Sốc và phẫn nộ sau vụ giáo viên tiểu học đâm chết học sinh 8 tuổi ở Daejeon
Cảnh sát điều tra vụ giáo viên đâm chết bé gái 8 tuổi tại một trường tiểu học ở Daejeon cho biết hôm thứ Ba rằng vụ tấn công đã được lên kế hoạch trước nhưng không nhắm vào mục tiêu cụ thể. Theo lời khai của nghi phạm, cô đã chọn ngẫu nhiên học sinh cuối cùng rời trường.
Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra vào thứ Hai bên trong một phòng chứa đồ nối với phòng nghe nhìn trên tầng hai của trường. Nạn nhân, được xác định là Kim Ha-neul, bị đâm nhiều nhát vào mặt và vai.
Nghi phạm là một giáo viên nữ khoảng 40 tuổi, được tìm thấy với các vết thương tự gây ra trên cổ và tay. Các nhân viên cấp cứu đã đưa cả hai đến bệnh viện gần đó, nhưng bé gái không qua khỏi do mất máu quá nhiều, trong khi giáo viên sống sót và đang được điều trị.
Cảnh sát Daejeon cho biết nghi phạm khai rằng cô đã điều trị trầm cảm từ năm 2018 và cảm thấy "khó chịu" khi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, vì hiệu phó không cho phép cô giảng dạy. Giáo viên này đã xin nghỉ 6 tháng vào ngày 9/12/2024 nhưng quay lại làm việc chỉ sau 22 ngày, vào ngày 31/12.
Vào ngày xảy ra vụ việc, nghi phạm đã mua một con dao tại một khu chợ gần đó.
"Tôi không quan tâm là ai. Tôi muốn chết cùng ai đó, nên tôi đã chọn học sinh cuối cùng rời khỏi lớp học thêm. Tôi bảo em ấy rằng tôi có một cuốn sách tặng em, rồi dẫn vào phòng nghe nhìn. Sau đó, tôi siết cổ và đâm em ấy."
Bình luận