Nhìn lại vụ sát nhân xuyên biên giới Việt - Hàn: Lỗ hổng nào đã để kẻ giết 3 mạng người nhởn nhơ suốt 20 năm?

Giết 3 mạng người và vẫn liên tục kháng án, nhưng bản án chung thân vừa được Tòa án cấp cao Chuncheon giữ nguyên vào đối với người đàn ông họ Lee (48 tuổi) không chỉ là một phán quyết pháp lý, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh đau đớn về những lỗ hổng trong hệ thống giám sát tội phạm nguy hiểm. Ba người phụ nữ, ba cuộc đời tại hai quốc gia khác nhau, tất cả đều kết thúc dưới tay một kẻ mà khoa học hình sự gọi là "tội phạm thái nhân cách" cấp độ cao.
20 năm và 3 mạng người: Một kịch bản tội ác lặp lại
Nhìn lại hồ sơ của Lee, người ta không khỏi rùng mình trước sự tàn độc có tính chu kỳ. Năm 2001, khi mới 26 tuổi, Lee đã sát hại vợ cũ chỉ vì cô muốn chia tay. Nhận án 8 năm tù, Lee được ra tù sớm (가석방 - gả-sok-bang) vào năm 2009. Thay vì hối cải, kẻ này bắt đầu một hành trình tội ác mới gắn liền với những người phụ nữ Việt Nam.
Năm 2012, sau khi tái hôn với một phụ nữ Việt, Lee lại ngoại tình với một cô gái Việt khác. Khi bị mẹ của nhân tình phản đối kịch liệt, hắn đã dùng hung khí tước đoạt mạng sống của bà ngay tại Việt Nam và làm bị thương nhiều thành viên khác trong gia đình. Với tội danh này, hắn bị tòa án Việt Nam tuyên 14 năm tù, nhưng chỉ sau 8 năm 5 tháng, hắn lại được tự do và bị trục xuất về Hàn Quốc vào năm 2020.
Chỉ hai năm sau khi trở về quê nhà, bi kịch thứ ba lại ập đến. Lần này là một phụ nữ ngoài 60 tuổi đang sống chung với hắn tại Donghae. Lý do cho hành vi giết người lần này vẫn hẹp hòi và điên rồ như cũ: Ghen tuông mù quáng khi thấy người tình khen ngợi một người bạn của hắn.

Sự tàn bạo vượt ngưỡng tưởng tượng
Các báo cáo tại tòa án mô tả vụ giết người thứ ba là một "cuộc thảm sát". Lee đã đâm nạn nhân hơn 50 lần. Khi hung khí thứ nhất bị gãy do lực tác động quá mạnh, hắn lạnh lùng đi lấy một con dao khác để tiếp tục hành vi đến cùng. Sự tàn nhẫn này đã được phản ánh rõ qua điểm số Psychopath (PCL-R) của Lee.
Với 32 điểm trên thang đo tâm thần, Lee đã vượt xa những kẻ sát nhân khét tiếng nhất lịch sử Hàn Quốc như Cho Doo-soon (29 điểm) hay Kang Ho-sun (27 điểm), và chỉ kém "sát nhân hàng loạt" Yoo Young-chul (38 điểm). Đây là mức điểm thuộc nhóm nguy cơ tái phạm cực cao, một thực thể xã hội không có khả năng thấu cảm hay hối lỗi.
Lỗ hổng từ sự khoan hồng và lời cảnh báo cho cộng đồng
Câu hỏi nhức nhối nhất mà dư luận đặt ra là: Tại sao một kẻ đã giết hai mạng người, một ở Hàn Quốc và một ở Việt Nam, lại có thể dễ dàng tiếp cận và chung sống với một nạn nhân thứ ba? Việc được ra tù sớm hoặc không bị giám sát chặt chẽ sau khi trục xuất từ Việt Nam về Hàn Quốc cho thấy một sự đứt gãy trong hệ thống quản lý tội phạm xuyên biên giới.
Trong phiên tòa phúc thẩm, Lee vẫn tiếp tục bài bài ca cũ: "Do quá say rượu nên không nhớ gì". Đây là một cái cớ kinh điển nhằm lợi dụng sự khoan hồng cho tình trạng "năng lực hành vi hạn chế". Tuy nhiên, thẩm phán Hwang Seung-tae đã đanh thép bác bỏ: "Nỗi đau của nạn nhân là không thể đong đếm, và nguy cơ tái phạm nếu kẻ này quay lại xã hội là quá lớn".
Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt là phụ nữ đang sinh sống hoặc có mối quan hệ hôn nhân tại Hàn, vụ án này không chỉ là một tin tức pháp luật. Nó là lời nhắc nhở về việc cảnh giác với những đối tượng có tiền sử bạo lực. Sự thật rằng Lee từng giết một người mẹ tại Việt Nam cho thấy biên giới địa lý không ngăn nổi bản tính tàn ác của một kẻ sát nhân.
Việc cách ly vĩnh viễn Lee ra khỏi xã hội bằng án chung thân là cần thiết, nhưng nỗi đau và sự mất mát của ba gia đình nạn nhân sẽ không bao giờ có thể bù đắp được. Liệu chúng ta đã có đủ cơ chế để nhận diện và ngăn chặn những "con quỷ" như Lee trước khi chúng kịp tìm thấy nạn nhân tiếp theo?
* Nguồn tham khảo :
https://www.news1.kr/local/kangwon/4921638
https://www.dt.co.kr/article/11489070
https://www.imaeil.com/page/view/2023011112214652914
https://www.kwnews.co.kr/page/view/2023011111521456058
https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=1164000
Bình luận 0
Tin tức
Lao động nhập cư tại Hàn Quốc bị kiện ngược, nguy cơ bị phong tỏa cả lương và tiền trợ cấp thôi việc
Hàn Quốc thiếu lao động mùa vụ, số lao động nước ngoài ngành nông nghiệp năm 2026 đạt mức cao kỷ lục