“Tiểu thư sa ngã” của giới tài phiệt Hàn Quốc: Từ người thừa kế đế chế tài sản, hôn thê của Park Yoochun đến kẻ bị Interpol truy nã đỏ
Giữa tháng 10/2025, mạng xã hội Hàn Quốc và Campuchia lan truyền thông tin Hwang Hana, cháu gái của người sáng lập tập đoàn sữa Namyang Dairy Products và là hôn thê cũ của nam ca sĩ Park Yoochun (cựu thành viên nhóm nhạc JYJ), đã bị phát hiện đang cư trú trong một khu phức hợp cao cấp ở Phnom Penh (Campuchia).
Điều gây chấn động là Hwang Hana hiện nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol, với cáo buộc vi phạm điều kiện quản chế và dính líu tới hoạt động ma túy xuyên quốc gia. Sự việc khiến dư luận một lần nữa nhớ lại chuỗi bê bối tai tiếng của “tiểu thư chaebol” từng được coi là biểu tượng xa hoa của tầng lớp thượng lưu Seoul.

Cháu gái duy nhất của nhà sáng lập Namyang Dairy
Sinh năm 1988, Hwang Hana là cháu gái của Hong Doo Young, người sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự của tập đoàn Namyang Dairy Products – một trong những doanh nghiệp sữa lớn nhất Hàn Quốc.
Dù không trực tiếp tham gia điều hành hay nắm giữ cổ phần đáng kể, Hwang Hana vẫn được công chúng xem như “con nhà tài phiệt”, gắn liền với hình ảnh xa xỉ và hào nhoáng. Namyang Dairy nhiều lần phải lên tiếng khẳng định không liên quan đến các hành vi cá nhân của cô nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu.
Trước khi vướng vòng lao lý, Hwang Hana được biết đến là một “rich kid chính hiệu”, nổi bật trên mạng xã hội với hình ảnh siêu xe, hàng hiệu, du lịch sang trọng và tiệc tùng thâu đêm. Cô từng là influencer trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ lối sống xa hoa và phong cách đậm chất thượng lưu.
Mối tình với Park Yoochun và cú trượt dài bê bối
Năm 2017, Hwang Hana công khai đính hôn với Park Yoochun, cựu thành viên nhóm nhạc JYJ, từng là thần tượng hàng đầu K-pop. Mối tình giữa “thần tượng quốc dân” và “tiểu thư chaebol” nhanh chóng thu hút sự chú ý truyền thông.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, hôn lễ bị hủy bỏ, kéo theo hàng loạt ồn ào. Cũng từ đó, tên tuổi Hwang Hana liên tục gắn liền với các cáo buộc mua bán và sử dụng ma túy.
Cô bị phát hiện từng sử dụng methamphetamine (ma túy đá) cùng một sinh viên họ Cho vào năm 2015 nhưng không bị truy tố ngay, khiến công chúng nghi ngờ việc được “ưu ái” nhờ xuất thân tài phiệt.
Năm 2019, vụ án được điều tra lại. Tòa án xác định Hwang Hana sử dụng ma túy 7 lần trong hai năm, tuyên án 2 năm tù treo, phạt 2,2 triệu won và buộc tham gia 40 giờ điều trị cai nghiện.
Nhưng đến năm 2021, cô tái phạm khi tiếp tục sử dụng chất cấm và thuốc hướng thần, bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam. Vụ việc gây phẫn nộ lớn vì công chúng cho rằng mức án “quá nhẹ” so với các vụ ma túy thông thường, đặc biệt trong một quốc gia có chính sách chống ma túy nghiêm khắc như Hàn Quốc.

Liên quan đến mạng lưới Burning Sun và giới thượng lưu Gangnam
Theo SBS News và Yonhap, Hwang Hana từng là khách quen tại Burning Sun – hộp đêm nổi tiếng ở khu Gangnam, tâm điểm của bê bối ma túy – mại dâm liên quan đến Seungri (Big Bang).
Cô được cho là quen biết với Lee Moon Ho, CEO của Burning Sun, và xuất hiện trong một số buổi tiệc có mặt giới nghệ sĩ, doanh nhân. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy Hwang Hana trực tiếp tham gia vào hoạt động phạm pháp.
Sau khi mãn hạn tù năm 2022, Hwang Hana trở về Seoul, sống kín tiếng, xóa tài khoản mạng xã hội và tránh truyền thông. Song từ năm 2023, tên cô tiếp tục xuất hiện trong các báo cáo điều tra về đường dây ma túy, dù chưa có cáo buộc hình sự mới nào được đưa ra.

Interpol phát lệnh truy nã đỏ, dấu chấm hết cho “tiểu thư chaebol”?
Đầu năm 2025, Interpol chính thức ban hành “Red Notice” (lệnh truy nã đỏ) đối với Hwang Hana, do vi phạm quy định quản chế và liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên biên giới.
Tháng 10/2025, truyền thông Campuchia và Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cô được phát hiện tại Phnom Penh, sinh sống trong một khu dân cư cao cấp. Phía cảnh sát Campuchia và Interpol chưa xác nhận chi tiết quá trình truy bắt, nhưng thông tin này lập tức gây chấn động dư luận quốc tế.
Từ “nữ thừa kế” đến biểu tượng cho mặt tối chaebol
Từng là hình mẫu của tầng lớp thượng lưu Seoul, Hwang Hana giờ đây trở thành biểu tượng cho mặt tối của quyền lực và đặc quyền. Các bê bối nối tiếp nhau đã khiến hình ảnh “tiểu thư sữa Namyang” sụp đổ hoàn toàn.
Giới truyền thông Hàn Quốc xem Hwang Hana là ví dụ điển hình của “đặc quyền chaebol”, nơi tiền bạc và danh tiếng có thể khiến công lý bị lung lay.
Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được Interpol và cảnh sát Campuchia điều tra, chưa có thông tin chính thức về khả năng dẫn độ hay xét xử. Tuy nhiên, hành trình pháp lý của “tiểu thư sa ngã” này chắc chắn vẫn còn dài.
Nguồn: Allkpop, Khaosod, Chosun Ilbo, SBS News, Yonhap, Munhwa Ilbo (tổng hợp đến ngày 16/10/2025)
Bình luận 0

Tin tức
Bí mật gây sốc: Chủ tịch Tập đoàn CJ Lee Jae-hyun và những bữa tiệc “tuyển chọn” xa hoa

Hàn Quốc: Số người nhận trợ cấp thất nghiệp lặp lại tăng mạnh, hệ thống bảo hiểm đối mặt áp lực tài chính

Hàn Quốc : Cùng một quà Trung Thu nhưng giá chênh lệch tới hai lần, bộ quà thường đắt hơn mua lẻ

Jecheon hỗ trợ kinh tế đầu tháng 11: Người nhập cư kết hôn và người có thẻ thường trú cũng nhận tới 200.000 won

Đại học Dongsin mở chương trình KIIP giúp người nhập cư nâng cao tiếng Hàn và hòa nhập cộng đồng

Seosan tổ chức chương trình “Giao lưu ẩm thực Mom & Mom” nâng cao nhận thức đa văn hóa

Thảm kịch Aricell: Phật giáo Jogye lên tiếng đòi công bằng và an toàn cho lao động nhập cư

Gwangsan-gu tổ chức Tết Trung thu ấm áp cùng cộng đồng người di cư với nhiều hoạt động ý nghĩa

Gia đình đa văn hóa Daejeon đạt chứng chỉ lái xe và barista nhờ chương trình ‘Đa-iRium

Gia đình đa văn hóa trải nghiệm chuẩn bị mâm cỗ Tết Trung Thu cùng Hội Chữ thập đỏ Daegu

Gangwon: Đào tạo hỗ trợ gia đình đa văn hóa hòa nhập cộng đồng nông thôn

Lợi dụng phụ nữ di trú không thạo tiếng Hàn, kẻ môi giới hôn nhân giả mạo đơn tố cáo bạo lực

Incheon: Hạ tầng lạc hậu cản bước khách du lịch nước ngoài

Hàn Quốc: 15 doanh nghiệp Gyeonggi được công nhận “Nơi làm việc Hạnh phúc” cho lao động nhập cư

Vietjet tung khuyến mãi lớn dịp Trung Thu: Vé máy bay từ 7 triệu VND khứ hồi
