Đội Quân Khỉ - Bí Ẩn Lịch Sử Kỳ Lạ Thời Chiến Tranh Imjin
Khi còn nhỏ ở một vùng quê Hàn Quốc, tôi từng xem một bộ phim Mỹ lồng tiếng Hàn trên chiếc TV đen trắng 13 inch (vào cuối những năm 1970) khiến tôi sợ đến mất vía. Tựa phim tiếng Hàn là "Hành Tinh Đào Thoát" (혹성1탈출), sau này tôi mới biết bản gốc tiếng Anh là "Planet of the Apes" (Hành Tinh Khỉ) với ngôi sao Charlton Heston. Cái tên đó đã ám ảnh đứa trẻ nhút nhát như tôi ở một góc khuất nào đó của thế giới. Nhưng câu chuyện thực sự tôi muốn kể là… Bối cảnh lịch sử: Cuộc xâm lược của Nhật Bản năm 1592 Năm 1592, Nhật Bản xâm lược Triều Tiên (Joseon), mở đầu cuộc chiến kéo dài 7 năm mà sử sách gọi là thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Triều Tiên hoàn toàn bất ngờ trước cuộc tấn công, dù trước đó nhiều quan chức đã cảnh báo nhưng bị vua bỏ qua. Cuối cùng, nhà Minh (Trung Quốc) đã cử quân sang hỗ trợ Triều Tiên (vì Nhật Bản thực chất muốn thôn tính cả Trung Quốc) và đẩy lui quân xâm lược.
Bí ẩn về "300 Đội Quân Khỉ" Trong chiến tranh, nhà Minh triển khai quân đội sang giúp Triều Tiên, và nhiều tài liệu lịch sử ghi chép rõ ràng về một đơn vị gọi là "300 Đội Quân Khỉ". Sử gia Yi Joong-hwan (Lý Trọng Hoàn, 이중환) từ thế kỷ 18 viết:
“… những con khỉ cưỡi ngựa xông thẳng vào đội hình địch. Quân Nhật hoang mang không biết họ đang bị tấn công bởi người hay khỉ thật, chỉ đứng nhìn. Không kịp phản ứng, họ tháo chạy hỗn loạn mà không kịp bắn một mũi tên hay phát súng nào.”
"Những con khỉ biết cưỡi ngựa và tấn công như người."
"Có 4 con khỉ cưỡi ngựa giống hệt người. Trông chúng như những con mèo lớn."
Dù vậy, giới sử học vẫn hoài nghi, xem đây chỉ là giai thoại. Cho đến khi… Bằng chứng không thể chối cãi: Bức tranh năm 1599 - Một bức tranh từ năm 1599, được cho là ghi lại cảnh tượng tận mắt khi quân Minh rút về nước, đã được phát hiện gần đây.


