Cảnh sát biển Hàn Quốc 34 tuổi hy sinh khi cứu cụ ông mắc kẹt ở bãi triều Incheon
Cảnh sát biển 34 tuổi hy sinh khi cứu cụ ông mắc kẹt ở bãi triều: Cởi áo phao nhường lại cho nạn nhân trước khi bị cuốn trôi

Một chiến sĩ cảnh sát biển 34 tuổi tại Incheon (Hàn Quốc) đã anh dũng hy sinh trong lúc cứu một cụ ông 70 tuổi bị mắc kẹt giữa bãi triều. Anh đã cởi áo phao nhường cho nạn nhân, rồi bị dòng nước xiết cuốn đi. Thi thể của anh được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát biển Incheon ngày 11/9, vào lúc 9 giờ 41 phút sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Trung úy Cảnh sát biển Lee Jae-seok (34 tuổi) – thuộc Đồn Cảnh sát biển Yeongheung tại vùng biển cách đảo Kkot (xã Yeongheung, quận Ongjin, Incheon) khoảng 1,4 km.
Ngay sau khi được tìm thấy, anh được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện đa khoa gần đó, nhưng bác sĩ đã xác nhận không qua khỏi.
Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng, một cụ ông 70 tuổi quốc tịch Trung Quốc (tạm gọi là A) bị mắc kẹt trong lúc đi bắt hải sản tại bãi triều quanh đảo Kkot. Trung úy Lee cùng đồng đội lập tức triển khai cứu hộ.
Trong quá trình giải cứu, anh đã cởi áo phao của mình để mặc cho nạn nhân, rồi cùng bơi ra ngoài. Tuy nhiên, dòng nước dâng mạnh bất ngờ đã cuốn anh mất tích.
Khoảng 4 giờ 20 phút sáng, cụ ông A được trực thăng cảnh sát biển cứu đưa lên bờ trong tình trạng hạ thân nhiệt, hiện sức khỏe đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.
Trung úy Lee gia nhập lực lượng Cảnh sát biển từ tháng 7/2021 với cấp bậc hạ sĩ. Anh từng công tác trên tàu tuần tra 300 tấn thuộc Sở Cảnh sát biển Incheon, sau đó được điều động về Đồn Yeongheung.
Ngày 1/8 vừa qua, anh được thăng cấp trung úy. Trong quá trình học tập và công tác, Lee Jae-seok nhiều lần được tuyên dương vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy. Anh từng nhận bằng khen của Giám đốc Học viện Cảnh sát biển, sau đó tiếp tục được trao tặng huân chương khen thưởng của Cục trưởng Cảnh sát biển Trung bộ và Giám đốc Sở Cảnh sát biển Incheon.
Các đồng đội tại Đồn Yeongheung nghẹn ngào chia sẻ: “Anh ấy luôn là người làm việc đến cùng, hết lòng với nhiệm vụ. Một người cảnh sát biển trách nhiệm, mẫu mực mà chúng tôi vô cùng tự hào.”
Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành điều tra chi tiết về quá trình cứu hộ và nguyên nhân dẫn đến sự hy sinh của trung úy Lee. Đồng thời, hồ sơ công nhận liệt sĩ trong ngành cảnh sát biển cũng đang được xem xét.
Sự ra đi của anh Lee Jae-seok để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và người dân Hàn Quốc, như một minh chứng sống động cho tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của những người lính biển.
Theo Naver
Bình luận 0

Tin tức
BẮT GIỮ NÓNG ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 24KG KETAMINE TẠI SÂN BAY GIMPO LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC

Lợi dụng lòng tin: Giáo viên dạy piano đột nhập nhà học sinh để ăn trộm

Nhà hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc "trả giá đắt" vì gây khó dễ với nữ Youtuber đi một mình

Bà con chú ý: Việt Nam vừa triệt phá đường dây tổ chức cho gần 1.000 người Việt trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép

Tốt nghiệp đại học nhưng thất nghiệp nhiều hơn cả người chỉ học hết cấp hai?

Cơn Bão Giáo Dục Tư Nhân Ở Hàn Quốc: Liệu Có Thể Phá Vỡ Chủ Nghĩa Trọng Bằng Cấp?

Samsung Electronics: Cổ Phiếu Vượt Mốc 70.000 Won Nhờ Hợp Đồng Sản Xuất Chip AI 23 Nghìn Tỷ Với Tesla

Tai Nạn Hố Ga Trong Nắng Nóng: Một Công Nhân 70 Tuổi Thiệt Mạng

Người Đàn Ông Ngã Quỵ Tại Bến Xe Buýt Được Tài Xế 60 Tuổi Cứu Sống Nhờ CPR

Hơn 2.000 người Hàn Quốc tham gia lừa đảo qua điện thoại tại Campuchia: Trung tâm tội phạm ở Sihanoukville

Số bệnh nhân mắc bệnh nhiệt tại Hàn Quốc tăng gấp 2,6 lần so với năm ngoái, 32% là người trên 65 tuổi

Nhân viên ngân hàng cướp tài sản khách hàng bị cảnh sát bắt giữ tại Pocheon

78% người dân đăng ký phiếu tiêu dùng chỉ trong một tuần - 7,12 nghìn tỷ won được chi trả

Hàn Quốc bước vào kỷ nguyên thanh toán bằng khuôn mặt

24kg ketamine giấu trong vali: Vụ bắt ma túy lớn nhất lịch sử sân bay Gimpo – đủ cho 800.000 người dùng cùng lúc
