Thanh niên Việt Nam 23 tuổi tử vong khi làm việc tại Hàn Quốc: Các tổ chức xã hội yêu cầu làm rõ nguyên nhân
Một lao động Việt Nam 23 tuổi đã tử vong khi bị cuốn vào băng chuyền tại nhà máy gia công ở thành phố Icheon, Hàn Quốc. Các tổ chức xã hội yêu cầu làm rõ nguyên nhân tai nạn, xin lỗi gia đình nạn nhân và siết chặt an toàn lao động đối với lao động nhập cư.
Một thanh niên người Việt Nam đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời đã ra đi khi chưa kịp thực hiện ước mơ của mình. Anh tử vong trong lúc làm việc tại một doanh nghiệp gia công ở thành phố Icheon, Hàn Quốc. Nhiều tổ chức xã hội và tôn giáo đã lên tiếng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ngày 12, các tổ chức xã hội cùng đại diện tôn giáo đã tập trung trước trụ sở Cơ quan Lao động và Việc làm tỉnh Gyeonggi để yêu cầu điều tra làm rõ sự thật liên quan đến cái chết của lao động Việt Nam này, đồng thời yêu cầu phía công ty đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Thanh niên Việt Nam tử vong khi đang kiểm tra băng chuyền
Theo tổng hợp thông tin từ báo chí Hàn Quốc ngày 12, vào khoảng 2 giờ 38 phút sáng ngày 10, anh Nguyễn Văn Tuấn, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được phát hiện mắc kẹt trong một băng chuyền cỡ lớn tại một công ty gia công sỏi ở thành phố Icheon.
Ngay sau khi được phát hiện, anh Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.
Được biết, anh Tuấn bắt đầu ca làm việc từ 18 giờ ngày 9 theo chế độ làm việc hai ca luân phiên ban đêm.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, băng chuyền được cho là đang bị quá tải. Anh Tuấn được yêu cầu kiểm tra thiết bị và trong quá trình kiểm tra đã gặp tai nạn. Theo thông tin ban đầu, băng chuyền vẫn đang hoạt động và không được dừng lại trong quá trình kiểm tra.
Sang Hàn Quốc làm việc để gánh vác gia đình
Anh Tuấn là con trai cả trong gia đình. Ở Việt Nam, anh còn 5 người em nhỏ, một người cha từng làm trong ngành xây dựng nhưng bị chấn thương và một người bà sức khỏe yếu.
Để gánh vác kinh tế gia đình, anh đã sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình lao động nước ngoài với visa E9.
Anh bắt đầu làm việc tại công ty này từ khoảng tháng 5 năm 2024 với hợp đồng lao động kéo dài 3 năm. Tuy nhiên, tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi anh mới làm việc được hơn một năm.
Các tổ chức xã hội yêu cầu xin lỗi gia đình và làm rõ trách nhiệm
Liên minh Bình đẳng Người nhập cư tỉnh Gyeonggi cùng Ủy ban Lao động Xã hội thuộc Tông phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc và nhiều tổ chức liên quan đã lên tiếng yêu cầu công ty phải xin lỗi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ đầy đủ cho thân nhân.
Các tổ chức này cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn và thực hiện các biện pháp hành chính nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự trong tương lai.
Bạn bè nạn nhân chia sẻ nỗi đau của gia đình
Tại buổi tập trung, anh Nguyễn Căn, một người bạn của nạn nhân, cho biết Tuấn là người hiền lành và chăm chỉ, luôn cố gắng làm việc để giúp đỡ gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế.
Anh nói gia đình ở Việt Nam vô cùng đau đớn khi nhận tin dữ.
“Gia đình Tuấn cảm thấy như bầu trời sụp đổ khi nghe tin em qua đời”, anh chia sẻ.
Người bạn này cũng cho biết đến sáng ngày 12, tức sau 3 ngày xảy ra tai nạn, tang lễ cho Tuấn vẫn chưa được tổ chức.
Anh bày tỏ mong muốn phía công ty thể hiện trách nhiệm tối đa đối với gia đình nạn nhân.
Nghi vấn thiếu an toàn lao động tại nơi làm việc
Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Lao động Di cư Sogumkkot Namu cùng tổ chức Luật sư vì một xã hội dân chủ đã thành lập nhóm luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.
Ông Lee Yong Deok, đại diện nhóm hỗ trợ pháp lý cho gia đình, cho biết nếu khu vực nguy hiểm của máy móc được lắp đặt thiết bị an toàn phù hợp thì tai nạn có thể đã không xảy ra.
Ông nói chỉ cần có thiết bị tự động dừng máy khi phát hiện tay hoặc cơ thể người tiến vào khu vực nguy hiểm, hoặc có nắp che bảo vệ thì anh Tuấn đã có thể tránh được cái chết thương tâm.
Ông cũng cho rằng tại nhà máy này không có chương trình đào tạo an toàn lao động bằng ngôn ngữ mà lao động Việt Nam có thể hiểu được.
Ngoài ra, quy định làm việc theo nhóm hai người để đảm bảo an toàn cũng không được thực hiện.
Theo ông, người lao động chỉ được trả mức lương cơ bản bằng mức lương tối thiểu nhưng phải làm việc theo ca kéo dài 12 giờ, luân phiên ngày và đêm, trong điều kiện được cho là mang tính bóc lột lao động.
Kêu gọi điều tra và ngăn chặn tai nạn tương tự
Các tổ chức xã hội cho rằng vụ việc cần được điều tra minh bạch để xác định trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu chính quyền Hàn Quốc thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ người lao động nhập cư.
Họ nhấn mạnh cái chết của một thanh niên mới 23 tuổi không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là lời cảnh báo về vấn đề an toàn lao động đối với người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc.
Cre : https://www.kihoilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=3016135
Bình luận 0
Tin tức
Lao động nhập cư tại Hàn Quốc bị kiện ngược, nguy cơ bị phong tỏa cả lương và tiền trợ cấp thôi việc
Hàn Quốc thiếu lao động mùa vụ, số lao động nước ngoài ngành nông nghiệp năm 2026 đạt mức cao kỷ lục