Bạn đang tìm kiếm tình yêu và drama? 'I am Solo' đang tuyển người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tham gia

“I am Solo,” một trong những chương trình thực tế về hẹn hò phổ biến nhất tại Hàn Quốc, hiện đang nhận đơn đăng ký từ những người nước ngoài muốn tham gia chương trình mai mối này.
Theo thông báo từ chương trình, chương trình tìm kiếm "những người nước ngoài độc thân đang sống tại Hàn Quốc, thành thạo tiếng Hàn" và "những người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc có ý định kết hôn với phụ nữ nước ngoài."
Ứng viên quan tâm có thể gửi email giới thiệu bản thân đến địa chỉ [email protected]. Các ứng viên được chọn sẽ được nhà sản xuất chương trình “I am Solo” liên hệ để phỏng vấn và cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Chương trình, với dàn người chơi là những người bình thường tìm kiếm tình yêu, đã trở thành hiện tượng quốc gia, thường xuyên xếp hạng trong top 10 chương trình truyền hình trên Netflix tại Hàn Quốc và lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng truyền thông.
“I am Solo” thường có từ 6-7 nam và 6-7 nữ, mỗi người được đặt biệt danh và dành 4-5 ngày bên nhau để tìm kiếm mối quan hệ lãng mạn. Chương trình gần đây nhất, phát sóng vào thứ Tư, đã ra mắt mùa thứ 23 với 12 người tham gia.
Hiện tại, lịch quay và thời gian phát sóng cho các tập tiếp theo chưa được quyết định, theo thông báo từ nhà sản xuất.
Bên cạnh sự quan tâm lớn từ công chúng, chương trình thực tế này cũng đã gặp nhiều tranh cãi - phần lớn liên quan đến các tin đồn sai lệch và những bình luận ác ý nhắm vào người tham gia.
Gần đây, một người chơi tên là Ok-soon, thuộc mùa 22 của chương trình, đã đăng trên mạng xã hội rằng cô đã phải đối mặt với nhiều tin đồn và bình luận ác ý liên quan đến việc cô là mẹ đơn thân. Một người chơi khác, Soon-ja, cùng mùa, cho biết cô cảm thấy mình bị theo dõi sau khi xuất hiện trên chương trình.
“Những bình luận phóng đại và chủ quan từ những người đăng các lời lẽ ác ý khiến cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi trở nên khó khăn,” cô chia sẻ trên Instagram vào Chủ nhật.
“Tôi không biết làm cách nào (một số người) có được thông tin cá nhân của tôi, nhưng xin hãy ngừng những hành vi giống như kẻ bám đuôi. Tôi lo sợ cho sự an toàn của các con mình, và thậm chí người lạ nơi công cộng cũng khiến tôi bất an. Mặc dù xuất hiện trên truyền hình, tôi vẫn là một người bình thường. Mong mọi người thấu hiểu.”
Bình luận 0

Văn hóa
Dã ngoại mùa xuân tại Gwanghalluwon chỉ với 5.000 Won
1
hsiao
Lượt xem
597
Thích 1
2025.03.22

Chữa lành cùng thú cưng giữa rừng xanh tại Yangpyeong
1
hsiao
Lượt xem
601
Thích 1
2025.03.22

Khi một ly bia nói lên cả cơ chế thị trường
+1
1
hsiao
Lượt xem
605
Thích 1
2025.03.22

Điện ảnh Hàn: Từ Nỗi Bất An Tập Thể Đến Sự Phản Kháng Văn Hóa
+1
1
hsiao
Lượt xem
529
Thích 1
2025.03.22

Lịch sử gây sốc về bưu điện Hàn Quốc thời chưa có Internet
1
hsiao
Lượt xem
561
Thích 1
2025.03.22

Cộng đồng mà bạn cần biết nếu là LGBT sống tại Hàn Quốc?
1
hsiao
Lượt xem
526
Thích 1
2025.03.22

Lễ hội Eid ul-Fitr Bangladesh lần thứ 18 tại Bucheon! 🎊
M
Ocap
Lượt xem
341
Thích 0
2025.03.21

Ngày hội giao lưu văn hóa Sri Lanka tại Hwaseong! 🎉
M
Ocap
Lượt xem
499
Thích 0
2025.03.21

Khi hạnh phúc nhỏ bé trở thành phản kháng nhẹ nhàng trước một xã hội “phải thành công”
1
hsiao
Lượt xem
638
Thích 1
2025.03.20

Chế độ ăn uống của các vua thời Joseon sẽ như thế nào?
+1
1
anhnt6
Lượt xem
582
Thích 1
2025.03.20

Xu hướng cá nhân hóa – Khi Millennials và Gen Z tìm thấy niềm vui trong sự sáng tạo
+1
1
anhnt6
Lượt xem
612
Thích 0
2025.03.20

Mặt tối lạnh lẽo sau ánh hào quang thể thao Hàn Quốc
1
hsiao
Lượt xem
631
Thích 1
2025.03.20

Hoàng Hậu Không Có Thật: Khi tin giả viết nên lịch sử
1
hsiao
Lượt xem
552
Thích 1
2025.03.20

Người Hàn Quốc dự đoán tính cách theo nhóm máu như thế nào?
1
hsiao
Lượt xem
571
Thích 1
2025.03.19

Bí mật đằng sau hương vị Kim chi Hàn Quốc
1
hsiao
Lượt xem
593
Thích 1
2025.03.18
