Phụ Huynh và Học Sinh Hàn Quốc Cầu Nguyện Từ Phật, Chúa Và Ngôi Sao K-pop Trước Kỳ Thi Đại Học

Mùa thi đại học đã đến, và các bậc phụ huynh cùng học sinh tại Hàn Quốc đã tìm đến mọi cách từ cầu nguyện tại chùa chiền, nhà thờ đến thần tượng các ngôi sao K-pop và thậm chí cả các giảng viên nổi tiếng để cầu may mắn.
Vào thứ Năm tuần này, khoảng 520.000 học sinh sẽ tham gia Kỳ Thi Năng Lực Học Tập Đại Học (CSAT), một kỳ thi đại học cấp quốc gia được cho là quyết định tương lai của hàng ngàn thí sinh trẻ tuổi.
Tính đến Chủ Nhật, chùa Bomun trên đảo Ganghwa, Incheon, đã nhận được 863 đơn đăng ký tham gia lễ cầu nguyện kéo dài 100 ngày cho kỳ thi CSAT, một con số tăng đáng kể so với 737 đơn năm 2022 và 666 đơn năm trước. Chùa nằm trên núi Nakga và là địa điểm quen thuộc đối với các bậc phụ huynh từ khắp nơi trong cả nước đến cầu nguyện trước kỳ thi.
Vào thứ Hai, bà Jo Gyeong-ae, 57 tuổi, có con đang học lớp 12, đã đến viếng bức tượng Quan Âm khắc đá tại chùa Bomun trong ngày thứ bảy liên tiếp. Jo leo núi khoảng 20-30 phút mỗi ngày để tham gia buổi lễ cầu nguyện diễn ra lúc 2 giờ chiều, hy vọng có được một chút may mắn tâm linh để con mình đỗ đại học. Bà nói rằng leo 419 bậc thang và cầu nguyện với sự chân thành sẽ mang lại kết quả tốt hơn.
Từ 1 giờ đến 2 giờ chiều hôm đó, có khoảng 100 người đến viếng tượng Quan Âm khắc đá. Trong số đó, khoảng 30 người là phụ huynh của các thí sinh. Họ cúi lạy trước tượng hoặc gắn tiền xu gần đó khi cầu nguyện.
Ông Yun Jong-hyun, 52 tuổi, và vợ là bà Park Hee-yeon, 51 tuổi, đã thắp những cây nến trắng có viết các cụm từ như “Đỗ kỳ thi CSAT” và “Nhập học sớm”. Họ nói rằng đã xin nghỉ phép để cầu nguyện.
“Mọi năm chỉ có đông người vào cuối tuần, nhưng giờ đây nhiều phụ huynh đến cầu nguyện cả trong ngày thường,” một quan chức chùa Bomun chia sẻ. “Vào ngày thi, đám đông đông đến mức không còn chỗ đứng.”
Nhiều phụ huynh cũng đã đến các nhà thờ để cầu nguyện trước kỳ thi CSAT năm nay.

Vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Hai, 50 tín đồ tập trung tại nhà thờ Kwanglim ở quận Gangnam, Seoul để tham gia buổi cầu nguyện kéo dài 40 ngày cho kỳ thi CSAT. Các phụ huynh hát thánh ca và đọc lời cầu nguyện với đầu cúi thấp.
“Với việc nhiều học sinh phải thi lại, tôi rất lo lắng cho con trai mình,” bà Choi, 51 tuổi, chia sẻ và cho biết bà không bỏ lỡ một buổi nào kể từ ngày đầu tiên của chuỗi cầu nguyện kéo dài 40 ngày. “Nếu điều đó giúp con trai tôi đạt kết quả tốt trong kỳ thi, thì tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì.”
Khoảng 50 phụ huynh đã tập trung tại một nhà thờ Công giáo ở quận Yangcheon, phía tây Seoul, vào thứ Hai để tham gia buổi cầu nguyện kéo dài 100 ngày, dù thứ Hai là ngày nghỉ của nhiều linh mục tại các nhà thờ Công giáo. Họ đã cầu nguyện 50 phút mỗi ngày kể từ khi đếm ngược 100 ngày đến kỳ thi bắt đầu.
Cầm trên tay quyển sách “Cầu nguyện 100 ngày cho thí sinh”, bà Choi Jeong-yoon, 47 tuổi, nói rằng đây là “một khoảng thời gian an ủi” đối với bà. Bà cho biết thay vì thúc ép con phải đạt thành công về mặt vật chất, bà suy nghĩ về ý nghĩa của việc trở thành một phụ huynh trưởng thành.
“Cách đây 40 hay 50 năm, chỉ có vài người tụ họp trong một căn phòng nhỏ để cầu nguyện cho kỳ thi CSAT,” một đại diện của nhà thờ Kwanglim cho biết. “Nhưng số lượng người tham gia đã tăng lên từng năm.”
Văn Hóa Đại Chúng Và Vai Trò Trong Niềm Hy Vọng Thành Công Của Học Sinh
Văn hóa đại chúng cũng đóng vai trò không nhỏ trong hy vọng thi đỗ của học sinh. Thế hệ Z thường mang theo các bùa may mắn theo sở thích cá nhân, trong đó photocards (thẻ ảnh) đặc biệt phổ biến. Một số học sinh mang theo thẻ ảnh của diễn viên Cha Eun-woo, cựu sinh viên Đại học Sungkyunkwan, như một biểu tượng để có thể được nhận vào trường đại học mà họ mong muốn.
Một số học sinh khác chọn mang theo thẻ ảnh của các giảng viên nổi tiếng để cầu may mắn. Yang, một học sinh lớp 12, chia sẻ: “Nhờ những bài giảng của cô Lee Ji-young, em đã tiến bộ rõ rệt trong môn khoa học xã hội, môn yếu nhất của em.” Cô cũng cho biết mình dự định mang thẻ ảnh của giảng viên này vào phòng thi để duy trì động lực học tập.
Một số học sinh gắn móc khóa biểu tượng các trường đại học mục tiêu lên cặp sách hoặc đặt logo của trường lên tài liệu học tập của mình. Kim, 19 tuổi, người thi lại năm nay, chia sẻ: “Em có ba móc khóa đại diện cho ba trường đại học mà em đã nộp hồ sơ, mỗi cái cho một đơn ứng tuyển. Em hy vọng lần này sẽ đạt kết quả tốt hơn và được nhận vào trường mơ ước.”
Nguồn Gốc Của Sự Lo Lắng Và Tầm Quan Trọng Của Biểu Tượng Tâm Linh
Các chuyên gia cho rằng việc phụ thuộc vào các biểu tượng mang tính tâm linh xuất phát từ sự lo lắng được thúc đẩy bởi một xã hội cạnh tranh gay gắt. Mặc dù số lượng học sinh trong độ tuổi đi học đang giảm dần mỗi năm, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi vẫn tăng do xu hướng thi lại để vào các trường đại học danh tiếng, đặc biệt là các trường y.
Giáo sư tâm lý Lim Myung-ho tại Đại học Dankook nhận xét: “Dù số lượng học sinh trong độ tuổi học tập đang giảm, ngày càng có nhiều học sinh chọn thi lại để vào các trường đại học danh tiếng, làm tăng sự cạnh tranh. Sự lo lắng này còn được thúc đẩy bởi những vấn đề như sự chênh lệch kinh tế ngày càng lớn.”
Giáo sư xã hội học Heo Chang-deok tại Đại học Yeungnam cho biết: “Mọi người tìm đến nhiều nguồn khác nhau để tìm sự an ủi.
Phụ huynh dựa vào các thói quen tôn giáo quen thuộc, trong khi thế hệ trẻ dựa vào các yếu tố văn hóa quen thuộc.”
Bình luận 0

