Một ngày khám phá thành phố biển xinh đẹp Incheon
Vì sân bay tọa lạc tại thành phố Incheon nên nghiễm nhiên nơi đây trở thành mảnh đất đầu tiên mà mình đặt chân đến trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây. Chính bởi lẽ ấy mà mình đã quyết định dành ra một ngày để khám phá vẻ đẹp và trải nghiệm giải trí tại thành phố biển xinh đẹp này. Hãy cùng mình điểm lại xem chúng ta nên ăn và chơi gì tại đây nhé.
Những điểm đến thú vị mà mình đã khám phá tại Incheon
◌ Công viên giải trí Wolmi (Wolmi Theme Park)
Công viên trò chơi Wolmi là một công viên phức hợp giải trí nổi tiếng và rộng lớn nằm trên hòn đảo Wolmi xinh đẹp. Công viên được khánh thành và mở cửa từ năm 1992, và sau nhiều lần được nâng cấp sửa chữa, hiện tại nơi đây đã trở thành một nơi giải trí rộng lớn lên đến hơn 13.000 mét vuông. Tại đây có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh và rất lý thú, cả trẻ em và người lớn đều có thể chơi được chẳng hạn như Tàu Viking 2 tầng, vòng quay Super Jump và nhiều hơn thế.
Đối với mình nổi bật nhất vẫn là Vòng đu quay cao 115 mét với tầm nhìn triệu đô không thể nào ấn tượng hơn. Khi ngồi trên đây chúng ta có thể ngắm nhìn quang cảnh thành phố phía xa xa và cả bãi biển lấp lánh dưới nắng vàng đầy bình yên nữa. Là một tín đồ yêu thích các chương trình thực tế Hàn Quốc, thật không quá khó để mình phát hiện ra những góc quen thuộc đã từng lên sóng truyền hình trước đó, nhất là trong Running man - chương trình yêu thích nhất của mình.

Theo mình cảm nhận thì công viên này khá rộng, có nhiều khu vực khác nhau. Đặc biệt, có nơi dành riêng cho trẻ em nhỏ tuổi. Mình rất ấn tượng với trò chơi mà đảm bảo các em bé sẽ rất thích đó là chui vào trong bóng và thả nổi trên hồ bơi. Trò chơi này cũng đã xuất hiện ở Việt Nam nhưng mình mới chỉ được nhìn qua màn ảnh nhỏ thôi, không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy trò chơi này tại Hàn Quốc. Mình cũng thử chơi trò chơi tại đây và thấy rất thú vị.
Ngoài ra, mình cũng đã thử chơi trò chơi Crazy Crown - được mô phỏng giống hình bạch tuộc với những xúc tua giang rộng và di chuyển lên xuống rất nhanh. Khi chơi mình thấy rất phấn khích và cũng đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, ngay khi xúc tua ấy đưa lên vị trí cao nhất, được ngắm khung cảnh xung quanh hùng vĩ, mình thấy thật sảng khoái và quên mất nỗi lo ấy từ bao giờ.

◌ Tàu biển Wolmi (Wolmi Sea Train)
Trải nghiệm tiếp theo của mình đó là thả mình trong khung cảnh thành phố Incheon nhìn từ trên cao bằng tàu Wolmi - mở ra một cuộc hành trình đầy màu sắc và thú vị. Tàu Wolmi được review khá nhiều, qua những hình ảnh đẹp của những người khách trước đó, mình đã rất mong muốn bản thân được ngắm nhìn trực tiếp cảnh đẹp ấy.

Từ công viên giải trí Wolmi chúng mình đi bộ chỉ mất 10 phút để sang đến ga tàu biển Wolmi. Tàu ngắm biến Wolmi khác so với những tàu thông thường, gồm 2 toa tàu nhỏ xinh nối liền nhau. Tốc độ của tàu khá chậm rãi, trên tàu còn có một hướng dẫn viên du lịch. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng bác giới thiệu về từng địa điểm, từng nơi đoàn tàu đi ngang qua cách rất nhiệt huyết như thể làm công việc ấy với tình yêu lớn lao của bác dành cho Incheon vậy.
Lộ trình của tàu mất khoảng 35 phút mỗi vòng đảo Wolmido, đi qua các điểm dừng như: Ga tàu biển Wolmi, Ga công viên Wolmi, Ga khu phố văn hóa Wolmi và Ga Bảo tàng. Chặng đường của tàu cũng khá gần các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố chẳng hạn như Phố người Hoa, làng bích họa Songwol-dong và công viên Jayu. Chúng mình đã dừng chân xuống ga gần điểm phố người Hoa nhất để tham quan tại đây.

◌ Phố người Hoa Incheon (Incheon China Town)
Trung Quốc là một quốc gia đông dân và bản sắc văn hóa phong phú, bởi lẽ đó dân cư Trung Quốc phân bố rất nhiều nơi trên thế giới. Nếu ở Việt Nam có phố người Hoa ở quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh, thì Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Phố người Hoa Incheon là khu phố Tàu lớn nhất cũng như chính thức duy nhất tại Hàn Quốc. Thật không ngoa khi đây trở thành điểm đến top đầu của thành phố.

