Kim chi nha

Chuyến đi 4 năm ấp ủ, kết thúc trong 6 tháng: Câu chuyện bi thương của Tulsi và vết thương âm thầm của lao động nhập cư tại Hàn Quốc

M
Ocap
2025.04.15 Thích 0 Lượt xem 999 Bình luận 1

 

 

Tulsi đã dành 4 năm để mơ về cuộc sống tại Hàn Quốc. Nhưng chỉ 6 tháng sau khi đặt chân tới đây, anh đã ra đi mãi mãi. Chàng trai trẻ người Nepal vốn là người hướng ngoại, yêu đời — nhưng cái chết của anh đã hé lộ phần nào thảm kịch âm thầm đang diễn ra trong cộng đồng lao động nhập cư tại Hàn Quốc. 

 

 

Từ giấc mơ đổi đời đến bi kịch không ai ngờ 

 

 Tulsi Pun Magar là người hòa đồng. Những khi có hứng, anh sẵn sàng không ngại hát lên giữa đám đông. Anh vui tính, dễ gần, đến mức có thể kết bạn với người lạ trong những buổi thi năng lực tiếng Hàn ở Nepal. Anh sang Hàn Quốc cùng bạn bè, với mục tiêu vừa kiếm tiền lo cho gia đình, vừa khởi nghiệp kinh doanh. Nhưng giấc mơ ấy chưa bao giờ thành hiện thực. 

 

 

 Ở tuổi 28, Tulsi làm việc tại một trang trại nuôi heo ở huyện Yeongam, tỉnh Nam Jeolla. Ngày 22/2/2025, anh đã tự kết liễu đời mình. Khi đó, anh mới chỉ ở Hàn Quốc được 6 tháng với visa lao động E-9. 

 

 Theo lời đồng nghiệp, Tulsi thường xuyên bị chủ và tổ trưởng bắt nạt, chèn ép. Nhiều công nhân đã rời khỏi trại trước cả khi Tulsi mất. Một người bị chủ đánh nên đã chuyển việc và gửi đơn khiếu nại đến trung tâm việc làm, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Khi đại diện Nghiệp đoàn Lao động Nhập cư đến thăm trại vào ngày 24/2 để gặp chủ trại, các công nhân đã tranh nhau kể về những gì họ đang phải chịu đựng. Video được đăng tải nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội và báo chí Nepal. 

 

 Chỉ đến lúc đó, chủ trại mới chịu giải phóng cho các lao động Nepal để họ tìm nơi làm việc mới. Ngày 12/3, Bộ Việc làm và Lao động đã tiến hành đột kích trang trại do có cáo buộc hành hung và nợ lương. Ngày 14/3, phóng viên Hankyoreh 21 có mặt tại buổi làm việc giữa bảy công nhân và luật sư thuộc tổ chức Minbyun ở Gwangju. Dưới đây là những ghi chép về cuộc sống ngắn ngủi của Tulsi tại Hàn Quốc, dựa trên lời kể của các đồng nghiệp. 

 

 

4 năm chờ đợi, 6 tháng tuyệt vọng 

 

 Tulsi đến từ Pokhara, thành phố nổi tiếng với tuyến đường leo núi Annapurna. Anh đã mất 4 năm ôn thi tiếng Hàn và làm thủ tục trước khi đặt chân đến Hàn. Bạn bè nói rằng Tulsi luôn lạc quan, vui vẻ. "Anh ấy là kiểu người luôn chủ động bắt chuyện trước," Tikaram – bạn thân của Tulsi chia sẻ. "Khi nghĩ đến Tulsi, điều đầu tiên tôi nhớ là nụ cười của anh ấy." Tulsi bắt đầu làm việc tại trại heo vào tháng 8/2024. 

 

 Cường độ làm việc và cách đối xử tàn nhẫn ở đó vượt xa mọi tưởng tượng. "Anh ấy sụt 7–8kg chỉ trong vòng 3 tháng. Trại khác có 35 người chăm 80 con heo nái, còn ở đây 14 người phải làm hết. Chủ trại nghĩ có thể bóc lột chúng tôi. Ở trại bình thường, dọn phân mất 5 tiếng, còn chúng tôi chỉ được 1 tiếng. Lúc nào cũng phải chạy. Nếu đi bộ, tổ trưởng sẽ báo chủ và sẽ bị xử lý," Jogendra, một công nhân kể lại. Hành hạ tinh thần: từ những lời mắng đến việc ép quỳ gối.

 

 Những người bị bắt nạt nhiều nhất là Tulsi và các công nhân do chính chủ trại và tổ trưởng người Nepal dẫn đầu. Họ thường gọi công nhân đến giữa giờ làm, la mắng và thậm chí túm cổ áo. "Chủ từng gọi Tulsi vào văn phòng và chọc vào bụng anh ấy bằng bút dạ," một người nói. "Chúng tôi đang ăn thì tổ trưởng gọi Tulsi ra mắng: 'Dừng ăn, nhìn tôi đây.' Ông ta cứ làm thế không có lý do gì cả," người khác kể. Bộ Việc làm và Lao động đang điều tra hành vi vi phạm Luật Lao động tại trại, bao gồm chậm trả lương. Công nhân cho biết họ chỉ được nghỉ một ngày mỗi tháng thay vì bốn ngày như hợp đồng, và không được trả lương làm thêm. 

 

 Tulsi đã gặp nhiều khó khăn trong công việc. "Chỉ khoảng 10 ngày sau khi đến, Tulsi nói công việc quá sức và không chịu nổi. Sau đó, anh ấy thường xuyên nói muốn nghỉ việc," Tikaram kể. Lao động EPS có thể xin chuyển nơi làm nếu bị ngược đãi, nhưng phải cung cấp bằng chứng. Nếu bị chủ phủ nhận, đơn xin có thể bị bác. Tulsi từng gọi đến trung tâm việc làm để báo cáo, nhưng bị yêu cầu phải có bằng chứng, nếu không sẽ không được đổi chỗ làm. "Không thể nào có bằng chứng khi mà ra khỏi trại cũng bị kiểm tra túi, không được mang điện thoại," một người nói. 

 

 Tháng 10/2024, một đồng nghiệp của Tulsi nghỉ việc vì bị hành hung. Cùng lúc đó, Tulsi được chuyển sang tổ khác sau khi bị tổ trưởng cũ bắt nạt. Nhưng ở tổ mới, Tulsi vẫn không thoát khỏi những buổi "họp kỷ luật" kéo dài. "Một ngày có ba buổi họp. Mỗi buổi chủ sẽ la mắng chúng tôi cả tiếng. Chúng tôi còn họp nhiều hơn cả làm việc." Ngất xỉu, bị mắng, rồi… từ giã cõi đời Ngày 19/2, ba ngày trước khi mất, Tulsi ngất tại kho hàng từ 4h30 sáng. 

 

 Sau khi tỉnh, anh được đưa đi bệnh viện rồi quay lại làm việc. Chủ trại mắng Tulsi vì “giả bệnh”. "Chủ hét lên: 'Người khác xỉu rồi làm lại ngay, mày thì lười.' Rồi bảo Tulsi: 'Về Nepal đi.' Và mua vé máy bay ngay tại chỗ." Khi Tulsi và một người khác ra đến bến xe Mokpo, họ đổi ý, xin được ở lại. "Chủ đưa vé máy bay ra, tôi sốc lắm. Tôi nói không muốn về Nepal, Tulsi cũng vậy. Tổ trưởng bảo nếu muốn được tha thứ thì phải quỳ gối như người Nepal. Thế là chúng tôi quỳ ngay tại đó," Rakesh kể lại. 

 

 Sáng 21/2, tổ trưởng bắt Tulsi xin lỗi cả tổ. Ai cũng thấy mặt anh ấy tối sầm, như đang đấu tranh nội tâm. Tối đó, Tulsi vẫn ăn cùng mọi người, cười nói như không có chuyện gì. Có người thấy anh vui hơn thường lệ. "Anh ấy cười rất nhiều. Như thể chẳng còn gì quan trọng nữa," một người nhớ lại. 

 

 Ngày 22/2, một công nhân thấy Tulsi treo cổ ở khu vực không có camera. Mọi người bàng hoàng. Tulsi ra đi trong im lặng, như hàng chục người khác trước đó. "Tôi đau lòng và cũng sợ hãi. Vì nghĩ chuyện đó có thể xảy ra với chính mình," một người chia sẻ. "Như sống trong nhà tù" "Trại như nhà tù vậy. Ngồi, đi đứng, nói năng đều phải theo khuôn mẫu. Ở tù còn tự do hơn," Tikaram nói. 

 

 Năm 2024, 24 công nhân rời trại – tương đương 60% tổng số lao động. Vậy mà Bộ Lao động không hề can thiệp. Theo báo Kantipur, trong 5 năm qua, có 85 người Nepal chết tại Hàn Quốc, một nửa do tự tử. Nhưng người Hàn ít ai biết đến. 

 

 "Tự tử thường bị coi là chuyện cá nhân. Nhiều người không dám nói vì sợ bị chủ trả thù," ông Udaya Rai – Chủ tịch Nghiệp đoàn Lao động Nhập cư – nói. Tulsi không cô độc – nhưng anh ấy đã ra đi trong cô đơn Cái chết của Tulsi không phải là duy nhất. Nhưng nó cần được nhắc đến, được biết đến – để xã hội Hàn Quốc và những người sử dụng lao động dừng lại và nhìn lại. Không một ai đáng phải trả giá bằng mạng sống khi đi làm thuê. Không ai đáng phải quỳ gối để được đối xử như con người. Tulsi mất rồi. Nhưng còn biết bao Tulsi khác đang tồn tại trong những nông trại, nhà máy – những nơi mà giấc mơ đổi đời đang trở thành cơn ác mộng. 

 

 

 

 

 

 Nếu bạn là lao động nhập cư đang gặp khó khăn, đừng im lặng. Hãy kết nối với Nghiệp đoàn Lao động Nhập cư http://mtu.or.kr/, hoặc liên hệ Kimchinha để được hỗ trợ thông tin, pháp lý, và kết nối cộng đồng.

 

 

 

Bình luận 1


Tội nghiệp quá, nhiều trường hợp như vầy, vấn đề là họ không có 1 không gia hay ai đó nhiệt tình giúp đỡ về mặt quyền lợi và pháp lý. Việc chia sẻ thông tin đúng cách có thể giúp những trường hợp như vầy nhiều lắm!!! Tiếc là cộng đồng vẫn chưa quen với hình thức sử dụng các phương tiện chia sẻ thông tin và tìm hiểu về quyền lợi pháp lý!
/upload/bf44f8d0ab2947378ce264d6bd29e873.webp

Tin tức

Lệnh cấm du lịch, lái xe áp dụng đối với 157 người không thanh toán chi phí nuôi con

M
nyanchan
Lượt xem 1981
Thích 0
2025.02.23
Lệnh cấm du lịch, lái xe áp dụng đối với 157 người không thanh toán chi phí nuôi con

"Trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp nằm trong những phẩm chất hàng đầu được tìm kiếm ở nhân viên mới"

M
nyanchan
Lượt xem 1478
Thích 0
2025.02.23
"Trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp nằm trong những phẩm chất hàng đầu được tìm kiếm ở nhân viên mới"

49 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa do dân số suy giảm

M
nyanchan
Lượt xem 2019
Thích 0
2025.02.23
49 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa do dân số suy giảm

"Tôi sẽ không hối tiếc về quá khứ": Song Hye-kyo học cách yêu bản thân bằng lòng biết ơn

M
nyanchan
Lượt xem 2075
Thích 0
2025.02.22
"Tôi sẽ không hối tiếc về quá khứ": Song Hye-kyo học cách yêu bản thân bằng lòng biết ơn

Han Kang giành giải Nobel Văn học nhờ "văn xuôi thơ ca mãnh liệt" đối mặt với sự mong manh của con người

M
nyanchan
Lượt xem 881
Thích 0
2025.02.22
Han Kang giành giải Nobel Văn học nhờ "văn xuôi thơ ca mãnh liệt" đối mặt với sự mong manh của con người

Trung tâm Phục hồi Chức năng Quốc gia được gia hạn tư cách đối tác của WHO

M
nyanchan
Lượt xem 2027
Thích 0
2025.02.22
Trung tâm Phục hồi Chức năng Quốc gia được gia hạn tư cách đối tác của WHO

Gyeongju sẽ tổ chức cuộc họp quan chức cấp cao đầu tiên của APEC vào ngày 24/2

M
nyanchan
Lượt xem 2011
Thích 0
2025.02.22
Gyeongju sẽ tổ chức cuộc họp quan chức cấp cao đầu tiên của APEC vào ngày 24/2

Hàn Quốc, với vai trò chủ tịch MIKTA, sẽ nhấn mạnh viện trợ khẩn cấp cho các khu vực xung đột

M
nyanchan
Lượt xem 1958
Thích 0
2025.02.22
Hàn Quốc, với vai trò chủ tịch MIKTA, sẽ nhấn mạnh viện trợ khẩn cấp cho các khu vực xung đột

Tuyển dụng trực tiếp bảo mẫu nước ngoài

M
nyanchan
Lượt xem 1950
Thích 0
2025.02.22
Tuyển dụng trực tiếp bảo mẫu nước ngoài

Thiết bị tạo dáng cơ thể gia tăng khi bệnh nhân tìm kiếm giải pháp thay thế cho chế độ ăn kiêng

M
nyanchan
Lượt xem 2065
Thích 0
2025.02.22
Thiết bị tạo dáng cơ thể gia tăng khi bệnh nhân tìm kiếm giải pháp thay thế cho chế độ ăn kiêng

Hàn Quốc nới lỏng các yêu cầu đối với nhập khẩu thuốc

M
nyanchan
Lượt xem 1861
Thích 0
2025.02.22
Hàn Quốc nới lỏng các yêu cầu đối với nhập khẩu thuốc

Thị trường vắc-xin cúm toàn cầu dự kiến đạt 14 tỷ USD vào năm 2032

M
nyanchan
Lượt xem 1988
Thích 0
2025.02.22
Thị trường vắc-xin cúm toàn cầu dự kiến đạt 14 tỷ USD vào năm 2032

Thị trường thiết bị nội soi toàn cầu dự kiến đạt 24,5 tỷ USD vào năm 2032

M
nyanchan
Lượt xem 2003
Thích 0
2025.02.22
Thị trường thiết bị nội soi toàn cầu dự kiến đạt 24,5 tỷ USD vào năm 2032

Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc xuất khẩu thiết bị y tế toàn cầu

M
nyanchan
Lượt xem 1973
Thích 0
2025.02.22
Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc xuất khẩu thiết bị y tế toàn cầu

Thị trường ghép xương và vật liệu thay thế tại Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng với CAGR 4% đến năm 2033

M
nyanchan
Lượt xem 1967
Thích 0
2025.02.22
Thị trường ghép xương và vật liệu thay thế tại Hàn Quốc dự kiến tăng trưởng với CAGR 4% đến năm 2033
21 22 23 24 25