Kim chi nha

Khi mặt trời lặn, những chú gấu mèo xuất hiện vui chơi trong các công viên ở Seoul.

M
nyanchan
2025.03.02 Thích 0 Lượt xem 104 Bình luận 0

Two raccoon dogs are seen in the middle of the park’s main road.  (Shin Ji-hye/The Korea Herald)

 

Khi màn đêm buông xuống tại Công viên Hồ Tây Seoul, những vị khách nhộn nhịp nhất của công viên xuất hiện –  gấu mèo.

 

Những loài động vật hoang dã lông xù này – một loài thuộc họ chó nhưng không có quan hệ trực tiếp với gấu mèo Bắc Mỹ – hầu như không để ý đến con người và vật nuôi của họ. Một số con chậm rãi di chuyển khi có người đến gần, trong khi những con khác táo bạo hơn, ngồi ngay giữa con đường chính của công viên, nơi có nhiều người qua lại nhất. Người dân dường như đã quen với cảnh tượng này và chỉ đơn giản là đi ngang qua.

 

Chung sống với chó gấu trúc trong công viên

Tờ The Korea Herald đã đến công viên nằm ở khu vực tây nam Seoul để tìm hiểu về sự chung sống giữa con người và loài động vật này cũng như những thách thức trong việc quản lý số lượng gấu mèo đô thị ngày càng tăng.

 

Trong số hơn 20 người được phỏng vấn, một số tỏ ra thờ ơ, một số cảm thấy thương hại, trong khi một số khác thừa nhận rằng họ sợ hãi.

 

“Tôi đã từng sợ, nhưng bây giờ thì không còn quan tâm nữa. Chúng cũng chẳng để ý đến con người. Thỉnh thoảng, tôi còn thấy chúng đi cùng con non của mình,” Lee Young-in, một phụ nữ ngoài 20 tuổi, chia sẻ.

 

Khi được hỏi liệu gấu mèo đã bao giờ tấn công chó của mình chưa, cô trả lời: “Chưa bao giờ. Chúng chẳng để ý đến nhau và cứ đi theo đường riêng của mình.”

 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cảm giác như vậy.

 

“Tôi sợ lắm. Mỗi khi nhìn thấy một gấu mèo tôi lập tức bế chó của mình lên, đề phòng nó tấn công. Chúng thực sự rất to!” Park Sung-ah, 48 tuổi, nói, đồng thời dùng hai tay để minh họa kích thước của chúng.

 

Một số người thậm chí còn cố gắng tiếp cận và cho chúng ăn.

 

Một phụ nữ khoảng 50 tuổi đưa thức ăn cho mèo, lập tức ba con gấu mèo chạy đến. “Nếu không thì chúng sẽ bị đói. Chúng còn có gì để ăn đâu?” – bà nói. Nhưng bà dừng lại khi thấy có nhiều người khác vây quanh.

 

Sau đó, một người phụ nữ khác cho chúng ăn gan lợn nấu chín, nói rằng: “Chúng tôi ăn sundae (một loại dồi huyết của Hàn Quốc) nhưng không ăn gan đi kèm, nên đưa cho chúng.” Hai gấu mèo lập tức lao vào tranh giành miếng ăn.

 

Theo ban quản lý công viên, việc người dân cho gấu mèo là nguyên nhân chính khiến số lượng của chúng ngày càng tăng. Hwang Yoon-sung, quản lý công viên, cho biết họ liên tục nhắc nhở du khách không cho động vật ăn qua các thông báo hàng ngày, biển cảnh báo và cả tuần tra 24/7.

 

A raccoon dog stands in the middle of the park’s main road where a visitor walks by.  (Shin Ji-hye/The Korea Herald)

 

Tại sao số lượng gấu mèo ở đô thị ngày càng tăng?

Gấu mèo chồn và lửng đều là loài bản địa của Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng trong các khu vực đô thị đã gia tăng đáng kể trong 10-20 năm qua.

 

Woo Dong-gul, một nhà nghiên cứu tại Viện Sinh thái Quốc gia, cho biết có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này.

 

“Thứ nhất, những loài động vật này có khả năng thích nghi cao với hệ sinh thái đô thị, cho phép chúng tồn tại ngay cả trong không gian hạn chế,” ông giải thích. Gấu mèo là loài ăn tạp, có thể ăn ếch, chuột, bò sát, cá, chim, côn trùng, trái cây và thậm chí là rác thải của con người.

 

Nguyên nhân thứ hai là sự mở rộng đô thị và xâm lấn môi trường sống. “Những khu vực từng là đất nông nghiệp hoặc rừng nay đã bị chuyển đổi thành khu dân cư hoặc đô thị. Khi các thành phố mở rộng, môi trường sống của các loài động vật này bị thu hẹp và dần chồng lấn với khu vực sinh sống của con người.”

 

Ngoài ra, những không gian xanh nhân tạo tại Seoul cũng góp phần vào sự gia tăng số lượng gấu mèo. Theo Choi Jin-woo, chuyên gia về thành phố sinh thái tại tổ chức môi trường Korea Federation for Environmental Movements, các công viên và suối nhân tạo đã phát triển tươi tốt, trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho loài này.

 

Tuy nhiên, theo Choi, cuộc sống của chó gấu trúc dù ở thành phố hay nông thôn đều không hề dễ dàng.

 

“Ở nông thôn, chúng có thể di chuyển tự do vào ban ngày trên một khu vực rộng lớn hơn, nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ bị xe cán hoặc nhiễm độc thuốc trừ sâu,” ông nói.

 

Năm ngoái, có tổng cộng 79.278 vụ tai nạn giao thông liên quan đến động vật hoang dã ở Hàn Quốc, trong đó có 4.011 trường hợp liên quan đến cgấu mèo.

 

“Còn ở Seoul, mặc dù có thể tìm thấy thức ăn từ rác thải của con người, nhưng chúng phải sống trong không gian hạn chế, chỉ có thể hoạt động vào ban đêm và đối mặt với xung đột với con người và vật nuôi của họ.”

 

Caution signs for raccoon dog sightings at the West Seoul Lake Park (Shin Ji-hye/The Korea Herald)

 

Làm thế nào để chung sống với gấu mèo?

Theo một khảo sát của Seoul Institute vào tháng 3 với 1.200 cư dân Seoul, 51,9% ủng hộ việc chung sống với gấu mèo, trong khi 14,7% cho rằng chúng nên bị loại bỏ.

 

Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp bị gấu mèo cắn. Một người dùng trên diễn đàn Naver từng đăng ảnh bàn tay bị cắn kèm theo câu hỏi: “Tôi có nên đi khám không?”

 

Các chuyên gia và chính quyền cảnh báo không nên chạm vào hay đến quá gần loài động vật này, vì chúng vẫn là động vật hoang dã. Những biển cảnh báo trong công viên cũng nhắc nhở du khách tránh tiếp xúc với chúng, đặc biệt trong mùa sinh sản từ tháng 3 đến tháng 9, khi chúng có thể trở nên hung dữ hơn.

 

Bên cạnh đó, gấu mèo cũng có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại. Năm 2006, một trường hợp gấu mèo bị nhiễm bệnh dại đã được ghi nhận tại quận Eunpyeong của Seoul. Kể từ đó, chính quyền đã rải hàng chục nghìn viên thức ăn có chứa vắc-xin phòng bệnh dại tại các khu rừng và dọc theo các con suối.

 

Để chung sống với gấu mèo, điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng là động vật hoang dã, theo Woo Dong-gul.

 

“Chúng cần tự tìm kiếm thức ăn và sinh tồn. Không cần phải cảm thấy thương hại hay cho chúng ăn. Nếu tiếp cận quá gần, chúng có thể cảm thấy bị đe dọa và phản ứng theo bản năng hoang dã.”

 

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc cho ăn nhân tạo có thể khiến dân số của chúng bùng nổ, gây ra nhiều vấn đề khác.

 

“Cách tốt nhất để chung sống với gấu mèo là giữ khoảng cách và hạn chế sự can thiệp của con người,” Woo kết luận.

Bình luận 0

/upload/bf44f8d0ab2947378ce264d6bd29e873.webp

Bản đồ du lịch

Seoul mở hai tuyến tham quan đi bộ (Walking Tour) miễn phí mới tại Jamsil và Yongsan

M
Ocap
Lượt xem 293
Thích 0
2024.10.02
Seoul mở hai tuyến tham quan đi bộ (Walking Tour) miễn phí mới tại Jamsil và Yongsan

Mùa lá đỏ Hàn Quốc năm nay bắt đầu muộn, nhưng không kém phần rực rỡ (Bản đồ lá chuyển màu tại các khu vực chính)

