PHẬT GIÁO HÀN QUỐC PHỦ PHỤC TRÊN MẶT ĐƯỜNG KÊU GỌI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG
HÀN QUỐC: HÀNH TRÌNH KHỔ HẠNH "NGŨ THỂ ĐẦU ĐỊA" VÌ HÒA BÌNH TRUNG ĐÔNG
Ngày 17/03/2026, giữa dòng xe cộ hối hả của thủ đô Seoul, một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở đã bao trùm đoạn đường từ Chùa Tào Khê (Jogyesa) đến Đại sứ quán Mỹ. Hàng trăm nhà sư và Phật tử đã thực hiện nghi lễ cầu nguyện đặc biệt nhằm kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

🙏 Nghi thức "Ngũ thể đầu địa" – Sự khiêm cung tột cùng
Đây là nghi thức trang trọng và thành kính nhất trong Phật giáo, đòi hỏi sự kiên trì và lòng thành tâm tuyệt đối:
Cách thực hiện: Cứ mỗi 7 bước đi, các nhà sư lại thực hiện một lần phủ phục sao cho 5 điểm trên cơ thể (trán, hai bàn tay và hai đầu gối) chạm sát mặt đường.
Ý nghĩa: Việc tiếp xúc trực tiếp với mặt đất tượng trưng cho việc gạt bỏ cái tôi, sự kiêu ngạo và dùng toàn bộ thân thể để cầu nguyện cho nỗi đau của nhân loại. Hành động này như một lời sám hối thay cho những bạo lực và hận thù đang diễn ra.

🕊️ Thông điệp hòa bình từ trái tim Seoul
Giữa lúc căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu leo thang và nỗi lo sợ bao trùm, Phật giáo Hàn Quốc đã đứng lên với hai tâm nguyện lớn:
Chấm dứt đổ máu: Kêu gọi các cường quốc Mỹ, Israel và Iran ngay lập tức hạ vũ khí, ngồi vào bàn đàm phán để bảo vệ sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội.
Thức tỉnh lương tri: Dùng sự tĩnh lặng đối lập với tiếng súng đạn, dùng sự khổ hạnh đối lập với sự tàn phá, các nhà sư muốn nhắc nhở thế giới rằng: "Mọi sự sống đều bình đẳng và đáng quý."

Bình luận 0