Trên lá cờ ghi rõ: "Viên Binh Tam Bách" (猿兵三百) - tức "300 Đội Quân Khỉ". Những sinh vật trong đội hình đó trông như khỉ, nhưng diễu hành như một đơn vị quân đội thực thụ. Quay lại ký ức thời thơ ấu của tôi Khi 10 tuổi xem Hành Tinh Khỉ, tôi đã khiếp sợ. Giờ đây, hóa ra lịch sử cũng ghi nhận một đội quân khỉ thật sự từng chiến đấu trên chiến trường.
Giải Mã Bí Ẩn Đội Quân Khỉ: Những Giả Thuyết Đáng Kinh Ngạc
Có nhiều giả thuyết được đặt ra để lý giải cho sự tồn tại của đội quân khỉ 300 người này:
- Khỉ được huấn luyện làm vũ khí tâm lý chiến:
Khả năng cao quân Minh đã sử dụng các loài khỉ được huấn luyện như khỉ đuôi dài hay khỉ mặt đỏ - những loài có kích thước lớn và khá thông minh. Chúng có thể được gắn trên lưng ngựa đã được huấn luyện, đeo thêm mặt nạ hoặc mặc áo giả để tăng phần hung dữ. Việc này khiến quân Nhật hoảng loạn, không phân biệt được đây là người hay thú, dẫn đến rối loạn đội hình.
- Binh lính ngụy trang thành khỉ:
Một giả thuyết khác cho rằng đây thực chất là những chiến binh tinh nhuệ được cải trang khéo léo. Họ có thể đeo mặt nạ khỉ, mặc bộ da lông thú để tạo hình dáng kỳ dị. Mô tả "trông như mèo lớn" có thể chỉ những bộ trang phục bằng da beo hay hổ mà quân Minh thường dùng để uy hiếp tinh thần đối phương.
- Truyền thuyết được thổi phồng từ sự thật:
Cũng có khả năng đây chỉ là một đơn vị đặc biệt gồm những chiến binh có ngoại hình nhỏ bé, xấu xí hoặc đến từ các bộ tộc miền núi. Cách chiến đấu du kích kỳ lạ của họ khiến quân Nhật liên tưởng đến loài khỉ, từ đó sinh ra huyền thoại về đội quân khỉ.
- Một trong những đơn vị quân sự kỳ lạ nhất lịch sử:
Nếu giả thuyết về khỉ chiến đấu là thật, đây sẽ là một trong những phương thức tác chiến độc đáo nhất, có thể sánh ngang với voi chiến của Hannibal hay chó chống tăng của Liên Xô trong Thế chiến II.
Lý Do Giới Sử Học Từng Hoài Nghi:
Trước khi phát hiện bức tranh cổ, các học giả tỏ ra nghi ngờ vì: (1) Thiếu bằng chứng vật chất xác thực; (2) Ý tưởng khỉ tham chiến nghe quá phi lý, giống truyện thần thoại; (3) Có thể chỉ là chiến thuật tuyên truyền hoặc thông tin bị bóp méo qua nhiều lời kể.
Bức tranh cổ năm 1599 đã cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng "300 Đội Quân Khỉ" rất có thể đã tồn tại. Dù bản chất thực sự là khỉ được huấn luyện, binh lính cải trang hay một đơn vị đặc biệt nào khác, rõ ràng họ đã gây ra nỗi khiếp đảm khủng khiếp cho quân Nhật. Sự thật lịch sử đôi khi còn kỳ lạ hơn cả những bộ phim viễn tưởng - và có lẽ nỗi kinh hoàng của quân Nhật khi đối mặt với đội quân khỉ cũng chẳng khác gì cảm giác của khán giả khi lần đầu xem "Hành Tinh Khỉ"!
Bình luận 0

Văn hóa
🔥 Cuộc Thi Quốc Tế Video AI & Metaverse Tỉnh Gyeongsangbuk 2025

Sau Ánh Hào Quang Nobel, Han Kang Trở Lại Với "Ánh Sáng và Sợi Chỉ"

Công Thức Khiến Phim Hàn Quốc Trở Thành "Cỗ Máy Bất Bại" Trên Thị Trường Toàn Cầu

Không Có Phim Hàn Tại Cannes 2025?

CĐM Hàn Quốc Tranh Cãi Kịch Liệt Về No Kids Zone

Tại Sao Người Nhật Lại Đổ Xô Đến Hàn Quốc Chỉ Để Mua Thứ Này?

Đôi dòng về tiểu thuyết "Tôi Đã Đến Thăm Cha" của nhà văn Shin Kyung-Sook

Văn hóa “thành công không ngủ” tại Hàn Quốc: Áp lực vô hình đang hủy hoại sức khỏe và xã hội

GÓC KHUẤT: Hàn Quốc đã làm gì với thế hệ bị bốc hơi?

Làm thêm mà không có vibe thì Gen Z next ngay!

Tại sao Gen Z phải luôn xin lỗi vì sự khác biệt của mình?

Khi Thành Công Của Con Trở Thành “Bản Báo Cáo” Của Cha Mẹ

“Phù thủy BTS” Bang Si-hyuk gây chấn động với màn lột xác khó tin

100 ngày sau thảm họa Jeju Air: Những gia đình tan vỡ, những người thân mãi không trở về

Lạm phát vị cay trong Ẩm thực: Giờ thì không cay nữa?
