Khi Đa Cấp Len Lỏi Vào Chùa Chiềng: Niềm Tin Linh Thiêng Trở Thành Miếng Mồi Béo Bở
Trong không gian vốn là nơi thanh tịnh, tu hành và hướng thiện như chùa chiền, không ai ngờ rằng mô hình kinh doanh đầy tai tiếng như đa cấp cũng có thể len lỏi vào. Nhưng thực tế đau lòng là hiện nay, không ít trường hợp MLM (đa cấp) đang âm thầm bám rễ ngay trong lòng các cơ sở tôn giáo, biến niềm tin linh thiêng của Phật tử thành công cụ để kiếm tiền.

Một số đối tượng đã tận dụng môi trường chùa chiền – nơi tập trung đông đảo người dân có lòng tin sâu sắc vào giáo lý nhà Phật – để tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo "chuyển hóa năng lượng," "tu dưỡng sức khỏe qua sản phẩm thiên nhiên," hoặc “giúp người giúp đời qua đầu tư sản phẩm thiện nguyện."
Thoạt đầu, những buổi gặp gỡ này mang màu sắc đạo đức, nhân văn. Nhưng càng đi sâu, người tham dự mới phát hiện ra rằng mục tiêu chính là giới thiệu sản phẩm hoặc mời gọi đầu tư vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Nhiều người tham gia chỉ vì tin tưởng vào thầy trụ trì, vào các “cư sĩ” thân quen, mà không mảy may nghi ngờ.
Không ít chùa trở thành địa điểm tổ chức họp nhóm, bán hàng hoặc chia sẻ kinh nghiệm “thành công” trong MLM. Một số sư thầy – dù với mục đích gì – cũng vô tình hoặc cố ý tham gia vào mạng lưới này. Có trường hợp, chính các nhà sư trở thành người đứng tên bảo trợ, dẫn dắt nhiều Phật tử tham gia vào hệ thống.
Việc đó không chỉ phá vỡ sự trong sáng của tôn giáo, mà còn khiến niềm tin của cộng đồng bị tổn thương nghiêm trọng.

Các nạn nhân của hình thức đa cấp tại chùa không chỉ mất tiền, mà còn cảm thấy bị phản bội về mặt tinh thần. Họ không chỉ đầu tư vì lòng tin vào sản phẩm, mà còn vì tin vào uy tín của chùa, của thầy. Khi sự thật phơi bày, nhiều người rơi vào trầm cảm, hoài nghi tôn giáo, thậm chí quay lưng với chùa chiền.
Dù luật pháp Việt Nam (và cả Hàn Quốc) nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh trá hình trong cơ sở tôn giáo, nhưng việc kiểm soát còn nhiều lỏng lẻo. Việc xử lý cũng rất khó khăn vì các hoạt động này thường được tổ chức dưới dạng tự nguyện, không có giao dịch rõ ràng.
Trong khi đó, các tổ chức tôn giáo lại khó lên tiếng mạnh mẽ vì sợ làm tổn hại hình ảnh của nhà chùa, hoặc chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Khi MLM len lỏi vào chùa chiền, đó không chỉ là câu chuyện kinh doanh – mà là sự xúc phạm đến đức tin, sự lợi dụng lòng thiện và là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội. Người dân cần tỉnh táo hơn, dù cho lời mời gọi đến từ một nơi tưởng như linh thiêng nhất. Còn nhà chùa – nếu muốn giữ được lòng tin của bá tánh – cần thẳng thắn từ chối mọi hình thức kinh doanh trá hình, đặc biệt là MLM.
Bình luận 0

Tin tức
Từ tháng trước, Hàn Quốc triển khai chính sách “Ứng trước trợ cấp nuôi con” cho gia đình đơn thân

Du học sinh Hàn Quốc bị bắt tại tòa di trú New York được tại ngoại sau 4 ngày giam giữ

Cụ bà 70 tuổi Hàn Quốc tử vong vì sốc nhiệt tại Incheon giữa đợt nắng nóng kỷ lục

Loạt bài đăng “giống hệt nhau” về tiêu dùng nhờ phiếu mua hàng: Dư luận nghi ngờ dàn dựng

Hàn Quốc mở “cửa vàng” đón khách Trung Quốc – Du lịch, bán lẻ nóng lên trước mùa cao điểm

Ngoại giao viên Thổ Nhĩ Kỳ tại Hàn Quốc bị cáo buộc gây tai nạn, hành hung và từ chối kiểm tra nồng độ cồn

Doanh nghiệp giáo dục Hàn Quốc phản đối mạnh việc hạ cấp AI sách giáo khoa

Hàn Quốc cảnh báo “người đi bộ tàng hình” – hiểm họa chết người trên đường phố

Bắt giữ thủ phạm đăng bài đe dọa đặt bom tại Shinsegae trong 6 giờ – lại xuất hiện thêm lời đe dọa mới chỉ chưa đầy một ngày sau

Ulsan: Tỷ lệ phát hành tiêu dùng vượt 90% chỉ sau 2 tuần, kinh tế phố nhỏ khởi sắc

[Hàn Quốc] Người vợ quyết định ly hôn chồng chỉ mê game, không làm việc suốt 15 năm
![[Hàn Quốc] Người vợ quyết định ly hôn chồng chỉ mê game, không làm việc suốt 15 năm](/upload/ecefe3d7d018433eac1df17347c12faa.webp?thumbnail)
Bi kịch giữa nắng đổ lửa: Nam lao động Việt Nam 23 tuổi gục ngã trên công trường Hàn Quốc

Nhận ma túy qua đường bưu điện quốc tế tại sân bay Incheon : hai công dân Việt Nam lĩnh án tù

Liên tiếp nhận báo cáo tương tự trong cùng chung cư… Cảnh sát: “Cùng một nghi phạm gây ra”

Chuột hoành hành ở nhiều khu vực trung tâm Seoul giữa thời tiết cực đoan
