Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": 87 cuộc gọi, cống nước và 3 triệu dấu vân tay.

TIẾNG GỌI TỪ BÓNG TỐI
Buổi chiều tháng Ba se lạnh, mặt trời lặn dần sau những tòa cao ốc, phủ bóng xuống con đường nhỏ nơi Lee Hyung-ho, cậu bé chín tuổi, vừa tan học và đang trên đường về nhà. Nhưng cậu không bao giờ đến được.
Khi màn đêm buông xuống, sự lo lắng trong lòng cha mẹ cậu chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ. Một cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm đục, lạnh lùng: "Con trai các người đang ở trong tay ta. Chuẩn bị tiền nếu muốn thấy nó còn sống."
87 CUỘC GỌI TỪ HUNG THỦ
Suốt những ngày sau, điện thoại trong nhà Lee Hyung-ho réo vang liên tục. 87 cuộc gọi. Lạnh lẽo. Đe dọa. Không một lần cảnh sát lần ra được vị trí của hắn. Trong mỗi cuộc gọi, tên bắt cóc không bao giờ để lộ danh tính. Hắn chỉ nói về tiền chuộc, 20 triệu won – một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Gia đình cậu bé cầu xin được nghe giọng con trai mình, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời vô cảm.
"Đừng có giở trò với tao, nếu không thằng nhóc chết ngay lập tức!"
Dù đã chuẩn bị đủ số tiền, cuộc trao đổi chưa bao giờ diễn ra. Và rồi, ngày định mệnh cũng đến.
THI THỂ TRONG CỐNG NƯỚC
Ngày 11 tháng 3 năm 1991, sau nhiều ngày hy vọng mong manh, cảnh sát phát hiện thi thể của Lee Hyung-ho. Cậu bé bị siết cổ đến chết, thi thể bị vứt xuống một cống nước ở khu vực ngoại ô Seoul. Nước lạnh làm chậm quá trình phân hủy, nhưng không thể xóa đi sự tàn bạo của kẻ giết người.
Vết bầm tím quanh cổ, đôi mắt vô hồn, bàn tay nhỏ bé co quắp trong tuyệt vọng – đó là những gì còn lại của cậu bé 9 tuổi, người từng hồn nhiên trên đường về nhà. Sự phẫn nộ lan rộng khắp cả nước. Người dân đòi hỏi công lý. Cảnh sát dốc toàn lực điều tra. 3 triệu dấu vân tay được kiểm tra, hàng nghìn nghi phạm bị thẩm vấn – nhưng không ai bị bắt.
KẺ SÁT NHÂN MÃI MÃI ẨN MÌNH
Thời gian trôi qua, vụ án rơi vào bế tắc. Không có nhân chứng. Không có manh mối rõ ràng. Không có ai bị đưa ra xét xử. Năm 2006, thời hạn truy tố vụ án kết thúc. Theo luật pháp Hàn Quốc thời bấy giờ, sau 15 năm, một vụ án giết người sẽ không còn được truy tố, ngay cả khi hung thủ xuất hiện. Điều đó có nghĩa là dù tên sát nhân có đứng ngay trước mặt họ, cảnh sát cũng không thể làm gì.
Lee Hyung-ho đã chết. Và kẻ giết cậu, có lẽ, vẫn sống tự do đâu đó trong bóng tối.
Nhưng cái chết của cậu không vô nghĩa. Vụ án gây chấn động này đã thúc đẩy chính phủ Hàn Quốc xem xét lại hệ thống pháp luật. Đến năm 2015, quy định về thời hiệu truy tố tội giết người bị bãi bỏ, mở đường cho những vụ án như của Hyung-ho có cơ hội được điều tra lại nếu có bằng chứng mới.Dù vậy, công lý cho cậu bé vẫn là một khoảng trống vô tận. Tên sát nhân chưa bao giờ bị lộ diện. Và mỗi khi chuông điện thoại reo lên vào giữa đêm, có lẽ đâu đó trong ký ức, những tiếng gọi từ quá khứ vẫn vang vọng – tiếng gọi từ một kẻ giết người chưa từng bị trừng phạt.
Bình luận 0

Tin tức
Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28 đã công bố lịch bán vé

Hội chợ mỹ phẩm Busan (Busan Cosmestics Sale Festival)

GIẢI CHẠY BADA RUN TẠI BUSAN

Tiệm gà rán đỉnh nhất Hàn Quốc
SỰ KIỆN “QUẢNG TRƯỜNG ĐỌC SÁCH SEOUL”

CHƯƠNG TRÌNH NẤU MÓN ĂN ĐÔNG NAM Á TẠI BUSAN

THAM GIA TOUR ĐI BỘ Ở YEONG DO (BUSAN) MIỄN PHÍ CÀ PHÊ VÀ ĂN TRƯA

Đừng hoảng sợ khi tự nhiên bạn bị báo phải nộp tiền phạt

TỔNG HỢP CÁC QUÁN OMAKASE GIÁ RẺ NHƯNG VẪN SANG CHẢNH TẠI SEOUL

NAVER WEBTOON MỞ POP-UP STORE TẠI YEOUIDO

HƠN 80% NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG TẠI HÀN QUỐC

7 TRONG SỐ 10 NGƯỜI HÀN PHẢN ĐỐI NHẬT XẢ NƯỚC TỪ NHÁ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

NHỮNG SỰ KIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TRONG THÁNG 9 CỦA THÀNH PHỐ BUSAN
