
Nhân viên đại lý: Nếu chị đăng ký dịch vụ điện thoại bằng hộ chiếu thì nên sử dụng dịch vụ trả trước. Nhưng nếu chị muốn trả chi phí điện thoại của mình theo dịch vụ trả sau thì em khuyên chị nên thanh toán bưu chính nhưng phải có thẻ đăng ký người nước ngoài, và cũng có khả năng chị cần sổ tài khoản hoặc thẻ tín dụng đã làm ở Hàn Quốc. Các hồ sơ cần thiết sẽ khác nhau tùy theo tập đoàn viễn thông nên chị làm ơn lựa chọn nhà mạng mà chị muốn đăng ký. Hôm nay thì em sẽ giúp chị đăng ký chế độ trả trước để sử dụng điện thoại của chị. Chị có mang theo máy điện thoại trước đây chị sử dụng không ?
Jessie: Em có điện thoại mình đã sử dụng ở Đức.
Nhân viên đại lý: Có nhiều loại gói cước phí điện thoại. Chị có thể lựa chọn một gói vừa ý.
Su-hyeon: Bạn có thể thay đổi dịch vụ trả sau trong tương lai nên đừng chọn gói đắt quá.
Jessie: Ừ, mình đồng ý. Anh giúp em đăng ký gói này nha.
Nhân viên đại lý: Chị vui lòng đợi em một chút… Chị đã có thể sử dụng điện thoại được.
Jessie: Ủa, nhanh nhỉ ?
Su-hyeon: Bạn sẽ hướng dẫn các bạn đến từ Đức vào tuần sau đăng ký dịch vụ điện thoạ chứ ?
Jessie: Tất nhiên là được. Em sẽ lại đến sau khi nhận thẻ đăng ký người nước ngoài.
Nhân viên đại lý: À, chắc là chị có sự thay đổi theo mã số visa.
Jessie: Khó lắm đây.
Nhân viên đại lý: Chị đừng lo lắng. Các hãng viễn thông lớn ở Hàn Quốc đều có nhân viên dành cho người nước ngoài.
Su-hyeon: Bạn xong rồi thì gọi điện thoại cho bố mẹ đi.
_article_04.jpg)
Jessie: Tớ vừa có thể đăng tải ảnh về Hàn Quốc trên Instagram !
Su-hyeon: Bạn còn nhiều việc cần phải làm cao như núi. Phải thiết lập tài khoản và phải lấy thẻ đăng ký người nước ngoài đấy. Bạn đã nói là muốn lái xe nên hãy nhận giấy phép lái xe. Tớ sẽ giúp bạn. Bạn từ từ làm đi.
Jessie: Đúng rồi. Các cơ quan nhà nước Hàn Quốc thường mở từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều thường ngày nhỉ ?
Su-hyeon: Đúng rồi.
Jessie: Hôm nay tớ cám ơn bạn rất nhiều. Chúng ta hãy đi ăn món ngon nhé. Mình muốn ăn Sannakji (thịt bạch tuộc sống).
Su-hyeon: OK. Đi chợ Gwangjang thôi.
Số liên hệ của các hãng viễn thông Hàn Quốc
SKT: 080-011-6000 (Dịch vụ tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật có sẵn theo yêu cầu)
KT: 02-2190-1180 (Dịch vị tư vấn tiếng Anh, dịch vụ tiếng Trung và tiếng Nhật)
LG: 1544-0010 (Dịch vụ tiếng Anh có sẵn theo yêu cầu)
Trung tâm toàn cầu Seoul
Số liên hệ: 02-2075-4134
cre: Min Yea-Ji
Bình luận 0

Văn hóa
Từ phòng tắm hơi đến bảo tàng quốc gia: “Hiệu ứng K-Pop Demon Hunters” bùng nổ toàn cầu

Cựu thí sinh “Heart Signal 3” Seo Min-jae để lại dòng trạng thái ám chỉ, giữa lúc tranh cãi về việc mang thai với bạn trai cũ

Chi phí cưới xin quá cao ở Hàn Quốc, nhiều nam giới tìm bạn đời tại Nhật Bản

Truyện ngắn Thế giới của Iru: Yêu thương, mất mát và lời chưa kịp nói

Mỗi năm, 4/10 fan K-pop tại Mỹ chi hơn 100 USD mua đĩa CD

Lao động nhập cư không dám lên tiếng vì vòng kim cô mang tên visa Hàn Quốc

“아파트” – Từ Konglish chỉ có ở Hàn Quốc nay thành hiện tượng toàn cầu nhờ Rosé

Khai mạc Lễ hội Quốc tế Sân khấu Kịch nhỏ Daejeon lần thứ 16: Quy tụ nhiều tác phẩm quốc tế và trong nước

Nhà Xanh Tạm Đóng Cửa: Nhìn Lại Hành Trình 1.179 Ngày Thu Hút 8,5 Triệu Du Khách Của "Vùng Đất Cấm" Một Thời

🌿 Review truyện ngắn "Dù Chậm, Ta Vẫn Đang Tiến Về Phía Trước" – Một hành trình chậm rãi và đầy ấm áp

Nam diễn viên Song Young Kyu qua đời ở tuổi 55, từng dính bê bối lái xe khi say rượu vào tháng 6

Buổi hoà nhạc vì người dân Naemyeon và lao động thời vụ nước ngoài diễn ra ngày 2/8

“Mở cửa trái tim” giữa lòng Seoul: Nơi ai cũng có thể ghé vào nghỉ ngơi, ăn mì và xoa dịu nỗi cô đơn

🎬 [Review] Phim Kill Me, Heal Me – Khi tình yêu chữa lành những vết thương không lời
![🎬 [Review] Phim Kill Me, Heal Me – Khi tình yêu chữa lành những vết thương không lời](/upload/8c5b3e4da33241689ea656f1ed24deb3.webp?thumbnail)
Jang Wonyoung (IVE) gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện rực rỡ tại trận mở màn Coupang Play Series 2025
