Câu chuyện cảm động của vị Hồng y Hàn Quốc
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo, chưa từng có một người Hàn Quốc nào giữ chức vụ cao tại Vatican – cho đến khi Hồng y You Heung-sik xuất hiện. Từng là giám mục của một giáo phận nhỏ nơi miền quê Hàn Quốc, ông không ngờ rằng chính sự chân thành, gần gũi, và lòng kiên định của mình lại khiến Giáo hoàng Phanxicô để mắt tới. Khi còn là một giám mục bình thường, mỗi lần sang Vatican công tác, ông vẫn thường ghé thăm Giáo hoàng. Vào một lần như thế, vào năm 2021, Đức Thánh Cha nhìn ông một hồi thật lâu, rồi như vừa tìm được mảnh ghép còn thiếu mà ngài đang kiếm tìm bấy lâu.

Hóa ra, một linh mục Ý từng truyền giáo ở Hàn Quốc – người từng trải qua thời kỳ khủng hoảng niềm tin – đã nói với Giáo hoàng rằng chính những cuộc trò chuyện với giám mục Lazaro là điều đã giúp ông đứng vững trở lại. Điều ấy khiến Đức Thánh Cha tin rằng: đây chính là người mà ngài cần cho vị trí lãnh đạo Bộ Giáo sĩ tại Vatican.
Khi được đề cử, Hồng y You vẫn khiêm nhường khước từ, bảo rằng mình không giỏi ngoại ngữ, chẳng quen thuộc gì với cơ chế Giáo triều, và chỉ là một người "quản giáo xứ nơi quê hẻo lánh". Nhưng Giáo hoàng chỉ mỉm cười, bảo rằng ông biết tiếng Ý, biết tiếng Anh là đủ rồi – những điều còn lại, sẽ học được ở Vatican. Ngài chỉ hy vọng ông đến, mang theo tinh thần gia đình, niềm vui và lòng ấm áp.

Và thế là, một người con Hàn Quốc lặng lẽ bước vào trung tâm của thế giới Công giáo. Năm 2022, trong lễ phong Hồng y trang trọng tại đại thánh đường Thánh Phêrô, ông thì thầm vào tai Giáo hoàng rằng mình đã sẵn sàng hiến trọn cuộc đời cho Giáo hội và cho ngài. Giáo hoàng bất ngờ và cảm động, ôm chặt lấy ông, và nói rằng họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Cũng trong dịp đó, ông được trao chiếc nhẫn Hồng y – biểu tượng thiêng liêng của đức tin và trọng trách.
Thế nhưng một năm sau, trong một buổi thăm một linh mục ở Ý, ông bị cướp. Tên cướp đội mũ trùm đầu, đeo kính đen, bịt mặt, tay cầm dao. Hồng y không phản kháng, chỉ lặng lẽ đưa tay lên. Tên cướp thấy đồng hồ vàng trên tay ông và đòi lấy. Nhưng rồi, mắt hắn dừng lại ở chiếc nhẫn. Dù ông nói đó là vật do chính Giáo hoàng tặng, tên cướp vẫn thẳng tay lấy đi. Trong khoảnh khắc ấy, thay vì tức giận, Hồng y chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn và nói: “Cầu mong Chúa chúc lành cho cậu.” Tên cướp bối rối, rồi bỏ đi.