M
Ocap
Lượt xem 211
Thích 0
2024.09.26
Mùa lá đỏ Hàn Quốc năm nay bắt đầu muộn, nhưng không kém phần rực rỡ (Bản đồ lá chuyển màu tại các khu vực chính)

Thị Trấn Hapdeok, Thành Phố Dangjin, Tỉnh Chungcheong Nam – Nét thơ mộng của miền trung Hàn Quốc

M
Ocap
Lượt xem 294
Thích 0
2024.09.18
Thị Trấn Hapdeok, Thành Phố Dangjin, Tỉnh Chungcheong Nam – Nét thơ mộng của miền trung Hàn Quốc

Thành Phố Nào Ở Hàn Quốc Vẫn Mang Đậm Hơi Thở Thập Niên 90?

+1
M
Ocap
Lượt xem 598
Thích 0
2024.09.18
Thành Phố Nào Ở Hàn Quốc Vẫn Mang Đậm Hơi Thở Thập Niên 90?

Con Đường Ven Biển Tại Làng Văn Hóa Huinnyeoul, Đảo Yeongdo, Busan: Thiên Đường Cảnh Sắc Bên Vách Núi

M
Ocap
Lượt xem 346
Thích 0
2024.09.18
Con Đường Ven Biển Tại Làng Văn Hóa Huinnyeoul, Đảo Yeongdo, Busan: Thiên Đường Cảnh Sắc Bên Vách Núi

Nhà thờ được xây từ cuối thế kỷ 19 Dap-dong (Incheon - 인천)

M
Ocap
Lượt xem 334
Thích 0
2024.09.18
Nhà thờ được xây từ cuối thế kỷ 19 Dap-dong (Incheon - 인천)

Công Viên Ven Biển Cảng Bắc (North Port Waterfront Park) Busan: Hòa Mình Vào Ánh Đèn Lung Linh Giữa Lòng Thành Phố

M
Ocap
Lượt xem 271
Thích 0
2024.09.18
Công Viên Ven Biển Cảng Bắc (North Port Waterfront Park) Busan: Hòa Mình Vào Ánh Đèn Lung Linh Giữa Lòng Thành Phố

Khám Phá Cung Điện Donggung và Ao Wolji: Viên Ngọc Quý Giữa Cố Cung Gyeongju

M
Ocap
Lượt xem 483
Thích 0
2024.09.18
Khám Phá Cung Điện Donggung và Ao Wolji: Viên Ngọc Quý Giữa Cố Cung Gyeongju

Lịch trình 2 ngày khám phá Seoul và khu vực lân cận dịp tết Trung thu Chuseok (Công viên Seoul và đảo Daebu - 서울대공원 & 대부도)

M
Ocap
Lượt xem 506
Thích 0
2024.09.16
Lịch trình 2 ngày khám phá Seoul và khu vực lân cận dịp tết Trung thu Chuseok (Công viên Seoul và đảo Daebu - 서울대공원 & 대부도)

Công Viên Olympic Seoul

M
Ocap
Lượt xem 406
Thích 0
2024.08.29
Công Viên Olympic Seoul

Khám phá cổng Nae Sam Mun của Byeong San Seo Won

M
Ocap
Lượt xem 256
Thích 0
2024.08.29
Khám phá cổng Nae Sam Mun của Byeong San Seo Won

Leo núi tại Seoul – Trải nghiệm đáng nhớ cho khách du lịch nước ngoài

M
Ocap
Lượt xem 262
Thích 0
2024.08.29
Leo núi tại Seoul – Trải nghiệm đáng nhớ cho khách du lịch nước ngoài

Trạm xe bus tại núi Halla (Đảo Jeju)

M
Ocap
Lượt xem 343
Thích 0
2024.08.26
Trạm xe bus tại núi Halla (Đảo Jeju)

Con đường mùa thu tại vườn thực vật Romy Zian, huyện Jeongseon (Gangwon)

M
Ocap
Lượt xem 484
Thích 0
2024.08.26
Con đường mùa thu tại vườn thực vật Romy Zian, huyện Jeongseon (Gangwon)

Khám phá vẻ đẹp tĩnh lặng của vườn cung Changdeokgung – hành trình ngược thời gian đầy bí ẩn

M
Ocap
Lượt xem 320
Thích 0
2024.08.21
Khám phá vẻ đẹp tĩnh lặng của vườn cung Changdeokgung – hành trình ngược thời gian đầy bí ẩn
2 3 4 5 6