Topic Hàn : Tranh cãi gay gắt tại Hàn Quốc về kết hôn của thế hệ thứ 2 gia đình đa văn hoá
Chủ đề “kết hôn của thế hệ thứ 2 gia đình đa văn hoá” đang gây tranh luận trên diễn đàn tại Hàn Quốc. Bài viết đặt ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hôn nhân môi giới, khoảng cách ngôn ngữ, khả năng thích nghi giáo dục và cơ hội kết hôn của con lai Đông Nam Á tại Hàn Quốc. Bên cạnh những quan điểm mang tính định kiến, nhiều cư dân mạng cũng phản bác và cho rằng đây là cách nhìn phiến diện, thiếu tôn trọng.
[Bài đăng] :
Phần lớn gia đình đa văn hoá ở Hàn là kiểu đàn ông “bị đào thải”, không được phụ nữ Hàn chọn, nên dùng tiền cưới những cô gái Đông Nam Á trẻ tuổi, cực kỳ nghèo ở nước họ về.
- Đã là đàn ông bị phụ nữ từ chối thì khó mà có ngoại hình đẹp, tính cách tốt hay nhiều tài sản.
- Còn những cô gái lớn lên trong gia đình nghèo đến mức phải gả con ra nước ngoài thì khả năng được giáo dục đàng hoàng hay có ngoại hình nổi bật cũng gần như không có.
Trong tình trạng đó mà sinh con thì đứa trẻ sẽ là con lai Đông Nam Á… Nếu đứa bé là con trai thì liệu có cô gái nào thích đàn ông lai Đông Nam Á không? Cuối cùng chắc nó cũng phải sống một mình hoặc lại cưới phụ nữ Đông Nam Á thôi. Nghĩ sao cũng thấy “hết cứu”.

[Top comments]
#1
Đừng lo. Dù m có nói vậy thì họ cũng chẳng đến với m đâu.
#2
Mấy loại như mày…
(Ý chửi thẳng người viết bài)
#3
Vấn đề thật sự của trẻ em sinh ra trong gia đình đa văn hoá là tiếng Hàn của chúng không thể giỏi như người Hàn 100%, đặc biệt kỹ năng viết kém nên không theo kịp chương trình học.
Mà trong nhà cũng chẳng có ai giúp học được. Mẹ thì không biết tiếng Hàn, còn bố thì là người góp phần lớn nhất khiến đứa trẻ thành ra như vậy nên thôi khỏi nói. Rốt cuộc mấy “đàn ông Hàn bị đào thải” đó tại sao không lo xây dựng gia đình tử tế mà chỉ biết sinh con?
Sinh con vậy rồi nghĩ sau này con sẽ nuôi mình à? Dù có cưới qua môi giới thì kết cục vẫn là chết cô độc thôi.
Mấy đàn ông bị đào thải đó thà tự giải quyết đời mình đi còn hơn.
#4
Ủa nhưng kể cả chủ thớt là người Hàn chính gốc mà cũng không gặp được ai nên mới lên đây trút giận lung tung đúng không?
Không phải gia đình đa văn hoá, cũng chẳng phải con lai, vậy mà lại đi lo chuyện cho họ à? Họ tự sống tốt được thôi.
#5
Viết nhảm mà cũng tốn công thật đấy.
#6
Theo tôi thì có khi chính bạn mới là người phải bám víu vào họ đó?
Mấy ông “bị đào thải” còn cưới được vợ kiểu đó, còn bạn chắc còn không có khả năng ấy.
Nếu bạn chấp nhận thì tự cưới đi. Nhưng nhớ điều này: dù là thế hệ thứ 2 thì họ cũng có mắt để chọn người đấy nhé.
#7
Phụ nữ Hàn bị đàn ông Hàn bỏ, lại còn bị người nước ngoài đồn là “hàng lỗi”, nên chắc khỏi lo chuyện kết hôn hay thế hệ thứ 2 đâu.
Đừng lo chuyện thiên hạ nữa, sống cho nhẹ đầu đi.
#8
Mọi người thường kết hôn với người tương xứng thôi.
#9
Nhìn cũng không lộ là lai lắm đâu. Dù sao cũng cùng châu Á mà.

Bình luận 3
Tám chuyện
Tiền bạc và Tình yêu: Lộ trình thông minh cho những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời
Từ Yêu Tinh đến Ma Quái: Những Sinh Vật Kỳ Bí trong Truyện Dân Gian Hàn Quốc
10 Công Việc Có Thể Biến Mất Trong 5 Năm Tới và Cách Để Bạn Dẫn Đầu
Trong màn ra mắt tại Mỹ của một tác giả Hàn Quốc, những thú vui kỳ lạ trỗi dậy theo cách đáng sợ.
Bà nội của đồng nghiệp tôi phản đối bạn gái của anh ấy vì cô ấy thừa cân – Bà ấy có lý do chính đáng không?
Trải nghiệm phòng tắm hơi Hàn Quốc: Điều bạn không nên bỏ lỡ!
Khiến tâm trí bạn vặn xoắn. Dù nhiều năm trôi qua, The Good Son vẫn buộc người đọc phải ngoái nhìn với một cảm giác do dự
REBOOT vào một đêm Chủ Nhật tình cờ...
Những Câu Chuyện Kinh Dị Hàn Quốc & Truyền Thuyết Đô Thị Rợn Gai Ốc
Hãy mượn sách (Thay vì mua)
Lời cảnh tỉnh 500 đô la: Chiếc nhẫn Samsung Galaxy đã khiến tôi nhận ra mức độ căng thẳng của mình như thế nào
Tôi yêu con mình, nhưng tôi hối tiếc vì đã có con. Làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống của mình với vai trò là một bậc cha mẹ?
Một lá thư gửi bản thân trong tương lai: "Tôi hy vọng bạn có quyền tự do để nói không"
"If You Want to Eat a Red Apple" (Nếu bạn muốn ăn một trái táo đỏ) trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên giành giải Bologna Ragazzi Opera Prima