Du học sinh hướng nội ở Hàn: Ăn cơm một mình ở căng tin trường, lẻ loi khi phân công làm nhóm
Mình là kiểu người hướng nội. Sang Hàn năm đầu, ngoài giờ học ra thì gần như không có bạn nào thân thiết. Nếu có thì cũng chỉ vài người nói chuyện xã giao, chào nhau ngoài hành lang, nhưng rồi thôi, không bao giờ rủ đi ăn hay học cùng.
Hồi mới vào học kỳ đầu, mỗi lần thầy cô cho làm việc nhóm, cả lớp rì rầm chia nhóm với nhau rất nhanh. Mình thì ngồi im, chờ tới phút cuối, cuối cùng lúc nào cũng là người “thừa ra”, để thầy xếp ngẫu nhiên vào một nhóm nào đó. Cảm giác lúc đó đúng nghĩa lạc lõng, kiểu như mình chỉ là cái tên điền thêm cho đủ số lượng.
Giờ nghỉ trưa, đi ăn ở căng tin trường cũng là một trải nghiệm khó quên. Sinh viên Hàn thường đi thành nhóm 3 đến 4 người, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Còn mình lủi thủi bưng khay cơm, ngồi một góc. Ăn nhanh rồi về, không muốn ai nhìn thấy cảnh mình ngồi một mình. Có những ngày liên tục như vậy, mình thực sự thấy cô đơn, thậm chí còn nghĩ: “Có khi nào mình không hợp với nơi này?”
Nhưng sau khoảng một năm, mình bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì ngồi chờ ai rủ, mình chủ động bắt chuyện với những bạn quốc tế khác, những người cũng thường ngồi ăn một mình như mình. Có hôm, chỉ cần hỏi một câu rất đơn giản: “Bạn học lớp gì vậy?” là đã mở đầu cho một mối quan hệ. Từ chỗ chỉ xã giao, mình dần có một hai người bạn thật sự. Đi căng tin cùng nhau, chia sẻ bài tập, rồi từ từ thấy trường học bớt là nơi lạnh lẽo xa lạ hơn.
Mình nhận ra: cảm giác ăn một mình, làm mọi thứ một mình không phải chỉ riêng mình trải qua. Nhiều du học sinh đều từng trải qua giai đoạn lạc lõng đó. Quan trọng là, đừng coi nó như một sự kiện kéo dài mãi mãi. Cứ từ từ, mở lòng một chút, chủ động một chút rồi sẽ có những người bạn phù hợp xuất hiện á.

Bình luận 0

Hỏi đáp du học
Thật ra, du học không hào nhoáng như mạng xã hội và mình học cách chấp nhận điều đó

Cách tìm trọ ở Hàn mà không cần môi giới: hướng dẫn chi tiết cho người mới sang

[Hỏi đáp du học Hàn] Trượt TOPIK 3 lần: Liệu có còn cơ hội du học Hàn Quốc không?
![[Hỏi đáp du học Hàn] Trượt TOPIK 3 lần: Liệu có còn cơ hội du học Hàn Quốc không?](/upload/6340a2105ea94da1b20990f7bb971c6a.webp?thumbnail)
Kinh nghiệm phỏng vấn visa du học Hàn Quốc 2025: Những câu hỏi "bẫy" và cách trả lời "vén khéo"

Sự thật về ngành hot tại Hàn: Học "tiếng Hàn" có dễ thất nghiệp không?

[Tâm sự du học Hàn] Áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai du học sinh Việt
![[Tâm sự du học Hàn] Áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai du học sinh Việt](/upload/f42a4941629d4e6484dd2d8f46b1cb64.webp?thumbnail)
Những kinh nghiệm "sống còn" về Professor, Course Registration & Học bổng ở Uni Hàn

[Tâm Lý Du Học] Vì sao người Việt mình khó có bạn thân ở Hàn?
![[Tâm Lý Du Học] Vì sao người Việt mình khó có bạn thân ở Hàn?](/upload/f8db432d94dd417fbc7271a37aebfde6.webp?thumbnail)
[Tâm Sự Du Học] Những Ngày Đầu Cô Đơn "Khủng Khiếp" ở Hàn Quốc
![[Tâm Sự Du Học] Những Ngày Đầu Cô Đơn "Khủng Khiếp" ở Hàn Quốc](/upload/c85b73fea517421daaf92c8dc9e8d287.webp?thumbnail)
Review: 6 tháng "Cày cuốc" tiếng Hàn ở Inha University: Có xứng đáng không?

Tiếng Hàn và những lần mình quê không hồi kết

Du học ở một nơi xa lạ như một em nhỏ tập làm người lớn ở xứ người

Săn học bổng ở Hàn: "Chiếc bẫy" quảng cáo ngọt ngào khác xa thực tế như thế nào?

Đi làm thêm tại quán ăn Hàn: Kinh nghiệm giữ sức sau những ca làm dài hơi

Du học sinh Việt có được phép làm YouTube, TikTok để kiếm tiền ở Hàn không?
