Từ trại trẻ mồ côi đến phòng trọ nhỏ, xin hãy lan tỏa sự ấm áp.
Cuộc đời từ trại trẻ mồ côi đến phòng trọ nhỏ
"Tôi bị ung thư não. Từ khi sinh ra tôi đã mắc bệnh này."
Vào thời điểm đáng lẽ nên được yêu thương đủ đầy, anh Yang Byeong-hwan (tên giả) lại bị cha mẹ bỏ rơi và lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Những nỗi đau và sự xa lánh mà anh trải qua từ khi còn nhỏ đã trở thành khởi nguồn của sự cô đơn. Vì khó có thể ngồi yên để tập trung học, anh thậm chí không thể theo học tiểu học. Anh có thể nghe, nói và đọc, nhưng điều duy nhất anh có thể viết chỉ là tên của mình.
Dù đã bước vào tuổi trưởng thành, nỗi cô đơn trong anh ngày càng lớn. Không có nơi ở ổn định, anh phải lang thang từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, liên tục nhập viện rồi lại xuất viện. Không có ai bảo vệ, cuộc sống của anh rốt cuộc là bị đẩy ra đường và phải sống cảnh vô gia cư. Anh đã cố gắng tìm việc để kiếm sống, nhưng những cơn động kinh bất ngờ (chứng động kinh) khiến anh không thể làm bất cứ công việc gì. Hơn nữa, triệu chứng hay quên ngày càng nghiêm trọng, đến mức cuối cùng anh còn xuất hiện dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ.
Bước sang tuổi 60, anh Byeong-hwan cuối cùng đã tìm được một chốn dừng chân khi được công nhận là đối tượng hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản và có được một căn phòng nhỏ trong khu nhà trọ. Một nhân viên chăm sóc cũng đến thăm anh vài giờ mỗi ngày trong tuần, giúp anh tìm thấy một chút hạnh phúc trong cuộc đời mà anh từng nghĩ là bất hạnh.
Câu chuyện từ trại trẻ mồ côi đến phòng trọ nhỏ vẫn chưa kết thúc. Mong ước của anh Byeong-hwan không có gì đặc biệt: một ngày khỏe mạnh, một bữa ăn ấm áp, và một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ai đó. Những điều đó có thể là bình thường với chúng ta, nhưng đối với anh lại là điều mong mỏi khôn nguôi.
Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để cung cấp bữa ăn, thức ăn bổ sung và hỗ trợ duy trì chỗ ở ổn định cho những người sống tại khu nhà trọ, cùng với trung tâm phúc lợi. Xin hãy cùng chung tay giúp đỡ anh Byeong-hwan và những người hàng xóm của anh.
#Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) - Mục tiêu 1: Xóa nghèo, Mục tiêu 3: Sức khỏe và hạnh phúc, Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng
(Lưu ý: Từ "trại trẻ mồ côi" hiện đã được thay thế bằng "viện nuôi dưỡng" để phù hợp với ngôn ngữ chuẩn hóa, nhưng trong câu chuyện của anh Byeong-hwan, chúng tôi giữ nguyên để truyền tải chân thực nhất.)
Phúc lợi XH













Bình luận