Loạt bài viết "Góc tối nơi Mặt Trời mọc": Nạn nhân đã tự trói bản thân vào ghế và ngưng thở? Vụ án quái đản của Gowun Park

Gowun Park, cựu giáo sư của Đại học Simpson, bị kết án 10 năm tù sau khi nhận tội ngộ sát và bắt cóc liên quan đến cái chết kỳ lạ của chồng cô, ông Sung Woo Nam, vào năm 2020. Vụ án gây rúng động dư luận khi cảnh sát phát hiện nạn nhân bị trói tay chân, bị bịt miệng và siết cổ đến chết trong căn hộ của họ tại West Des Moines.
Tại phiên tòa hôm thứ Năm, Park đã đồng ý nhận tội theo thỏa thuận với các công tố viên Dallas County, tránh được án chung thân nếu bị kết tội giết người cấp độ một như cáo buộc ban đầu. Dù bên công tố đề nghị tổng cộng 25 năm tù với các bản án cộng dồn, Thẩm phán Brad McCall đã quyết định cho phép Park thi hành các bản án song song, tổng cộng chỉ 10 năm, sau khi ghi nhận rằng cô từng là nạn nhân của bạo hành gia đình từ cha đẻ lẫn chồng.
Trong suốt phiên tòa, Park, nhập cư từ Hàn Quốc, gần như không ngẩng đầu lên, liên tục lau nước mắt và run rẩy khi nói lời hối hận: "Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để chịu đựng nỗi đau vì cái chết của chồng mình." Tuy nhiên, gia đình nạn nhân lại mô tả Park là kẻ lạm dụng, lợi dụng tài chính và cô lập Nam trước khi anh thiệt mạng.
Công tố viên Jeannine Ritchie tiết lộ thêm chi tiết rùng rợn rằng Park đã quay video lại cảnh Nam bị trói, bịt mắt và cầu xin tha mạng: "Không, làm ơn cứu tôi, chỉ lần này thôi, tôi không thở được." Video này bị Park xóa ngay trước khi gọi 911, nhưng sau đó được khôi phục lại như một bằng chứng quan trọng. Park khai rằng Nam từng đồng ý cho trói khi nổi cơn thịnh nộ, nhưng bằng chứng cho thấy anh đã cầu xin được thả ra, và Park đã bỏ mặc anh trong tình trạng nguy kịch.
Khi lực lượng cứu hộ tới, Park đã tháo hết dây trói và giấu chúng sau máy giặt, hành động bị cho là nhằm che giấu sự thật.
Ban đầu, các tuyên bố của Park với cảnh sát bị tòa bác bỏ vì vi phạm quyền Miranda, nhưng sau nhiều phiên kháng cáo, Tòa án Tối cao Iowa đã cho phép sử dụng toàn bộ lời khai.
Luật sư bào chữa Tammy Gentry cho rằng Park có thể viện dẫn lý do tự vệ và hội chứng phụ nữ bị bạo hành nếu đưa vụ án ra xét xử, nhưng cô đã từ bỏ để nhận thỏa thuận giảm nhẹ án. Gia đình nạn nhân, trong nước mắt, cầu xin tòa hãy lắng nghe nỗi đau của người mẹ mất con: "Tôi cầu xin ngài hãy nhìn thấy trái tim của một người mẹ đã không thể bảo vệ con trai mình khỏi một cái chết oan ức và bất công."
Vụ án Gowun Park không chỉ phơi bày bi kịch trong những mối quan hệ gia đình đổ vỡ mà còn để lại bài học đắt giá về hệ quả khôn lường của bạo lực và sự im lặng.
Bình luận 0

Tin tức
Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con

Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc

Mức Cortisol buổi sáng ở người lao động làm ca bất thường so với người lao động làm giờ hành chính

Dù ông Yoon bị bắt, các cuộc bổ nhiệm vẫn tràn lan… Tranh cãi về ‘nhân sự trả ơn’ tại Yongsan

Lượng calo ẩn nấp trên bàn tiệc Chuseok

Tên mới, cuộc sống mới

Hít thở bên bờ sông Nakdong, độc tố tảo tích tụ trong mũi?

Sống ở tỉnh Gyeonggi, bạn dành 20% cuộc đời trên tàu điện ngầm?

Nước là thuốc bổ – Uống thế nào cho tốt?

Các TikToker đang trở thành mối phiền toái nơi công cộng?

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon thành lập Quỹ chiến lược kiểu Gangwon lớn nhất từ trước đến nay với quy mô 150 tỷ won

Kỷ niệm 106 năm Phong trào 1/3: Gangwon đã chiến đấu như thế nào?

Thắt chặt quy định DSR… Khoản vay dưới 100 triệu won cũng phải xét thu nhập

“Ủy ban bầu cử là công ty gia đình” – “Tuyển dụng người thân là truyền thống”

"Bôi nhọ quốc gia" – Công khai danh tính hai người đàn ông gốc Hàn bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên
