"Không tiền mà kết hôn, vay toàn bộ để mua nhà, nuôi con rồi đi làm… Nhìn bạn bè mà mất tự tin vào hôn nhân"
Phóng viên Choi Hee-jung – Khi giá nhà tăng cao và tình trạng bất ổn về nhà ở khiến ngày càng nhiều người từ bỏ kết hôn và sinh con, một phụ nữ đã bày tỏ nỗi băn khoăn của mình về chuyện kết hôn vì lý do tài chính.
Ngày 9/3, một bài đăng với tiêu đề "Nhìn cuộc sống của bạn tôi khi kết hôn mà không có tiền" xuất hiện trên một cộng đồng trực tuyến.
Người đăng bài, một phụ nữ độc thân (gọi là A), chia sẻ: "Tôi có một người bạn luôn nói rằng kết hôn không có tiền cũng không sao, chỉ cần hai vợ chồng cùng kiếm tiền là được. Cô ấy bảo có thể vay toàn bộ để mua nhà, cùng nhau đi làm thì sẽ xoay sở được.
Tôi cũng thấy hợp lý, nhưng từ khi bạn tôi sinh con và đi làm lại, cô ấy bắt đầu than vãn rằng cuộc sống quá khó khăn."
Cô tiếp tục: "Vì chồng về trễ, nên bạn tôi phải đón con, cho ăn, ru ngủ, làm việc nhà rồi lại đi làm. Dù vất vả, cô ấy vẫn bảo con rất đáng yêu."
A bày tỏ lo lắng: "Bạn trai tôi cũng không có nhiều tiền, bản thân tôi cũng không khá giả, nên nếu kết hôn, có lẽ tôi sẽ sống như bạn tôi. Nhưng nhìn cuộc sống của cô ấy bây giờ, tôi lại thấy không muốn kết hôn nữa."
"Thật lòng mà nói, tôi không tự tin. Nếu sống như vậy thì thà không kết hôn, chỉ yêu đương thôi còn hơn. Nói là vay toàn bộ để mua nhà, nhưng nếu một người phải nghỉ làm để chăm con thì chẳng phải sẽ phá sản sao?" – A than thở.
Cô kết luận: "Giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại bảo rằng không kết hôn cũng chẳng sao."
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng:
- "Nói thì vậy thôi. Con cái lớn lên, căn nhà dần trở thành tài sản của bạn, giá trị tài sản cũng tăng lên. Đừng để lời bạn bè làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình."
- "Không có tiền không đáng sợ bằng việc chăm con. Chăm con mệt gấp 500 lần."
- "Vất vả nhưng nếu vẫn thấy con đáng yêu thì có nghĩa là cuộc sống vẫn có niềm vui và hạnh phúc."
- "Bây giờ nhiều người vay đến 80% giá trị nhà, trả góp trong 30 năm, xem như chuyện bình thường."
Bình luận 0

Tin tức
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh
