Tòa án Hàn Quốc hủy bỏ lệnh giam giữ Tổng thống Yoon
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ được trả tự do sau khi tòa án chấp thuận yêu cầu hủy bỏ lệnh giam giữ đối với ông. Phán quyết này được đưa ra 40 ngày sau khi ông Yoon bị bắt vào giữa tháng 1 với cáo buộc nổi loạn do ban hành thiết quân luật ngắn hạn vào tháng 12.
Vào ngày 7/3, Tòa án Hình sự số 25 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul, do thẩm phán Ji Gui-yeon chủ tọa, đã chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh giam giữ đối với Tổng thống Yoon. Theo luật pháp Hàn Quốc, lệnh tạm giam có thể bị hủy bỏ nếu không còn cơ sở pháp lý hợp lệ để tiếp tục giam giữ bị cáo. Tòa án kết luận rằng các công tố viên đã truy tố Yoon một cách sai phạm sau khi giam giữ ông quá thời hạn cho phép theo luật.

Các chuyên gia pháp lý nhận định phán quyết này có thể ảnh hưởng rộng hơn đến cuộc điều tra của Văn phòng Điều tra Tội phạm Tham nhũng của Quan chức Cấp cao (CIO) về vụ án của Yoon. “Quyết định của tòa án thực chất là một sự thừa nhận rằng quá trình điều tra của CIO, từ lúc bắt giữ Yoon, chuyển giao quyền giam giữ đến thời điểm truy tố, đều vi phạm quy trình pháp luật,” một nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết.
Tổng thống Yoon đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ lệnh tạm giam lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào đầu tháng 2, lập luận rằng cáo trạng liên quan đến lệnh thiết quân luật ngày 3/12 của ông là không hợp lệ. Đội ngũ pháp lý của Yoon cho rằng ông nên được trả tự do vì bản cáo trạng được đưa ra sau khi thời hạn giam giữ tối đa của ông hết hạn vào ngày 25/1.
CIO đã bắt giữ Yoon vào lúc 10:33 sáng ngày 15/1, và lệnh tạm giam được ban hành bốn ngày sau đó, vào ngày 19/1. Sau khi tiếp nhận vụ án từ CIO, cơ quan công tố chính thức truy tố Yoon vào ngày 26/1.
Phía luật sư của Yoon lập luận rằng các công tố viên đã vượt quá giới hạn giam giữ 11 ngày. Tính cả thời gian xét duyệt lệnh bắt trước khi tạm giam (10 giờ 30 phút) và phiên tòa xem xét lệnh tạm giam (33 giờ), họ cho rằng thời hạn giam giữ tối đa - tổng cộng 43 giờ 30 phút - đã kết thúc vào nửa đêm ngày 25/1.
Tuy nhiên, phía công tố cho rằng thời hạn giam giữ nên được tính theo ngày dương lịch thay vì theo giờ. Họ lập luận rằng do phiên xét duyệt lệnh tạm giam diễn ra trong ba ngày từ 17-19/1, thời hạn giam giữ có thể kéo dài đến ngày 27/1, khiến bản cáo trạng hợp lệ.
Sau phiên điều trần vào ngày 20/2, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho phía bào chữa của Yoon. “Thời hạn giam giữ nên được tính theo giờ thực tế, không phải theo ngày dương lịch,” phán quyết nêu rõ.
Hiện tại, Tổng thống Yoon đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Seoul và dự kiến sẽ sớm được trả tự do. Các công tố viên có một tuần để kháng cáo. Nếu họ không nộp đơn kháng cáo, lệnh phóng thích sẽ được gửi đến Trung tâm giam giữ Seoul, và Yoon sẽ được thả ngay lập tức.
Bình luận 0

Tin tức
"Không thể để mất nhân tài xuất sắc nữa"… Samsung tìm kiếm 8.000 'người Samsung'

"Các bạn à, tôi không muốn làm tang lễ, tôi muốn đi du lịch nước ngoài"… Xu hướng chuyển đổi dịch vụ tang lễ sang du lịch ngày càng phổ biến.

Những thói quen vô tình làm trầm trọng thêm hội chứng cổ thẳng?

Thành công vang dội của Celltrion... 'Remsima' trở thành loại thuốc đầu tiên tại Hàn Quốc đạt tầm cỡ blockbuster toàn cầu.

Hai thủy thủ Việt Nam giúp đồng hương rời Jeju trái phép lĩnh án tù

Phụ nữ Việt Nam 40 tuổi giết chồng bị kết án 3 năm tù

Nhiều dự án hợp tác Hàn - Nhật sẽ lên sóng trong năm nay

Bắt buộc sử dụng 10% nguyên liệu tái chế trong chai nhựa… Hàn Quốc sẽ nâng cao hệ thống tái chế

Nhật ký "Hanggil Gotaek Ilgi" ghi chép việc tuần tra Ulleungdo và Dokdo dưới thời Joseon được công bố rộng rãi

Bà Kim Keon-hee đối mặt với kết luận chính thức về cáo buộc đạo văn luận văn thạc sĩ tại Đại học Sookmyung… Không nộp đơn khiếu nại

Những nhân tài chủ chốt của Bio-venture lạc lối trong cơn bão tìm việc

Thiếu niên sắp nhập học trung học, rơi từ tầng 12 chung cư và tử vong.

Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng giáo dục: 49 trường học đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm

Kim Dong-sun của Hanwha bổ nhiệm chuyên gia tài chính Jo Jun-hyung làm Giám đốc hỗ trợ kinh doanh tại Woorijip F&B

Nạn nhân từ chối nhận tiền… Nhưng tòa án vẫn công nhận "khoản đặt cọc bất ngờ" của Hwang Ui-jo