Với sự hình thành lâu đời gắn liền với lịch sử quốc gia, phố người Hoa tại đây không chỉ là một địa điểm du lịch thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mà còn là nơi lưu trữ những giá trị văn hóa và lịch sử quốc gia một cách đặc biệt. Theo mình tìm hiểu, phố người Hoa Incheon được hình thành từ năm 1883, khi cảng Incheon bắt đầu mở cửa.Thương gia Trung Quốc ban đầu di chuyển đến sống và làm việc tại Incheon càng ngày càng đông. Chính việc này đã hình thành lên phố người Hoa mà chúng ta có ngày hôm nay.
Lịch sử lâu đời là vậy, nhưng ngày nay, số lượng cư dân gốc Hoa đã giảm dần theo thời gian. Tuy vậy, những ngôi nhà ở đây hầu như đều có tuổi thọ lâu đời, vẫn còn in dấu xưa cũ qua hàng thế hệ. Đối với mình - một người yêu kiến trúc, vẻ đẹp của những ngôi nhà nơi đây khiến mình rất thích thú. Có thể nói nơi đây là một biểu tượng to lớn cho tình hữu nghị ngoại giao giữa hai nước Hàn - Trung.

Chúng mình rảo bước tiến vào bên trong khu phố, đường đi vào sâu bên trong khá dốc. Hai bên đường là những quán ăn tấp nập người qua lại. Những ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc nhà Trung Quốc cổ thời xưa. Tuy mới chỉ tiến vài bước vào bên trong khu phố mà mình đã ngửi thấy hương vị thơm ngon của rất nhiều loại món ăn khác nhau từ bánh Mandu, kẹo hồ lô, bánh hạt dẻ đến vịt quay. Đây quả là thiên đường cho những tín đồ yêu thích ẩm thực.
Đúng ngày mình đến đây, tại khu phố này đang tổ chức một lễ kỷ niệm nên đường phố càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn cả. Mình cũng may mắn được mãn nhãn chiêm ngưỡng đoàn diễu hành đầy màu sắc với những bộ lễ phục cổ truyền của Trung Quốc cùng với màn múa sư tử rất sôi động. Bản thân mình thấy rất vui khi có cơ hội đắm chìm trong không khí lễ hội một cách bất ngờ mà không hề chuẩn bị hay biết trước về chương trình tại đây một chút nào.
◌ Làng bích họa Songwol-dong (Songwol-dong Fairy Tale Village)
Nếu muốn tìm một địa điểm thú vị đặc biệt dành cho các gia đình có trẻ nhỏ thì ngôi làng bích họa Songwol-dong là một điểm đến rất phù hợp để tham quan. Chỉ cách Incheon Chinatown một vài bước chân, chúng mình đã đặt chân đến cổng làng bích họa Songwol-dong khi chưa đầy 5 phút đi bộ. Ấn tượng đầu tiên của mình tại ngôi làng này chính là khung cảnh thần tiên cứ ngỡ bản thân đang lạc vào không gian của các câu truyện cổ tích và bộ phim hoạt hình mà mình đã xem thời xưa, từ Pinocchio đến các nàng công chúa Disney. Không những vậy, ở đây còn có hình vẽ của các câu truyện dân gian Hàn Quốc.

Mình thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi tìm hiểu về lịch sử của ngôi làng này. Từ một khu dân cư nghèo nay đã có thể đổi mới diện mạo, trở thành một điểm đến thú vị hàng đầu thu hút đông đảo khách du lịch và cải thiện được đời sống của những người dân nơi đây.
Có thể nói đây là một điểm đến tuyệt vời cho bất cứ ai yêu thích hội họa, hoặc chỉ đơn giản là một nơi có hàng tá góc để sống ảo lung linh cho các bạn trẻ. Đi cùng đoàn của mình có một em bé, ngay khi bước vào đây em đã rất thích thú. Đặc biệt là những bức tượng điêu khắc và hình vẽ 3D đầy màu sắc ngộ nghĩnh đã khiến em chơi mãi chẳng muốn về. Không chỉ đẹp với những góc sống ảo triệu like, nơi đây còn bày bán đa dạng đồ lưu niệm, món ăn để du khách mua sắm và thưởng thức.

Ẩm thực
Bên cạnh món kẹo hồ lô đã được thưởng thức ở phố người Hoa, mình còn được thưởng thức mì lạnh với nước sốt chua chua ngọt ngọt cùng sợi mì dai dai, khiến mình ăn khó mà dừng lại. Chúng mình đã gọi hai loại bánh mandu khác nhau để thưởng thức. Quả thật khi ăn cùng nước chấm đi kèm, hương vị của món ăn này được hòa quyện rất ngon.

Trong mắt mình, Incheon thật sự là một điểm đến thú vị trong vô vàn địa danh và cảnh đẹp nổi tiếng ở Hàn Quốc. Mình vẫn muốn khám phá thêm về thành phố xinh đẹp này hơn nữa nên chắc chắn sẽ quay trở lại nơi đây vào một dịp gần nhất. Mình mong rằng sau những chia sẻ và trải nghiệm của mình trong bài viết về cuộc hành trình của mình tại Incheon này sẽ giúp quý độc giả của Korea.net có cái nhìn chân thật nhất về vẻ đẹp nơi đây. Hy vọng trong tương lai quý vị độc giả có thể đến thăm thành phố xinh đẹp này và có những trải nghiệm tuyệt vời giống mình.
Bản đồ du lịch














Bình luận