Trẻ em khuyết tật sinh ra tại Hàn Quốc nhưng không có giấy tờ: Không bảo hiểm, không quyền lợi

Dù sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, nhiều trẻ em là con của lao động nhập cư không có giấy tờ vẫn không được hưởng quyền lợi cơ bản, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội. Trường hợp của bé Ana, một trẻ mắc bệnh não và chậm phát triển tại Busan, cho thấy rõ những bất cập trong chính sách hiện nay.
Hành trình tìm quyền sống của người khuyết tật nhập cư
Loạt bài điều tra năm 2026 về người khuyết tật nhập cư tại Hàn Quốc phản ánh thực tế rằng, bên cạnh những nỗ lực bảo vệ quyền của người khuyết tật trong nước, vẫn tồn tại một nhóm dễ bị tổn thương là người nhập cư khuyết tật.
Họ phải đối mặt với sự phân biệt kép giữa tình trạng khuyết tật và thân phận không phải công dân, khiến quyền con người bị hạn chế nghiêm trọng.
Bé Ana sinh ra tại Hàn Quốc nhưng không được công nhận
Ana là một bé gái hai tuổi sống tại Busan, được chẩn đoán mắc bệnh đóng sớm hộp sọ khiến não không có đủ không gian phát triển. Điều này khiến bé chậm phát triển vận động và ngôn ngữ, gặp khó khăn trong việc đi lại và có nguy cơ co giật bất cứ lúc nào.
Cha mẹ của Ana là người Philippines. Theo luật Hàn Quốc, trẻ chỉ được công nhận quốc tịch nếu có ít nhất một phụ huynh là công dân Hàn. Vì vậy, dù sinh ra tại đây, Ana không có quốc tịch Hàn Quốc.
Không chỉ vậy, do cha mẹ là lao động nhập cư không có giấy tờ, bé cũng không có tư cách cư trú hợp pháp.

Không quốc tịch không bảo hiểm y tế
Vì không có tư cách cư trú hợp pháp, Ana không thể đăng ký bảo hiểm y tế quốc gia. Điều này khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế trở nên vô cùng khó khăn.
Ngay từ khi mang thai, mẹ của bé đã gặp nhiều trở ngại khi cần nhập viện nhưng bị từ chối do không có bảo hiểm. Sau khi sinh, mỗi lần Ana lên cơn co giật, gia đình phải chi trả chi phí điều trị rất lớn.
Có những lần chi phí cấp cứu lên đến hàng triệu won, trở thành gánh nặng tài chính nặng nề đối với gia đình.
Cần phẫu thuật nhưng không đủ điều kiện
Tình trạng bệnh của Ana đòi hỏi phải phẫu thuật để mở rộng không gian phát triển cho não. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá cao khiến gia đình không thể thực hiện.
Mẹ của bé chia sẻ rằng họ hoàn toàn bị bế tắc vì không có bảo hiểm và không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ hệ thống phúc lợi.
Rào cản ngôn ngữ và thiếu thông tin
Ngoài vấn đề tài chính, gia đình còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin y tế do rào cản ngôn ngữ.
Dù bác sĩ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, việc trao đổi vẫn không dễ dàng. Người mẹ phải tự tìm hiểu thông tin trên mạng hoặc liên hệ với bác sĩ tại Philippines để tìm hướng điều trị cho con.
Hiện tại, Ana không thể tự ngồi vững, không thể đi lại và gặp khó khăn trong việc ăn uống. Bé phải sử dụng loại sữa dinh dưỡng đặc biệt có giá cao, được nhập từ nước ngoài.
Nguy cơ phải rời Hàn Quốc
Gia đình từng cân nhắc trở về Philippines để giảm chi phí, nhưng tình trạng sức khỏe của Ana khiến việc di chuyển bằng máy bay tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ co giật do thay đổi áp suất.
Điều này khiến gia đình rơi vào thế khó, không thể ở lại cũng không thể rời đi.

Mong muốn được đối xử công bằng
Kết thúc buổi phỏng vấn, mẹ của Ana bày tỏ mong muốn rằng những đứa trẻ sinh ra tại Hàn Quốc, dù cha mẹ không có giấy tờ, vẫn nên được công nhận và hưởng quyền lợi cơ bản.
Bà nhấn mạnh rằng việc một đứa trẻ sinh ra ở đâu không phải là lựa chọn của chính đứa trẻ, vì vậy các em xứng đáng được đối xử công bằng.
Thực trạng cần được nhìn nhận
Câu chuyện của Ana cho thấy một khoảng trống lớn trong chính sách đối với trẻ em nhập cư và người khuyết tật tại Hàn Quốc.
Trong khi xã hội đang nỗ lực bảo vệ quyền của người khuyết tật, vẫn còn những trường hợp bị bỏ lại phía sau do rào cản pháp lý và tình trạng cư trú.
Đây là vấn đề không chỉ mang tính nhân đạo mà còn đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Cre : beminor
Bình luận 0
Tin tức
Lao động nhập cư tại Hàn Quốc bị kiện ngược, nguy cơ bị phong tỏa cả lương và tiền trợ cấp thôi việc
Hàn Quốc thiếu lao động mùa vụ, số lao động nước ngoài ngành nông nghiệp năm 2026 đạt mức cao kỷ lục