Người lao động khu "đèn đỏ" tại Seoul đấu tranh đòi hỗ trợ tái định cư khi khu vực Miari Texas có thể bị xóa sổ
M
Ocap

Vào ngày 7 tháng 11, khoảng 40 phụ nữ, khuôn mặt được che giấu sau khẩu trang và kính râm, đã tụ tập bên ngoài Văn phòng Quận Seongbuk ở Seoul để đòi quyền được ở lại nơi họ sinh sống hoặc nhận được sự hỗ trợ.
Dù che kín khuôn mặt, nhưng giọng nói và sự hiện diện của họ đủ để nhận ra rằng họ là những phụ nữ trung niên. Với những chiếc băng đô đỏ mang dòng chữ “Đoàn kết và Đấu tranh” và dải băng ghi “Chiến đấu vì sự sống còn,” sự quyết tâm của họ được thể hiện rõ ràng khi họ bắt đầu hô vang, “Chúng tôi muốn sống! Đảm bảo quyền sống còn của chúng tôi! Quận Seongbuk, hãy cung cấp hỗ trợ tái định cư!”
Những người phụ nữ này là phụ nữ lao động tại khu “đèn đỏ” lâu đời , hay còn gọi là "Miari Texas," khu vực đèn đỏ lớn cuối cùng còn lại ở Seoul, nằm trong khu vực tái phát triển Singwolgok 1. Việc tái phát triển được đẩy mạnh sau Luật Đặc biệt về Mại dâm năm 2004 và các cuộc trấn áp của cảnh sát, và ngày nay, ước tính còn khoảng 130 lao động tại đây.
Bất công trong hỗ trợ tái định cư và cái chết thương tâm của một cô gái
Nhiều lao động tình dục không nhận được hỗ trợ tái định cư vì họ không đủ điều kiện để được bồi thường di dời, do không được coi là cư dân hoặc người thuê nhà theo Đạo luật Cải thiện Môi trường Đô thị và Dân cư. Trong khi đó, các chủ đất và chủ nhà thổ đã nhận được bồi thường và rời đi.
Với ít sự lựa chọn hỗ trợ, một số phụ nữ đối mặt với khó khăn tài chính đã phải tìm đến các tổ chức cho vay nặng lãi để cầu cứu.
Một câu chuyện bi thảm nhấn mạnh tình cảnh của họ khi những người biểu tình tổ chức lễ tưởng niệm 49 ngày cho một cô gái làm việc tại khu này 35 tuổi đã tự kết liễu cuộc đời mình vì áp lực tài chính từ chủ nợ. Những kẻ chủ nợ đã đi xa đến mức quấy rối cô bằng cách gửi tin nhắn tiết lộ công việc của cô gái này ở Miari cho giáo viên tại trường mầm non của con gái cô.

Dẫn chứng những khó khăn này, các lao động tình dục đang kêu gọi quyền tiếp cận nhà ở, đào tạo nghề và hỗ trợ kinh tế để giúp đỡ bản thân và gia đình họ.
Lời kêu cứu và nỗi lo ngại
Một phụ nữ biểu tình khoảng 40 tuổi bày tỏ nỗi sợ hãi của mình: “Nếu tôi rời đi, tôi sẽ không có nơi nào để ngủ. Công việc này là tất cả những gì tôi từng biết. Giờ đây, khi tôi già đi, tôi không biết mình sẽ sống sót thế nào nếu phải học điều gì đó mới.”
Một người khác tham gia cuộc biểu tình, người đang hỗ trợ con gái mắc bệnh tâm lý, chia sẻ: “Ngay cả khi tôi nghỉ làm, tôi cần sự hỗ trợ từ thành phố và quận để sống sót.”
Trong những năm gần đây, các thành phố như Jeonju và Daegu đã thành công trong việc đóng cửa các khu vực đèn đỏ, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các lao động. Jeonju đã hỗ trợ lên tới 27 triệu won (khoảng 575 triệu đồng) mỗi lao động cho sinh hoạt, nhà ở và đào tạo nghề khi tháo dỡ khu vực đèn đỏ vào năm 2017. Daegu đã cung cấp hỗ trợ lên tới 20 triệu won (khoảng 426 triệu đồng) vào năm 2019.
Thách thức trong việc hỗ trợ
Tuy nhiên, Quận Seongbuk đã ghi nhận những thách thức trong việc hỗ trợ các lao động tình dục, giải thích rằng việc hỗ trợ tài chính thường yêu cầu sự tham gia của hiệp hội phát triển, điều này trở nên phức tạp do tình trạng không chính thức của nhiều lao động. Một quan chức quận cho biết: “Việc xác định và cung cấp hỗ trợ cụ thể cho từng lao động rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang làm việc với hiệp hội tái phát triển để cố gắng đảm bảo bồi thường nhiều nhất có thể.”
Tương lai nào cho Miari Texas?
Tương lai của khu vực Miari Texas vẫn còn nhiều điều không chắc chắn. Trong khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, áp lực từ phát triển đô thị và các kế hoạch cải tạo đang ngày càng tăng. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, hiệp hội phát triển và các tổ chức phi chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các quyền lợi và hỗ trợ cần thiết cho những phụ nữ này, giúp họ có cơ hội tái hòa nhập xã hội và tìm kiếm cuộc sống ổn định hơn.
Bình luận 0

