Lý do giới trẻ 20-30 tuổi đổ xô vào nghề “chuyên viên tang lễ”

Khi xã hội bước vào thời kỳ siêu già hóa, nghề chuyên viên tang lễ (còn gọi là nhân viên dịch vụ tang lễ) đang trở thành một ngành nghề đầy tiềm năng. Số lượng người trẻ tuổi theo đuổi công việc này đang gia tăng.
Nghề chuyên viên tang lễ – Làn sóng mới của giới trẻ
Cùng với sự già hóa dân số, một số nghề nghiệp bắt đầu được quan tâm nhiều hơn, trong đó có chuyên viên tang lễ. Đáng chú ý, ngày càng nhiều người thuộc thế hệ 20-30 tuổi gia nhập ngành này.
Hãy cùng tìm hiểu thực tế này.
*Chị Sung Ye-rin (29 tuổi) đã có 8 năm kinh nghiệm làm chuyên viên tang lễ. Mỗi ngày đi làm, công việc đầu tiên của chị là đến phòng quàn để kiểm tra tình trạng của người đã khuất. Chị cũng phải đảm bảo rằng không có sai sót nào trong quá trình bảo quản thi hài, đồng thời cùng gia đình tiễn biệt người đã khuất tại nhà hỏa táng.
*Sung Ye-rin / Chuyên viên tang lễ (20 tuổi): "Trước đây, có nhiều định kiến về nghề này, nhưng giờ đây chúng hầu như không còn nữa. Người trẻ cũng có thể tổ chức tang lễ và thực hiện các nghi thức cúng tế."
Lượng người trẻ theo học ngành tang lễ tăng mạnh
Kể từ khi chứng chỉ hành nghề chuyên viên tang lễ trở thành tiêu chuẩn quốc gia vào năm 2012, số người thi lấy chứng chỉ này đã tăng đều mỗi năm. Điều đặc biệt là lực lượng lao động trẻ cũng tăng đáng kể. Theo thống kê, vào năm 2022, 4/10 người đạt chứng chỉ hành nghề thuộc độ tuổi 20-30. Trong bối cảnh dân số già hóa, đây đã trở thành một ngành đầy triển vọng.
*Kwon Min-seo / Chuyên viên tang lễ (30 tuổi): "Tang lễ không chỉ đơn thuần là một nghi thức truyền thống rập khuôn, mà còn là một vấn đề cảm xúc sâu sắc. Tôi tin rằng con người sẽ không bao giờ giao phó công việc này cho AI hay máy móc."

Các trường đại học mở ngành học chuyên sâu
Hiện tại, ở Hàn Quốc có 5 trường đại học mở ngành nghiên cứu dịch vụ tang lễ.
Trước đây, sinh viên của ngành này chủ yếu là người lớn tuổi muốn học thêm, nhưng hiện nay 120 sinh viên của ngành đều thuộc độ tuổi 20.
*Jo Ye-bin / Sinh viên năm 3, Đại học Eulji: "Ai cũng biết rằng xã hội đang già hóa nhanh chóng…"
Sinh viên tại đây được đào tạo bài bản từ các nghi thức tang lễ cơ bản, cách mặc quần áo cho người đã khuất, đến quy trình nhập quan.
*Lee Jung-sun / Giáo sư, Đại học Eulji: "Từ góc độ thực tiễn, đây là ngành học có cơ hội việc làm rất cao."

Quan niệm về nghề tang lễ đang dần thay đổi
Khi phong trào “well-dying” (sống và chết một cách có ý nghĩa) ngày càng phổ biến, nghề chuyên viên tang lễ dần được công nhận là một ngành nghề chuyên môn.
*Hwang Tae-young / Sinh viên năm 4, Đại học Eulji: "Ai rồi cũng sẽ trải qua mất mát và tổ chức tang lễ, vì vậy cái nhìn của xã hội về nghề này cũng đang dần thay đổi theo hướng tích cực."
Bình luận 0

Tin tức
"Không thể để mất nhân tài xuất sắc nữa"… Samsung tìm kiếm 8.000 'người Samsung'

"Các bạn à, tôi không muốn làm tang lễ, tôi muốn đi du lịch nước ngoài"… Xu hướng chuyển đổi dịch vụ tang lễ sang du lịch ngày càng phổ biến.

Những thói quen vô tình làm trầm trọng thêm hội chứng cổ thẳng?

Thành công vang dội của Celltrion... 'Remsima' trở thành loại thuốc đầu tiên tại Hàn Quốc đạt tầm cỡ blockbuster toàn cầu.

Hai thủy thủ Việt Nam giúp đồng hương rời Jeju trái phép lĩnh án tù

Phụ nữ Việt Nam 40 tuổi giết chồng bị kết án 3 năm tù

Nhiều dự án hợp tác Hàn - Nhật sẽ lên sóng trong năm nay

Bắt buộc sử dụng 10% nguyên liệu tái chế trong chai nhựa… Hàn Quốc sẽ nâng cao hệ thống tái chế

Nhật ký "Hanggil Gotaek Ilgi" ghi chép việc tuần tra Ulleungdo và Dokdo dưới thời Joseon được công bố rộng rãi

Bà Kim Keon-hee đối mặt với kết luận chính thức về cáo buộc đạo văn luận văn thạc sĩ tại Đại học Sookmyung… Không nộp đơn khiếu nại

Những nhân tài chủ chốt của Bio-venture lạc lối trong cơn bão tìm việc

Thiếu niên sắp nhập học trung học, rơi từ tầng 12 chung cư và tử vong.

Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng giáo dục: 49 trường học đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm

Kim Dong-sun của Hanwha bổ nhiệm chuyên gia tài chính Jo Jun-hyung làm Giám đốc hỗ trợ kinh doanh tại Woorijip F&B

Nạn nhân từ chối nhận tiền… Nhưng tòa án vẫn công nhận "khoản đặt cọc bất ngờ" của Hwang Ui-jo
