Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": Móng đỏ Gyeonggi.
Vụ án "Móng Tay Đỏ" là một vụ án mạng chưa có lời giải ở Hàn Quốc, đã làm bối rối các nhà điều tra và công chúng trong hơn hai thập kỷ qua. Vụ án liên quan đến sự mất tích và cái chết bi thảm của Eom Hyun-ah, một nữ sinh trung học 15 tuổi ở Pocheon, tỉnh Gyeonggi.
Sự mất tích
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2003, sau giờ tan học, Hyun-ah đến nhà một người bạn chơi. Lo lắng vì có thể về trễ so với cuộc hẹn của mẹ, cô gọi điện cho mẹ vào khoảng 6 giờ tối để báo rằng mình sẽ đi đường tắt về nhà. Sau đó, cô rời khỏi nhà bạn nhưng không bao giờ về đến nhà. Sự mất tích của cô đã dẫn đến một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của cảnh sát và quân đội, nhưng các cuộc điều tra ban đầu không tìm thấy manh mối đáng kể nào.
Phát hiện thi thể
Sau 95 ngày tìm kiếm, vào ngày 8 tháng 2 năm 2004, thi thể của Hyun-ah được phát hiện trong một cống thoát nước bằng bê tông dọc theo một con đường cao tốc ở Pocheon. Lối vào của ống cống bị che phủ bởi một hộp đựng hàng, ban đầu bị nhầm là rác thải. Thi thể của cô được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, không có dấu hiệu phản kháng hay bị trói buộc. Đặc biệt, móng tay và móng chân của cô được sơn màu đỏ—một chi tiết đáng chú ý, vì trước khi mất tích, cô không hề sử dụng sơn móng tay đỏ. Điều này khiến các nhà điều tra suy luận rằng kẻ gây án đã sơn móng tay cho cô sau khi bắt cóc.
Cuộc điều tra và những thách thức
Vụ án gặp phải nhiều khó khăn:
Thiếu bằng chứng: Không có dấu vết phản kháng hay bị trói trên cơ thể Hyun-ah, và không tìm thấy bằng chứng ADN nào có thể xác định nghi phạm.
Phát hiện muộn: Khoảng thời gian dài từ khi cô mất tích đến khi thi thể được tìm thấy đã gây khó khăn trong việc thu thập bằng chứng pháp y.
Nghi phạm không xác định: Mặc dù có nhiều cuộc điều tra, nhưng kẻ thủ ác vẫn chưa bao giờ bị bắt.
Manh mối mới và tình trạng hiện tại
Sau 16 năm, vào năm 2019, một phụ nữ đã cung cấp thông tin trên một chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc. Cô kể lại một trải nghiệm vào năm 2003 ở Pocheon, khi một người đàn ông lái chiếc xe màu trắng đề nghị cho cô đi nhờ, với những hành vi đáng ngờ. Tuy nhiên, manh mối này không mang lại bước đột phá. Kẻ tình nghi chính đã qua đời trước khi có đủ bằng chứng để bắt giữ. Do đó, vụ án vẫn chưa có lời giải, khiến gia đình Hyun-ah và cộng đồng chưa thể khép lại nỗi đau.
Vụ án "Móng Tay Đỏ" vẫn là một lời nhắc nhở đau buồn về những thách thức trong việc giải quyết các vụ án chưa có lời giải và tác động lâu dài đến những người thân yêu của nạn nhân.
Bình luận 0

Tin tức
Hàn Quốc đối mặt khủng hoảng giáo dục: 49 trường học đóng cửa do tỷ lệ sinh giảm

Kim Dong-sun của Hanwha bổ nhiệm chuyên gia tài chính Jo Jun-hyung làm Giám đốc hỗ trợ kinh doanh tại Woorijip F&B

Nạn nhân từ chối nhận tiền… Nhưng tòa án vẫn công nhận "khoản đặt cọc bất ngờ" của Hwang Ui-jo

"Giá vàng sẽ tiếp tục tăng"… Mua sạch từ dây chuyền đến vòng tay!

Lễ trao giải vòng sơ khảo trong nước cuộc thi nghệ thuật "Dream Car Art Contest" của Toyota Korea

"Ai cũng có thể thưởng thức nhạc cổ điển" – Khán giả tự quyết định giá vé tại Trung tâm Văn hóa Sejong!

Sự hợp tác giữa Công ty đúc tiền và Seongsimdang – ‘Bánh kỷ niệm Quang Phục’, hãy thử một lần!

Giáo viên luyện thi hàng đầu tử vong do bị vợ tấn công bằng chai rượu... Cảnh sát điều tra nhưng không bắt giữ

Thú nhận "giết người vì tình"… Người phụ nữ 50 tuổi bị bắt vì sát hại phụ nữ 60 tuổi tại nhà hàng ở Goyang

Mặc dù bị Cơ quan Giám sát Tài chính kiểm soát… Chiêu trò tiếp thị "sắp hết hạn" đối với "Bảo hiểm định kỳ cho lãnh đạo" vẫn hoành hành

Mức độ hài lòng với cuộc sống của người Hàn Quốc giảm sau 4 năm

Người hâm mộ Hàn Quốc đắm chìm trong hoài niệm với các siêu anh hùng Nhật Bản cổ điển

Hoa anh đào và mối liên kết phức tạp của Hàn quốc với loài hoa này

Tại Sao Tình Bạn Quan Trọng: Chìa Khóa Thành Công Trong Kinh Doanh

Đội chiếc mũ này ở Việt Nam có thể bị từ chối nhập cảnh và phạt 3.000 USD