Tin tức
Bắt buộc sử dụng 10% nguyên liệu tái chế trong chai nhựa… Hàn Quốc sẽ nâng cao hệ thống tái chế
M
nyanchan
Lượt xem
641
Thích 0
2025.02.25

Nhật ký "Hanggil Gotaek Ilgi" ghi chép việc tuần tra Ulleungdo và Dokdo dưới thời Joseon được công bố rộng rãi
M
nyanchan
Lượt xem
197
Thích 0
2025.02.25

Bà Kim Keon-hee đối mặt với kết luận chính thức về cáo buộc đạo văn luận văn thạc sĩ tại Đại học Sookmyung… Không nộp đơn khiếu nại
M
nyanchan
Lượt xem
623
Thích 0
2025.02.25

Những nhân tài chủ chốt của Bio-venture lạc lối trong cơn bão tìm việc
M
nyanchan
Lượt xem
632
Thích 0
2025.02.25

Thiếu niên sắp nhập học trung học, rơi từ tầng 12 chung cư và tử vong.
M
nyanchan
Lượt xem
605
Thích 0
2025.02.25

Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng giáo dục: 49 trường học đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm
M
sangyo
Lượt xem
636
Thích 0
2025.02.25

Kim Dong-sun của Hanwha bổ nhiệm chuyên gia tài chính Jo Jun-hyung làm Giám đốc hỗ trợ kinh doanh tại Woorijip F&B
M
nyanchan
Lượt xem
257
Thích 0
2025.02.24

Nạn nhân từ chối nhận tiền… Nhưng tòa án vẫn công nhận "khoản đặt cọc bất ngờ" của Hwang Ui-jo
M
nyanchan
Lượt xem
611
Thích 0
2025.02.24

"Giá vàng sẽ tiếp tục tăng"… Mua sạch từ dây chuyền đến vòng tay!
M
nyanchan
Lượt xem
695
Thích 0
2025.02.24

Lễ trao giải vòng sơ khảo trong nước cuộc thi nghệ thuật "Dream Car Art Contest" của Toyota Korea
M
nyanchan
Lượt xem
644
Thích 0
2025.02.24

"Ai cũng có thể thưởng thức nhạc cổ điển" – Khán giả tự quyết định giá vé tại Trung tâm Văn hóa Sejong!
M
nyanchan
Lượt xem
662
Thích 0
2025.02.24

Sự hợp tác giữa Công ty đúc tiền và Seongsimdang – ‘Bánh kỷ niệm Quang Phục’, hãy thử một lần!
M
nyanchan
Lượt xem
641
Thích 0
2025.02.24

Giáo viên luyện thi hàng đầu tử vong do bị vợ tấn công bằng chai rượu... Cảnh sát điều tra nhưng không bắt giữ
M
nyanchan
Lượt xem
186
Thích 0
2025.02.24

Thú nhận "giết người vì tình"… Người phụ nữ 50 tuổi bị bắt vì sát hại phụ nữ 60 tuổi tại nhà hàng ở Goyang
M
nyanchan
Lượt xem
592
Thích 0
2025.02.24

Mặc dù bị Cơ quan Giám sát Tài chính kiểm soát… Chiêu trò tiếp thị "sắp hết hạn" đối với "Bảo hiểm định kỳ cho lãnh đạo" vẫn hoành hành
M
nyanchan
Lượt xem
640
Thích 0
2025.02.24
