Thật ra, du học không hào nhoáng như mạng xã hội và mình học cách chấp nhận điều đó
Khi còn ở Việt Nam, mình từng nghĩ du học là một cánh cửa dẫn đến cuộc sống “đẹp như mơ”: được sống ở nước phát triển, có bầu trời riêng, tự do, trưởng thành và thành công. Mạng xã hội lúc đó tràn ngập hình ảnh du học sinh đi chơi, check-in, uống cà phê, chụp ảnh mùa lá đỏ. Mình cũng từng mơ một ngày nào đó, mình sẽ trở thành “phiên bản đó”.
Nhưng khi thật sự sang Hàn, mình nhận ra: cuộc sống du học không lung linh như ảnh đâu.

Phía sau những bức ảnh đẹp là những ngày dài cô đơn
Có những buổi tối mình vừa làm thêm xong, về đến phòng trọ là 11h đêm. Vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn phải mở laptop học bài cho kịp deadline. Bạn bè ở Việt Nam bình luận “sướng ghê, được sống ở Hàn”, mà mình chỉ biết cười. Họ không thấy những ngày mình trốn trong toilet ký túc để khóc, vì nhớ nhà, vì áp lực, vì cảm giác không có ai để nói chuyện.
Du học không phải lúc nào cũng lấp lánh. Nó là chuỗi ngày vừa học, vừa làm, vừa gồng lên để ba mẹ tự hào và hơn cả là tự hào về chính mình.
Sự thật là ai cũng từng thấy lạc lõng
Mình từng nghĩ chỉ mình mới cô đơn. Nhưng sau này nói chuyện với nhiều bạn DHS khác, mới biết ai cũng từng có giai đoạn như vậy.
Người stress vì học không kịp tiến độ.
Người bị giáo sư mắng, cảm thấy vô dụng.
Người làm thêm quá sức để đủ tiền thuê nhà.
Có người chỉ muốn bỏ hết về Việt Nam, nhưng rồi lại thôi.
Mạng xã hội khiến mọi thứ trông hoàn hảo, nhưng ngoài đời, ai cũng đang vật lộn với những khó khăn riêng.
Cách mình học cách “chấp nhận”
Một ngày, mình nhận ra: mình không cần phải sống như ai khác. Không cần check-in chỗ sang, không cần chứng minh cuộc sống “đẹp như mơ”. Mình chỉ cần sống thật, học cách cân bằng giữa mệt mỏi và niềm vui nhỏ bé mỗi ngày.
Mình bắt đầu:
Ăn sáng đàng hoàng thay vì chỉ uống cà phê.
Dành 10 phút đi dạo sau buổi học.
Viết nhật ký ngắn về những điều khiến mình biết ơn.
Liên lạc thường xuyên hơn với gia đình, thay vì chỉ nhắn “con ổn”.
Và dần dần, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn là “cuộc sống du học mơ ước”, nhưng là một cuộc sống thật – và đủ.
Giờ nhìn lại, mình thấy biết ơn những tháng ngày khó khăn đó. Nhờ có chúng, mình mới hiểu du học không phải để “khoe” hay “trốn chạy”, mà là để trưởng thành thật sự.
Không cần so sánh, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần bạn vẫn cố gắng mỗi ngày, vẫn giữ được lòng tin vào bản thân thì bạn đã đi đúng hướng rồi.
Bình luận 0

Hỏi đáp du học
Lạc đường trong ga tàu điện ngầm Seoul, trải nghiệm nhớ đời và vài mẹo cho DHS mới

Du học sinh hướng nội ở Hàn: Ăn cơm một mình ở căng tin trường, lẻ loi khi phân công làm nhóm

Làm bài tập nhóm ở Hàn và câu chuyện không chỉ mỗi riêng ai

Cách chuẩn bị hồ sơ xin học bổng từ tập đoàn Hàn (Samsung, Hyundai, LG)

Những khác biệt văn hóa khi đi du học Hàn mà mình đã trải qua

Du học sinh khám bệnh ở Hàn như thế nào? Cách đăng ký bệnh viện, dùng bảo hiểm quốc dân, chi phí thực tế

Top ngành hot khi du học Hàn Quốc năm 2025: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên Việt

Top 3 trường đại học Hàn Quốc học phí phù hợp nhưng chất lượng cao cho du học sinh Việt Nam 2025

Hạnh kiểm yếu có du học Hàn Quốc được không?

Có nên du học ngành Kỹ thuật hóa học ở Hàn Quốc?

4 trường đại học có hệ tiếng được dân du học sinh đánh giá cao nhất tại Hàn

DHS Việt than trời vì có TOPIK cao cũng không theo học kịp ở trường đại học Hàn Quốc

Vì sao du học sinh Việt lại bị "cô lập" ngay trên đất Hàn?

Du học sinh tại Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều xung đột và phân biệt đối xử nơi làm việc

3 lý do nhất định phải tham gia hoạt động ngoại khóa khi du học Hàn