Tin tức
Bà Kim Keon-hee đối mặt với kết luận chính thức về cáo buộc đạo văn luận văn thạc sĩ tại Đại học Sookmyung… Không nộp đơn khiếu nại
M
nyanchan
Lượt xem
329
Thích 0
2025.02.25

Những nhân tài chủ chốt của Bio-venture lạc lối trong cơn bão tìm việc
M
nyanchan
Lượt xem
365
Thích 0
2025.02.25

Thiếu niên sắp nhập học trung học, rơi từ tầng 12 chung cư và tử vong.
M
nyanchan
Lượt xem
368
Thích 0
2025.02.25

Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng giáo dục: 49 trường học đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm
M
sangyo
Lượt xem
353
Thích 0
2025.02.25

Kim Dong-sun của Hanwha bổ nhiệm chuyên gia tài chính Jo Jun-hyung làm Giám đốc hỗ trợ kinh doanh tại Woorijip F&B
M
nyanchan
Lượt xem
172
Thích 0
2025.02.24

Nạn nhân từ chối nhận tiền… Nhưng tòa án vẫn công nhận "khoản đặt cọc bất ngờ" của Hwang Ui-jo
M
nyanchan
Lượt xem
344
Thích 0
2025.02.24

"Giá vàng sẽ tiếp tục tăng"… Mua sạch từ dây chuyền đến vòng tay!
M
nyanchan
Lượt xem
397
Thích 0
2025.02.24

Lễ trao giải vòng sơ khảo trong nước cuộc thi nghệ thuật "Dream Car Art Contest" của Toyota Korea
M
nyanchan
Lượt xem
357
Thích 0
2025.02.24

"Ai cũng có thể thưởng thức nhạc cổ điển" – Khán giả tự quyết định giá vé tại Trung tâm Văn hóa Sejong!
M
nyanchan
Lượt xem
379
Thích 0
2025.02.24

Sự hợp tác giữa Công ty đúc tiền và Seongsimdang – ‘Bánh kỷ niệm Quang Phục’, hãy thử một lần!
M
nyanchan
Lượt xem
341
Thích 0
2025.02.24

Giáo viên luyện thi hàng đầu tử vong do bị vợ tấn công bằng chai rượu... Cảnh sát điều tra nhưng không bắt giữ
M
nyanchan
Lượt xem
106
Thích 0
2025.02.24

Thú nhận "giết người vì tình"… Người phụ nữ 50 tuổi bị bắt vì sát hại phụ nữ 60 tuổi tại nhà hàng ở Goyang
M
nyanchan
Lượt xem
319
Thích 0
2025.02.24

Mặc dù bị Cơ quan Giám sát Tài chính kiểm soát… Chiêu trò tiếp thị "sắp hết hạn" đối với "Bảo hiểm định kỳ cho lãnh đạo" vẫn hoành hành
M
nyanchan
Lượt xem
328
Thích 0
2025.02.24

Mức độ hài lòng với cuộc sống của người Hàn Quốc giảm sau 4 năm
M
nyanchan
Lượt xem
335
Thích 0
2025.02.24

Người hâm mộ Hàn Quốc đắm chìm trong hoài niệm với các siêu anh hùng Nhật Bản cổ điển
M
nyanchan
Lượt xem
314
Thích 0
2025.02.24
