[Diễn Biến Mới] Cha của cố diễn viên Kim Sae-ron tiết lộ về YouTuber Lee Jin-ho

Diễn viên Kim Sae-ron đã qua đời vào ngày 16 tháng 2 năm ngoái ở tuổi 25, để lại sự tiếc thương vô hạn dành cho người hâm mộ và đông đảo bạn bè cô. Thế nhưng dường như mọi việc chưa dừng lại ở đó, chỉ đúng 20 ngày sau, vào ngày 9 tháng 3, gia đình với đại diện là cha cố diễn viên đã có cuộc phỏng vấn với tờ Ilgan Sports.
Gia đình cô chia sẻ: "Sae-ron đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ vì YouTuber Lee Jin-ho và những kẻ bắt nạt trên mạng đi kèm với việc các phương tiện truyền thông đăng tải video Sae-ron một cách thiếu kiểm soát. Gia đình chúng tôi cũng đã đi qua quãng thời gian như địa ngục cùng cô ấy nhưng đến giờ nỗi đau vẫn chưa kết thúc."
Cha của Kim Sae-ron đã yêu cầu tờ báo không tiết lộ danh tính những người tham gia phỏng vấn vì ông quan ngại về việc gia đình có thể bị tổn thương thêm. Đáng chú ý, lý do ông liên tục lo lắng còn đến từ một YouTuber mang tên Lee Jin-ho khi anh này liên tục liên hệ với ông và thậm chí một phóng viên đã gọi điện cho ông ngay sau ngày đưa tang của Sae-ron. Cha cô bày tỏ sự phẫn nộ khi Lee Jin-ho liên tục gọi điện trong thời gian tang lễ, ngày đưa tang và ngay cả ngày hôm sau.
Ông nói: “Lúc đó tôi quá bối rối nên không nhớ chính xác, nhưng tôi biết Lee Jin-ho đã gọi điện trong suốt thời gian tang lễ. Điều tôi nhớ rõ là sau khi đưa tang và gia đình tôi từ nhà tang lễ về nhà, Lee Jin-ho lại tiếp tục gọi điện.”
"Lee Jin-ho hỏi tôi có đúng là tôi đã nói với giáo sư Kwon Young-chan rằng Sae-ron đau khổ vì anh ta không. Lúc đó tôi quá choáng váng nên chỉ nói về việc ông ấy đến viếng thôi. Tôi nghĩ mình không cần phải nói hết suy nghĩ của bản thân. Nhưng ngay ngày hôm sau, một nữ phóng viên cũng gọi điện và hỏi một câu y hệt như vậy. Lúc đầu tôi sợ vì cô ấy là phóng viên nên trả lời giống nhau, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi cũng lo lắng không biết họ lấy số điện thoại của tôi từ đâu."
Trước đó, giáo sư Kwon Young-chan (giám đốc Hiệp hội Phòng chống Tự tử của Người nổi tiếng Hàn Quốc) đã đến viếng tang lễ vào ngày đầu tiên và chia sẻ với Ilgan Sports rằng cha của Kim Sae-ron đã nói rằng cô đau khổ vì những video của Lee Jin-ho.
Cha cô nói thêm: "Lee Jin-ho còn hỏi tôi vị trí nhà tang lễ của Sae-ron. Lúc đầu tôi không nhận ra đó là YouTuber Lee Jin-ho vì tâm trí quá rối bời. Sae-ron đã từng có ý định tự tử sau khi xem video của anh ta. Là một người cha, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng."
Ông cũng nghi ngờ rằng Lee Jin-ho gọi điện để ghi âm cuộc nói chuyện và sử dụng nó theo ý mình: "Tôi nghĩ anh ta gọi điện để xin lỗi một cách cho có hình thức và tránh bị chỉ trích."
Ở phía ngược lại, Lee Jin-ho lại thông tin với tờ Ilgan Sports rằng anh làm video với mục đích giúp đỡ Kim Sae-ron và đã thảo luận với công ty quản lý của cô trước khi đăng tải. Anh cũng nhắc lại điều này trên kênh YouTube của mình vào ngày đưa tang.
Cha của Kim Sae-ron phản bác: "Lee Jin-ho nói rằng anh ta làm video với ý tốt sau khi thảo luận với công ty quản lý của Sae-ron. Nhưng người quản lý đó không phải là người phụ trách chính của cô ấy và mẹ Sae-ron chỉ gặp người đó hai lần. Lee Jin-ho cứ viện cớ rằng anh ta nghe từ ai đó và đã xác nhận. Điều đáng trách hơn là các phương tiện truyền thông đã sao chép video của anh ta một cách vô ý thức để đăng bài với lời lẽ giật gân, câu view. Họ không có đạo đức nghề nghiệp tối thiểu nào sao? Họ đẩy người ta đến cái chết chỉ vì vài lượt xem?"
Ông nói thêm: "Mỗi khi Lee Jin-ho đăng video, các trang mạng lại thêm thắt và đăng hàng loạt bài viết khiến con gái tôi đau khổ vô cùng. Con gái tôi đã không thể thở nổi vì quá mệt mỏi."
Một thành viên khác trong gia đình chia sẻ: "Các bạn có biết Sae-ron đã đau khổ như thế nào vì những video của Lee Jin-ho không? Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục."
"Tất nhiên, việc lái xe sau khi uống rượu là sai. Cô ấy đã tự kiểm điểm và làm rất nhiều công việc bán thời gian để cố gắng sống. Cô ấy làm việc ở quán cà phê, cửa hàng hoa... Trên mạng, người ta nói rằng cô ấy làm việc ở quán cà phê đó, nhưng thực ra đó là nơi bạn cô ấy làm và cô ấy chỉ đến giúp thôi. Họ còn thêm thắt rằng Sae-ron chỉ đang cosplay nhân viên bán thời gian hoặc đang kêu gọi sự hỗ trợ việc làm. Không một tờ báo nào kiểm chứng thông tin trước khi đăng. Mọi người thật sự quá đáng với Sae-ron."
Bình luận 0

