Bi kịch tiếng ồn chung cư Hàn Quốc: Ám ảnh tiếng ồn tầng trên, người đàn ông 60 tuổi trút giận xuống tầng dưới và cái kết
Một vụ án hy hữu vừa gây rúng động dư luận Hàn Quốc khi một người đàn ông 65 tuổi bị tuyên án tù giam vì hành vi trả đũa tiếng ồn vô tội vạ. Thay vì giải quyết mâu thuẫn với tầng trên, người này lại gây ra nỗi kinh hoàng cho hàng xóm tầng dưới bằng hàng trăm lần đập phá và la hét mỗi đêm.

Diễn biến: 328 lần "tra tấn" hàng xóm trong đêm khuya
Theo hồ sơ từ Tòa án Hình sự cấp cao Seoul, bị cáo A (65 tuổi) bắt đầu chuỗi hành vi quấy rối từ tháng 9/2023 đến tháng 1/2024.
Hành vi: Ông A liên tục dùng vật cứng đập mạnh vào sàn nhà, tường và trần nhà, kèm theo đó là những tiếng la hét giận dữ.
Thời điểm: Các hành động này diễn ra chủ yếu vào đêm khuya và rạng sáng – thời điểm cần sự yên tĩnh tuyệt đối.
Tần suất: Trong vòng chỉ 4 tháng, ông ta đã thực hiện hành vi này tổng cộng 328 lần, nhắm trực tiếp vào gia đình ông B (40 tuổi) sống ở tầng dưới.
Sự thật đằng sau cái cớ "phàn nàn tiếng ồn"
Tại tòa, ông A biện hộ rằng mình chỉ đang phản kháng lại tiếng ồn từ tầng trên truyền xuống. Tuy nhiên, các bằng chứng thực tế đã bác bỏ hoàn toàn lời khai này:
Bằng chứng ghi âm: Gia đình nạn nhân B đã cung cấp các bản ghi âm cho thấy tiếng ồn từ nhà ông A mang tính chất cố ý, cường độ mạnh, khác hẳn với tiếng ồn sinh hoạt thông thường.
Dấu vết tại hiện trường: Cảnh sát tìm thấy nhiều vết lõm trên trần và sàn nhà ông A, chứng minh việc sử dụng gậy hoặc vật cứng để đập phá thường xuyên.
Sự bất hợp tác: Khi ủy ban quản lý chung cư can thiệp, ông A từ chối lắp máy đo tiếng ồn. Ngược lại, tại căn hộ tầng trên (nơi ông A tố cáo gây ồn), máy đo lại không phát hiện âm thanh bất thường nào đáng kể.
Bản án nghiêm khắc từ Tòa án Phúc thẩm
Trong phiên tòa sơ thẩm, ông A chỉ bị tuyên 10 tháng tù treo. Tuy nhiên, sự ngạo mạn và thiếu hối cải của bị cáo đã dẫn đến một kết cục nặng nề hơn tại phiên phúc thẩm ngày 17/1/2026:
Tội danh: Vi phạm Luật Trừng phạt Hành vi Đe dọa Rình rập (Stalking Punishment Act).
Hình phạt: Tòa tuyên án 1 năm tù giam và 2 năm quản chế.
Lý lẽ của Tòa: Thẩm phán Lee Eun-hye chỉ trích bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và gây đau khổ tinh thần tột độ cho nạn nhân. Việc bị cáo tỏ thái độ "như không có chuyện gì xảy ra" sau án sơ thẩm là tình tiết tăng nặng.
Bình luận 0
Tin tức
Hàn Quốc siết chặt kiểm dịch biên giới trước Tết Seollal, tăng kiểm soát nông sản từ Việt Nam và nhiều nước châu Á
"Có hiếu với ny" Tài xế trộm hơn 53.000 suất canh sườn bò để chu cấp cho "bồ", lĩnh án tù đích đáng
Người phụ nữ ở Seocheon (Chungnam) điều khiển xe SUV đột ngột lùi mạnh tông tử vong người bán rau ven đường
Du học sinh tăng vọt, môi giới trái phép nhảy vào cuộc, khu vực đại học Seoul rơi vào cuộc chiến giành phòng trọ
Ca mắc giang mai tại Hàn Quốc tăng ở Gyeongnam, lao động nước ngoài và khu giải trí khiến kiểm soát lây nhiễm khó khăn
Bộ Tư pháp Hàn Quốc bị chỉ trích là “kiến trúc sư” của nạn buôn người
Hai cảnh sát Hàn Quốc hầu tòa vì đánh đập người cư trú bất hợp pháp và tìm cách che giấu hành vi bạo lực
Cháy lớn tại nhà máy thực phẩm SPC Samlip, huy động hàng chục xe chữa cháy
Trẻ em mang quốc tịch Hàn Quốc trở về Việt Nam
Biết tiếng Hàn có thể kiếm ra tiền, Việt Nam chính thức đưa TOPIK vào xét tuyển đại học, cơn sốt học tiếng Hàn bùng nổ
Trúng số độc đắc cũng khó mua nhà ở Seoul
Hàn Quốc đối diện tranh luận pháp lý về quyền tham gia xã hội của người nước ngoài