Thương tiếc trên Instagram: Khi mạng xã hội trở thành nơi chia sẻ nỗi đau

Khi một người thân quen qua đời, bạn sẽ thương tiếc như thế nào? Đối với một số người, việc đăng tải những dòng tưởng nhớ lên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, đã trở thành một phần trong quá trình đối mặt với mất mát.
Sau sự ra đi của nam diễn viên Song Jae-rim vào ngày 12 tháng 11, Instagram tràn ngập những bài đăng tưởng nhớ. Bạn bè và đồng nghiệp đã chia sẻ những kỷ niệm và lời nhắn nhủ đầy xúc động.
Ví dụ, phát thanh viên Hong Seok-cheon đã bày tỏ nỗi đau buồn trên Instagram:
“Tôi đau lòng khi biết rằng mình sẽ không bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ của cậu nữa... Tôi đã không chăm sóc cậu tốt hơn, và giờ phải nói lời tạm biệt mà không kịp gặp mặt. Tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi mãi mãi... Tôi đã là một 'hyeong' (anh trai) tồi tệ. Hãy yên nghỉ, người bạn thân yêu của tôi."
Bài đăng này kèm theo một bức ảnh selfie của cả hai.
Diễn viên Jung Il-woo cũng bày tỏ nỗi buồn trên Instagram:
“Hyeong, hãy hạnh phúc trên thiên đường. Tôi xin lỗi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Jung từng đóng chung với Song trong bộ phim "Mặt trăng ôm mặt trời" của MBC năm 2012.
Cuộc tranh luận về việc tưởng nhớ công khai
Những biểu hiện công khai của nỗi đau này đã làm dấy lên tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc.
Một số người cho rằng việc thương tiếc nên là chuyện riêng tư, đặt câu hỏi về mục đích thực sự của những bài đăng công khai này. Trong khi đó, những người khác coi đây là sự phát triển tự nhiên của cách tưởng nhớ, khi cuộc sống thực và mạng xã hội ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau – đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Không chỉ là các ngôi sao, nhiều người bình thường cũng ngày càng sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, để chia sẻ nỗi đau mất mát của mình.
Hãy để họ tưởng nhớ theo cách của mình
Những người ủng hộ việc tưởng nhớ trên mạng xã hội cho rằng đây là một hình thức mới của việc thương tiếc, khi không gian kỹ thuật số và cuộc sống thực ngày càng hòa quyện.
Oh Yoon-joo, 37 tuổi, một nhân viên văn phòng tại Seoul, nhận xét:
“Người hâm mộ các ngôi sao thường đăng bài tưởng nhớ trên Instagram vì họ không thể dự tang lễ của thần tượng. Điều đó không có gì lạ cả. Nếu ai không thích những bài đăng đó, họ có thể lướt qua. Thật kỳ lạ khi có người lại khó chịu hoặc thậm chí chặn người khác vì điều này.”
Choi Hyun-jin, 28 tuổi, cũng đồng ý rằng đây chỉ là cách mọi người thể hiện cảm xúc của mình trong thời đại ngày nay.
“Ngày xưa, cáo phó từng được in trên báo. Giờ đây, với sự phát triển của mạng xã hội, đây chỉ là cách mới để tưởng nhớ và thông báo về cái chết.”
Instagram đã thừa nhận sự thay đổi này bằng cách cung cấp tính năng "tưởng nhớ tài khoản" khi chủ tài khoản qua đời. Quá trình này được kích hoạt khi thành viên gia đình hoặc bạn bè gửi bằng chứng về cái chết, chẳng hạn như cáo phó hoặc giấy chứng tử.
Một khi tài khoản được tưởng nhớ, từ "Remembering" (Tưởng nhớ) sẽ xuất hiện bên cạnh tên người dùng, và không ai có thể đăng nhập vào tài khoản đó. Tất cả các bài đăng và video vẫn hiển thị cho đối tượng ban đầu.
Nhiều tài khoản của các ngôi sao K-pop đã được chuyển thành tài khoản tưởng nhớ, bao gồm Moonbin (ASTRO), Jonghyun (SHINee), Sulli, và Goo Hara.
Trên tài khoản của Moonbin, nhiều người hâm mộ vẫn tiếp tục tưởng nhớ anh, dù đã hơn một năm kể từ khi anh qua đời. Một bình luận trên ảnh của anh viết: “19 tháng không có anh, tình yêu của em.”
Tại sao lại làm mọi thứ công khai?
Ngược lại, những người phản đối việc tưởng nhớ trên mạng xã hội cho rằng nỗi đau thương là điều nên giữ riêng tư và không cần công khai.
Ko Hyun-kyung, 34 tuổi, nhận xét:
“Nếu thực sự thương tiếc, bạn có thể lặng lẽ làm điều đó một mình. Có quá nhiều người đăng bài chỉ để khoe rằng họ biết quan tâm.”
Trên nền tảng ẩn danh Blind, một người dùng thắc mắc tại sao nhiều người lại tưởng nhớ công khai. Nhiều bình luận cho rằng những bài đăng như vậy mang tính phô trương.
“Chắc chắn là để gây chú ý. Tôi không hiểu tại sao họ cảm thấy cần phải đăng để khoe nỗi đau của mình. Tôi đã chặn tất cả những ai đăng kiểu đó,” một người dùng bình luận.
Thậm chí, các ngôi sao K-pop cũng không tránh khỏi nghi vấn về ý định thực sự của mình. Umji, thành viên nhóm Viviz, từng bị chỉ trích khi đăng ảnh tưởng nhớ Moonbin sau khi anh qua đời. Nhiều bình luận cay nghiệt cho rằng cô chỉ đang “khoe khoang” mối quan hệ, và đặt câu hỏi về sự chân thành trong hành động của cô.
Mạng xã hội đã thay đổi cách mọi người thương tiếc và tưởng nhớ, nhưng liệu nó là sự phát triển tự nhiên của thời đại hay một hình thức khoe mẽ cảm xúc? Câu trả lời vẫn đang được tranh luận.
Bình luận 0

Tin tức
Vòng chung kết cuộc thi “K-pop Cover Dance Festival” tại Hàn Quốc
1
aimeeya
Lượt xem
1398
Thích 0
2023.10.03

Những bức ảnh AI 'kiểu Hàn Quốc' hot hit trên mạng xã hội và những điều cần lưu ý
1
aimeeya
Lượt xem
1881
Thích 0
2023.10.02

Tại sao nên đi hiến máu tại Hàn?
1
aimeeya
Lượt xem
2062
Thích 0
2023.09.24

Review hiến máu tại Hàn và hướng dẫn cách đăng kí đi hiến máu
1
aimeeya
Lượt xem
1500
Thích 0
2023.09.24
SỰ KIỆN DÀNH CHO THÚ CƯNG - BUSAN PET SHOW 2023
1
goyang
Lượt xem
1648
Thích 0
2023.09.21

KỊCH VIỆT NAM “BẾN KHÔNG CHỒNG” DIỄN TẠI HÀN QUỐC
1
goyang
Lượt xem
1012
Thích 0
2023.09.19

LỄ HỘI TUẦN LỄ CỦA TUỔI TRẺ 2023 TẠI BUSAN
1
goyang
Lượt xem
1836
Thích 0
2023.09.18

BUSAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHỤP ẢNH VÀ VIDEO VỚI CHỦ ĐỀ HEAVENUE (GIẢI THƯỞNG CAO NHẤT 1,500,000 WON)
1
goyang
Lượt xem
2036
Thích 0
2023.09.18

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28 đã công bố lịch bán vé
1
goyang
Lượt xem
1429
Thích 0
2023.09.14

Hội chợ mỹ phẩm Busan (Busan Cosmestics Sale Festival)
1
goyang
Lượt xem
1862
Thích 0
2023.09.14

GIẢI CHẠY BADA RUN TẠI BUSAN
1
goyang
Lượt xem
1880
Thích 0
2023.09.14

Tiệm gà rán đỉnh nhất Hàn Quốc
+1
1
aimeeya
Lượt xem
2934
Thích 1
2023.09.13
SỰ KIỆN “QUẢNG TRƯỜNG ĐỌC SÁCH SEOUL”
1
goyang
Lượt xem
1747
Thích 0
2023.09.13

CHƯƠNG TRÌNH NẤU MÓN ĂN ĐÔNG NAM Á TẠI BUSAN
1
goyang
Lượt xem
1710
Thích 0
2023.09.11

THAM GIA TOUR ĐI BỘ Ở YEONG DO (BUSAN) MIỄN PHÍ CÀ PHÊ VÀ ĂN TRƯA
1
goyang
Lượt xem
1272
Thích 0
2023.09.11