Tin tức
ARS đang bóp méo thông tin tại Hàn như thế nào?

Giấc Mơ Gangnam Sụp Đổ: Khi Tỷ Phú Thế Giới Cũng Bán Tháo Bất Động Sản

Gói ngân sách 10 ngàn tỷ Won có cứu nổi Hàn Quốc?

Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": 8 năm mất tích - Án mạng hay âm mưu hoàn hảo?

Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": Cái chết bí ẩn của nam ca sĩ Kim Sung-Jae và 28 mũi tiêm ma quái

Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": Kẻ giả mạo.

Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": Kẻ lạ mặt sống trong gác mái.

Tiệc buffet bánh mì giá 7 đô la gây phản ứng trái chiều vì lãng phí thực phẩm

UNESCO công nhận Danyang, vùng ven biển danh lam và núi Paektu là Công viên Địa chất Toàn cầu

Người Hàn Quốc thật sự có thể làm việc 4 ngày một tuần không?

Giả mạo tỷ lệ chuyên cần cho du học sinh nước ngoài… Nhà máy kim chi bị phát hiện sử dụng lao động bất hợp pháp

Chuyến đi 4 năm ấp ủ, kết thúc trong 6 tháng: Câu chuyện bi thương của Tulsi và vết thương âm thầm của lao động nhập cư tại Hàn Quốc

Khu nhà trọ Gosiwon Noryangjin và Sinlim: Từ thánh địa ôn thi Hàn Quốc thành Khu người nước ngoài ở tạm

Người Việt Nam 30 tuổi bị bắt tại Mokpo vì tấn công đồng hương bằng hung khí

Góc nhìn của phóng viên Hàn : Ba không của thanh niên Việt Nam