Khi kể lại chuyện với Giáo hoàng, ngài không hỏi vì sao ông để mất nhẫn, cũng chẳng tỏ ra tiếc rẻ. Thứ duy nhất ngài quan tâm là: ông có bị thương không. Biết ông vẫn an toàn, Giáo hoàng chỉ mỉm cười – và hôm sau, đích thân trao lại cho ông một chiếc nhẫn mới. Không phải vì vật chất, mà vì tình yêu thương và sự thấu hiểu vượt trên mọi ranh giới.
Sau sự việc, khi được hỏi tại sao lại chúc phúc cho kẻ đã cướp mất kỷ vật thiêng liêng như thế, Hồng y chỉ cười hiền. Ông nói mình hy vọng người đó sẽ sử dụng chiếc nhẫn ấy vào điều gì đó tốt đẹp, và dù sao thì – ngài Giáo hoàng lại tặng ông thêm một cái nữa. “Còn hơn thế,” ông đùa, “hắn không lấy ví, trong đó có tiền, giấy tờ và cả điện thoại. Thế là đã may mắn lắm rồi.”
Ngày 22/4/2025, tờ báo lớn nhất nước Ý Corriere della Sera đưa tên Hồng y You Heung-sik vào danh sách 12 ứng viên hàng đầu cho vị trí Giáo hoàng kế nhiệm. Ông là người châu Á duy nhất. Với 73 tuổi, ông vẫn đủ điều kiện tham gia mật nghị bầu tân Giáo hoàng.
Từ một linh mục vùng quê đến chức Hồng y, từ chiếc nhẫn bị cướp đến lời chúc lành cho kẻ trộm, giờ đây người đàn ông Hàn Quốc ấy đang mang theo niềm hy vọng của cả một lục địa vào trung tâm của Giáo hội.
Bình luận 0

Văn hóa
Giới trẻ Hàn Quốc áp dụng lý thuyết gắn bó để cải thiện tình yêu

Buổi Hòa nhạc Đa văn hóa tại Ansan

Áp lực được thừa nhận: Khi người Hàn Quốc tìm kiếm sự chấp nhận trong từng quyết định nhỏ nhặt

Cơn sốt show hẹn hò tại Hàn : Sao người Hàn mê mệt nhìn thiên hạ hẹn hò trên Tivi???

“Harbin” dự kiến sẽ là "bom tấn" của điện ảnh Hàn mùa giáng sinh 2024

Tiểu thuyết "Thanh âm của kẻ câm'" [ 2 ]
![Tiểu thuyết "Thanh âm của kẻ câm'" [ 2 ]](/upload/f17e83118228400fbab39459d354bc78.webp?thumbnail)
Tiểu thuyết "Thanh âm của kẻ câm" [1]
![Tiểu thuyết "Thanh âm của kẻ câm" [1]](/upload/f17e83118228400fbab39459d354bc78.webp?thumbnail)
Lễ hội Văn hóa Nhật Bản 2024 tại Bucheon

“Seounhada” – Cảm Giác Tổn Thương Không Nói Ra Nhưng Luôn Tồn Tại trong Văn Hóa Hàn Quốc

Truyện "Cội Nguồn Của Sự Sống" [ 2 - Phần cuối ]
![Truyện "Cội Nguồn Của Sự Sống" [ 2 - Phần cuối ]](/upload/7841ca754af042b389363beb96fcacaf.webp?thumbnail)
Truyện "Cội Nguồn Của Sự Sống" [ 1 ]
![Truyện "Cội Nguồn Của Sự Sống" [ 1 ]](/upload/7841ca754af042b389363beb96fcacaf.webp?thumbnail)
Truyện "Ký Ức Kẻ Sát Nhân" [ 7 - Phần cuối ]
![Truyện "Ký Ức Kẻ Sát Nhân" [ 7 - Phần cuối ]](/upload/7841ca754af042b389363beb96fcacaf.webp?thumbnail)
Truyện "Nhật Ký Kẻ Sát Nhân" [ 6 ]
![Truyện "Nhật Ký Kẻ Sát Nhân" [ 6 ]](/upload/7841ca754af042b389363beb96fcacaf.webp?thumbnail)
Truyện "Nhật Ký Kẻ Sát Nhân" [ 5 ]
![Truyện "Nhật Ký Kẻ Sát Nhân" [ 5 ]](/upload/7841ca754af042b389363beb96fcacaf.webp?thumbnail)
Trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok (miễn phí)
